Đất nước của những bầy sâu


Trần Mạnh Hảo 

Viết báo, viết văn, làm thơ, viết phê bình văn học
Chia sẻ bài viết này
“…Không chỉ một con sâu mà cả bầy sâu đang tàn phá đất nước…” - Lời ông Trương Tấn Sang chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Sâu mở hội thiên đường khiêng nước Việt đi chôn ….
Có phải sông Hồng ầm ầm gió biển?
Thủy Tinh đại chiến Sơn Tinh?
Núi chạy Trường Sơn bão đá?

Không phải động đất
Không phải sóng thần
Những bầy sâu hành quân

Những bầy sâu đi xe hơi đắt nhất
Sâu đo chúa độc quyền đo sự thật
Thước đo sâu đo chân lý trò chơi
Thương con em ta nhiễm trùng sâu giáo dục
Tự do cho sâu và tù ngục cho người

Hoa hồng ơi sao em ứa máu?
Trái sắp thơm cành sao trái thối vì đâu?
Lúa đồng ơi sao lúa đồng héo úa?
Lộc non rũ tàn vì đất nước đầy sâu

Thương Tổ Quốc sâu toàn quyền đục khoét
Đất nước rùng mình
Dân tộc lẽ nào ngồi đợi chết?
Những bầy sâu đỏ sắc yêu tinh

Những bầy sâu đi vò xé đất nước
Sâu đục khoét tâm hồn
Sâu đục thân thể xác
Sâu mở hội thiên đường khiêng nước Việt đi chôn ….

Sài Gòn ngày 05-5-2013
Trần Mạnh Hảo 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?