Thơ Xướng Họa

Thơ Xướng Họa
Xướng:
Đen Đỏ Luận
Đêm tối, ngày quang chúng giống nhau!
Thằng xài luật dởm, đứa chơi dao!
Bầy đen lén lút tung đòn hiểm!
Lũ đỏ nghênh ngang lập kế cao!
Cướp đất, giật nhà bầy đỏ béo!
Cho vay, chứa bạc lũ đen giàu!
Đỏ mãi nương đen, đen tựa đỏ!
Thảo nào dân khổ, nước lao đao!!!
Phamanhoa
Ảnh nguồn Facebook
******
Bài họa:
Tay Chơi Thứ Thiệt Đây Rồi
Phạm Thị Giáo Điều
Họa thơ Thi sĩ Phạmanhoa
Lắm bọn khốn nàn cấu kết nhau!
Thằng xài bằng giả đứa chơi dao!
Họat đầu hăm hở tung đòn phép!
Qủi chúa làm lanh luận thấp cao!
Qui họach dân đen hờn trắng mắt!
Giương cao cờ đỏ cướp mau giàu!
Đen đỏ tướng quan ngồi ngục thất!
Thằng nào không sợ cẩu-đầu-đao?
St.Facebook
*****
Bài họa
Nó Giống Nhau
Hoangnguyen
2-9-20
Du côn, đảng cộng nó giống nhau!
Thằng thì quy hoạch, đứa gươm đao!
Cướp nhà, chiếm đất, tung đòn cước!
Cưỡng chế dân lành, lắm khổ lao!
Tà quyền đớp hít chúng sang giàu!
Quan trên, tướng dưới nó chia nhau!
Bất hoà vì bởi không tương xứng!
Bà ít, ông nhiều giết hại nhau???
*****
Bài họa
Khác Chi Nhau
Hoangnguyen
2-9-20
Đầu gấu, tà quyền khác chi nhau!
Cả hai là cướp: “Súng cùng dao”!
Cướp của giết người tung kế hoạch!
Buôn dân bán nước chúng mau giàu!
Dân tình khốn khổ biết làm sao!
Đổi Mới Cuộc Sống * xem thế nào!
Bầy đàn kẻ cướp quan như tướng!
Chúng bảo rằng đây:”Ta giống nhau”???
ĐMCS
*******

Bài họa
 Chuyện bầu cử ..
Trần Võ
5-9-20
Bầu cử năm nay chúng uýnh nhau
Đứa thì cầm súng đứa cầm dao
Đứa thì ngoạc miệng to mồm chửi
Đứa dốt đặc đời viết đỉnh cao
Đốn đốn chen chen phường bát nháo
Đần đần rúc rúc lũ tham giàu
A dua có chết đừng than oán
Hoá kiếp tôi đòi một nhát đao
(Tháng cô hồn)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?