Đảng Cộng Sản Cuba bầu ban lãnh đạo mới

RFI

Ảnh minh họa : Bích chương chào mừng Đại Hội Đảng Cộng Sản Cuba lần thứ 8, trên đường phố La Habana. Ảnh ngày 16/04/2021.
Ảnh minh họa : Bích chương chào mừng Đại Hội Đảng Cộng Sản Cuba lần thứ 8, trên đường phố La Habana. Ảnh ngày 16/04/2021. REUTERS - ALEXANDRE MENEGHINI

Đại Hội đảng Cộng Sản Cuba bế mạc chiều nay 19/04/2021 và thành phần Bộ Chính Trị mới sẽ được công bố. Quyền lực tại La Habana sẽ được trao cho ông Miguel Diaz Canel, 60 tuổi, thay thế bí thư thứ nhất Raoul Castro, 89 tuổi.

Trên nguyên tắc, trong cùng ngày, 114 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng Sản Cuba bỏ phiếu bầu chọn các ủy viên Bộ Chính Trị. Trong khóa mãn nhiệm, Bộ Chính Trị Cuba có 17 ủy viên. Tuy nhiên, theo giới quan sát, con số này có thể thay đổi. Bộ Chính Trị sau đó sẽ chỉ định bí thư thứ nhất và thứ nhì của Đảng. Đây là hai chức vụ cho tới nay do các ông Raul Castro, 89 tuổi và José Ramon Machado Ventura, 90 tuổi, đảm nhiệm. Cả hai nhân vật này cùng thông báo rút lui khỏi sân khấu chính trị La Habana.

Chức vụ bí thư thứ nhất sẽ về tay chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel. Như vậy ông này sẽ là người đầu tiên trong xã hội dân sự lãnh đạo đảng Cộng Sản Cuba, sau các ông Fidel Castro và Raul Castro. Mọi chú ý đang dồn về phía nhân vật số 2 trong Đảng sắp được chỉ định.  

Theo giới phân tích, quyền lực tại La Habana được chuyển giao cho một thế hệ lãnh đạo mới, trong bối cảnh Cuba trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ 30 năm qua, đồng thời internet và các mạng xã hội thách thức sự ổn định của đảng Cộng Sản tại nước này, do các làn sóng phản đối ngày càng nở rộ trên các mạng xã hội, như tường thuật của thông tín viên Domitille Piron từ La Habana :

Người dân Cuba nắm lấy các mạng xã hội. Một phụ nữ nói « Ông Diaz Canel, ông chẳng là cái gì cả. Tôi không sợ Diaz Canel, tôi biết thế nào là chính sách đàn áp nhưng vẫn công bố video này để tất cả mọi người cùng nghe và cùng trông thấy tôi ».

Đây là điều chưa từng thấy tại Cuba. Người vừa nói là một bà mẹ tuyệt vọng vì khủng hoảng. Bà công khai thóa mạ chủ tịch Miguel Diaz Canel. Những người khác thì tố cáo điều kiện sống bấp bênh hay chính sách đàn áp và kiểm duyệt tại Cuba. Thí dụ như Jancel Moreno, một người sử dụng Youtube, nói : « Người dân Cuba đã vượt qua những bức tường thành về mặt ý thức hệ, về mặt tuyên truyền và cả những bức tường kiểm duyệt mà chế độ đã dựng lên trong hơn sáu thập niên ».

Chính quyền tìm đủ mọi cách ngăn chận làn sóng phản kháng trên mạng và Đại Hội 8 của đảng Cộng Sản Cuba là cơ hội để các đại biểu tranh luận. Victor Gaute Lopez thuộc ủy ban "Công Tác Tư Tưởng" của đảng giải thích : « Các tổ chức cơ sở của Đảng phải khuyến khích và phát triển tư tưởng hành động cách mạng trên mạng xã hội. Chúng ta cần cải thiện công cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này và tăng cường hành động ».

Đảng và chính quyền cùng quan niệm là những gì diễn ra trên các mạng xã hội là một cuộc chiến tranh tư tưởng chống lại Cuba. Đại biểu Elier Ramirez Canedo nhìn nhận : « Hiện tại có một cuộc chiến tranh có tính biểu tượng chống lại Cách Mạng Cuba, đồng thời chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến tranh văn hóa chống lại quá khứ của chúng ta, bởi vì kẻ thù biết rằng sức mạnh của cuộc cách mạng của chúng ta có cội nguồn từ trong lịch sử ».

Trong bài diễn văn khai mạc Đại Hội 8 của đảng Cộng Sản Cuba, ông Raul Castro đã lên án ý đồ lật đổ chính quyền trên các mạng xã hội, và cũng là nơi phát tán những thông tin giả ». 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?