UPLOAD VIDEO Bảo Việt phần 10: AUDIO Hà Văn Thắm giải quyết hậu quả BỊ LỘ thông tin

Theo TTXVA

Published on October 27, 2014   ·   4 Comments
TTXVA.NET BIÊP TẬP

havantham

CẬP NHẬT v/v THÔNG BÁO KHẨN CẤP: VIDEO BÍ MẬT GIỮA NGUYỄN SINH HÙNG VÀ HÀ VĂN THẮM


Chúng tôi đã công bố hàng loạt các thông tin xác thực không thể chối cãi đã minh chứng việc Hà Văn Thắm được lệnh “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng đi xâu xé ngân hàng Bảo Việt, biến tài sản nhà nước thành tài sản sân sau của nhà “đồng chí” Chủ tịch Quốc hội.  Các thông tin này đã khiến Hà Văn Thắm mất ăn mất ngủ và cả “mất điểm” trong mắt “đại ca xã hội” Hoàng Văn Chánh và “ông anh rất to” Nguyễn Sinh Hùng. Trong phần 10 này, chúng tôi tiếp tục công bố nhiều chứng cứ qua các băng ghi âm về các thủ đoạn của họ Hà và đàn em trong việc giải quyết hậu quả cùng những thủ đoạn tinh vi mới.

1. Đoạn ghi âm số 4  

Sau khi bị chúng tôi phanh phui âm mưu từ những bài đầu tiên, Thắm bị an ninh điều tra đến “xác minh”, nhưng nhờ “quan hệ” với mấy “ông anh” bên C46 nên thoát. Tiếp đó, Thắm bàn chuyện với Lê Thị Minh Nguyệt (Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Đại Dương). Các nội dung đáng chú ý:
  • Các “ông anh” nói với Thắm về việc Thắm bị an ninh đến điều tra rằng “đám lính tráng vớ vẩn ấy mà, không phải lo”.
  • Thắm đã yêu cầu bà mẹ vợ “dừng tay” để tránh bị lộ thêm các thông tin.
  • Xác nhận thông tin việc Thắm có 40 công ty và việc này chỉ có Thắm, Nguyệt, Tuyết và Hương biết. Thắm lo sợ mấy “em thư ký” làm phản.
  • Nguyệt khai với Thắm việc “làm sổ tiết kiệm giả cho bà (mẹ vợ Thắm)” chỉ có 3 người biết, trong đó có em Hương, và “dụ” Thắm làm việc với Hương để biến Hương thành “Lê Lai cứu chúa” nếu có chuyện.
  • Thắm đặt vấn đề nghi ngờ 1 đồng chí IT làm phản, tuồn tài liệu “mật” ra ngoài.

Nội dung “bóc băng”:



–    Anh thấy có… anh có bảo mấy ông nói chuyện với mấy thằng hôm nay nó gặp anh ấy, thì ổng bảo không vấn đề gì đâu, mấy thằng lính tráng vớ vẩn ấy không có gì, không phải lo.
-    Em lo cái chuyện sổ tiết kiệm của bà.
-    Thế à? Tin ở đấy, mà nó lôi ra được, nó nghe được.
-    Nhưng mà không có vấn đề gì chứ ạ? Bà sang dừng rồi chứ ạ?
-    Hả?
-    Bà sang dừng rồi chứ ạ?
-    Thì anh dặn bà sang dừng, cái thứ hai là mấy ông an ninh thì đang bảo anh là gửi một cái đơn, để ông ấy gỡ đi nhưng mà anh bảo cứ từ từ, chả cần, kệ mẹ nó.
-    Hay là cho một đứa nào đấy trả lời cái email của nó?
-    Chả lẽ… thô thiển quá…Những thằng nó làm được chuyện đấy mà nó thua em, mà nó bị em làm cái chuyện kia à. Không sao đâu, không vấn đề gì đâu. Cái mà anh lo là cái nội bộ mấy cái này hơi kinh. Mấy em thư ký này không là hỏng.
-    … nếu như mà chuyện sổ tiết kiệm thì chỉ có 3 đứa em, lúc bấy giờ nó ép cái Hương đưa ra cái sổ.
-    Cái Thủy nữa.
-    Thủy lúc bấy giờ Thủy không biết cái chi tiết là năm 2011 mà Thủy với lại…
-    Thế anh còn không biết, anh tưởng là nó nói linh tinh.
–    Thủy với cái Thanh chỉ biết những chuyện 2013 chứ không biết chuyện lộn xộn lại những chuyện 150 hay bao nhiêu ấy, bọn em có tính là làm sổ từ trước, tức có mỗi 3 đứa, vì là lúc họp xong rồi kéo nhau sang chỗ em in cái sổ phụ của bà từ trước đến giờ ra, sau đó bắt đầu mới làm, thì bảo là để làm lại cái sổ chứng tỏ bà có tiền từ lâu rồi. Khi nói như thế thì bản thân em, em bảo nếu mà, tức là chỉ nói ý với nhau là làm được như thế thì tốt, nhưng mà thực tế thì sổ còn chưa in ra, chưa gì ra cái gì…. Nhưng mà còn chuyện, anh có đọc cái bài số 1, số 2 không? Trong bài số 2 có chỗ nó bảo là trong vòng 5 năm mà có tới 40 công ty, cái số người mà biết 40 công ty này rất ít, rất ít bởi vì là nếu đọc trên báo cáo kiểm toán của thằng Tuyến cũng như là báo cáo của OCH thì không ai biết được, ngoại trừ có anh, em, chị Tuyết, bà Hương, không thể nào là nhiều người biết được chính xác là bao nhiêu.
-    Anh gọi nó (Hương) vào, mẹ, nếu nó mà đi bán anh nữa thì mẹ xem như xong rồi.
-    Thế thì hoặc là mấy email anh em trao đổi nó đọc hết.
-    Mail thì có trao đổi gì đâu, à, mail thì chắc chắn nó mở được nhưng cái vụ 40 công ty thì chắc không.
-    Nó bảo 5 năm có tới 5000 tỷ vẫn chưa dừng lại với 40 công ty, theo em nghĩ nếu như nói nói là có vài chục công ty thì em không nói, nhưng em ngồi em đọc mấy cái mà có những cái chi tiết mà cái Hương nó vừa mới làm xong là cái Bảo Việt của cái Thu Hương em chị Hà tuần trước.
-    Bảo Việt thì nó ấy được, nó tìm ra được.
–    Bây giờ em sợ nhất là nó không quay được bà, vì hôm trước cái Hương nó sang bên kia nó nói rằng bà, nó có hỏi ông Đức ông điếc nào đấy bán cho bà, cái Hương nó ngồi đấy nó nghe bọn kia nói Đức này là người của OCEANBANK. Cái Hương nó nói như thế thì em nghĩ nếu như nó dừng thì ông Đức kia chả có việc gì vì đâu phải người bên mình.
-    Anh có biết thằng đấy thằng nào đâu.
-    Thì nó nói cái thằng bán cho bà ấy, chắc thì nó túm lấy các anh kia kìa thì sờ ngay ra đó là cháu anh thì thà rằng là em Lan Hương này đứng ra làm kiểu như là Lê Lai là nhận, thường là, đừng mượn của anh cái gì, cái Hương phải không nói gì cả.
-    Nó chụp được thì nó thích rồi bởi vì nó đang…
-    Thì em nghĩ như thế…
-    Không sao đâu để anh rà thử xem… Anh nghi 1 cái thằng đấy mà hay cài cho anh, anh hỏi thằng Quang có thể thằng đấy nó cài điện thoại, máy tính cho anh, có thể thằng đấy là thằng bị mua.
-    Kinh khủng, anh cần cẩn thận tí xíu

2. Đoạn ghi âm số 5

Tiếp theo chuyện trên, Thắm “bàn việc” với Lê Thị Ánh Tuyết (Phó tổng OCG, thành viên HĐQT OCH), các nội dung chính:
  • Thắm và Trần Thanh Quang (Phó tổng tập đoàn) nghi ngờ “thằng” Tuấn IT là “gián điệp”, bị địch thủ “mua” và lấp cắp các thông tin “mật” của Thắm.
  • “Lòi” ra thêm một trong số muôn ngàn vụ gian lận tài chính do chính Thắm chỉ đạo em Tuyết thực hiện, do đang “nước sôi lửa bỏng” nên Thắm chỉ đạo Tuyết phải sửa đổi lại sổ sách để qua mặt cơ quan chức năng trong trường hợp bị điều tra. Trong đó Nguyệt cũng đóng vai trò “thầy dùi” khi đưa ra các phương án kinh doanh “ma” cho Tuyết thực hiện để rút ruột ngân hàng.
  • Gặp “sự cố” này, Tuyết định xin nghỉ, Thắm “an ủi”, bảo chuyện không nghiêm trọng, còn lấy gia đình Tuyết ra để “khuyên nhủ”.

Nội dung “bóc băng”:



Anh Quang (Trần Thanh Quang – Phó tổng tập đoàn) ảnh bảo là anh ấy có nghi ngờ thằng Tuấn, IT ấy, bởi vì anh ấy bảo là theo anh ấy hiểu thì những thông tin đấy thì khả năng là nội bộ đưa ra hoặc thằng IT nó lấy được thông tin, thì anh đang nghĩ là những thông tin ấy có trong máy em và thằng Tuấn lúc trước có xin quyền truy cập vào máy tính cô thư ký ở văn phòng của em lấy lý do để hỗ trợ. Anh ấy nói rằng trong 40 công ty đấy của em có rất nhiều thông tin do máy em bị bọn chúng kiểm soát được hết rồi…
- Máy em ngay cái đợt ấy thay luôn rồi mà, thay luôn cái đợt mà,… máy mới luôn mà.
- Nhưng mà cũng có thể nó lấy từ trước thì sao?
- Ừ thì, nếu nó lấy từ trước thì chịu rồi, bởi vì em có danh sách đấy.
- Có đủ 40 công ty không?
- Có nhưng mà không có danh sách cập nhật…
- Thì cũng có thể nó lấy 1 phần từ chỗ em, 1 phần chỗ khác, bởi vì bà Nguyệt bả bảo không tìm thấy Grival, Grival thì anh nghĩ chắc vào trang web Grival chắc có chứ gì.
- Em nghĩ là có.
- Thì một thằng nó làm tổng hợp thì sẽ ra được. Thế nên anh có bảo thằng Quang rồi, em gọi thằng Quang cung cấp các thông tin xem chuyện này là thế nào.
- Anh Tuấn vào truy cập lúc nào em không biết nhỉ? Em đâu biết anh Tuấn đã được quyền vào văn phòng HĐQT.
- Quang nó bảo có, và nó truy cập được có nghĩa là em làm gì ở đấy nó tuôn ra hết…
- Bây giờ đã cắt quyền đấy chưa?
- Cái chuyện đấy chuyện nhỏ thôi nhưng chuyện quan trọng là dò thằng đấy xem thử.
- Đàng nào em cũng đổi máy tính rồi, bây giờ làm gì, biết làm thế nào.
- Password các thứ thì thế nào, em gọi cho anh Quang đi.
- Bữa trước cái máy tính anh cho em là cái máy tính bàn, không mạng không miếc gì cả.
- Không gì?
- Không dây mạng,…
- Nhưng thực ra có 1 cái là cái mạng riêng của anh ấy, em có thể dùng mà, mà cái mạng ấy có đảm bảo không mà thằng ấy nó cũng dùng rồi.
- Wifi á?
- Ừ, em kiểm tra anh Quang thử xem, bàn với anh Quang xử lý chuyện đấy. Còn bà Nguyệt bà có ngồi bày mưu tính kế cái chuyện của em ấy, bảo anh nghĩ thế nào, anh nghĩ là cái sổ của em làm trước rồi đúng không? cái sổ mà cái ấy lờ đi, nhưng cái khoản vay của em đưa cho người nhà của em rồi đúng không?
- Không phải người nhà, những người chẳng liên quan gì.
- Thì những người đấy thì bây giờ câu chuyện trình bày với ngân hàng, thay vì việc em gửi đứng tên em thì em bảo như thế em vay rồi em đưa cho những người đấy có thỏa thuận với những người đấy và em cầm sổ, em quản lý cái sổ đấy và sẵn sàng đưa ra, như vậy câu chuyện nó thành thật.
- Cái sổ đấy còn bảo đảm không?
- Cái đấy bảo đảm các khoản vay luôn,… đã dùng làm bảo đảm rồi và đưa cái đấy làm.
- Đang làm là đang làm cái đảm bảo cái khoản vay của anh rồi, câu chuyện này nó buồn cười  là nó phát hiện em giải ngân trước rồi chính em đi lấy sổ.
- Không thì bây giờ như thế này, quay lại câu chuyện đi tiết kiệm, có nghĩa là bỏ cái khoản đảm bảo ấy đi, và nói rằng là đảm bảo sau đi, bây giờ thế này nhé,… Chị Nguyệt chị ấy có sáng kiến là đưa em 1 số phương án kinh doanh, thì em đi làm các phương án,  trong điều kiện phải có tài sản đảm bảo là cái này, nhưng vì em chưa có, em chưa có vì em chưa giải ngân tiền thế nên em gửi tiền tiết kiệm, và tiền tiết kiệm lấy ra luôn. Thì như vậy nó cực kỳ khớp luôn đúng không? nó cũng sẽ tìm ra rõ dòng tiền của em đi đâu luôn và nó khoanh cái chuyện khác đi.
- Về mặt hồ sơ thì ý của anh là tại thời điểm em giải ngân có tài sản đảm bảo hay không?
- Không, không có.
- Không có đúng không? Mà tài sản đảm bảo của em bổ sung sau đúng không? cho nên khớp lại đúng không? thế nên em cần phải sửa lại hồ sơ trước đó mới là đúng.
- Chỉnh sửa hồ sơ đấy, tóm lại là tại thời điểm này đang dùng đảm bảo bằng sổ tiết kiệm này và lý do là vì là em, nếu hỏi thì bảo là đúng ra thông tin gửi tôi đánh ra tôi gửi cho nó đảm bảo, đỡ thiệt hại. Thế còn nếu như nó bảo là, tại vì lãi suất của em vay cao hơn lãi suất tiền gửi đúng không?
- Dạ đúng.
- Thì em trả lời là tại vì tôi kỳ vọng vào chuyện đầu tư có lời nên cao thấp gì tôi chấp nhận được, nhá, em cứ làm đi.
– Em đang định là, bây giờ em làm đơn nghỉ thôi.
Anh nghĩ chuyện ấy thì không nên bởi vì nó thành, thứ nhất ấy là ở ngoài nó nhìn thấy thì ra là có chuyện, bọn nó lại bảo “thằng Thắm này làm trò” bởi vì bà Nguyệt giống thằng Quang cứ nghĩ mình thông minh còn thằng khác ngu hết, không làm biện pháp thô thiển ấy.  Biện pháp thô thiển ấy có thể làm nếu phút chót khi mà có chuyện lung tung rồi, ấy là chưa kể còn việc gia đình nhà em nữa chứ, đúng không? Có gì đâu, em phải xác định là cuối cùng câu chuyện nó cũng có gì nghiêm trọng lắm đâu mà phải… nhá.

3. Đoạn ghi âm số 6

Tiếp theo mạch chuyện bị “lộ hàng”, Thắm bàn chuyện cô em út phụ trách truyền thông, trong buổi “làm việc” cũng “lòi” ra nhiều thông tin:
  • Thắm xác nhận các thông tin chúng tôi đưa ra ánh sáng hầu hết là đúng, thậm chí có một số chi tiết mà Thắm cũng không biết hết (là những thông tin ngoài lề không liên quan đến nhóm mafia này).
  • Thắm xác nhận việc là Thắm cùng với “mấy người nhà bác Hùng” dùng Vietnamnet để đánh Lê Trung Hưng và Bảo Việt . Và đây cũng là nguyên nhân Thắm nghi ngờ Lê Trung Hưng là người đứng sau các loạt bài của chúng tôi để trả thù sau khi bị Thắm “chơi”.
  • Thắm tiết lộ ngay cả Thống đốc Bình ruồi cũng là người ủng hộ việc Thắm thôn tính Bảo Việt Bank cùng với lời “mời” từ một số lãnh đạo tập đoàn Bảo Việt.
  • Thắm khoe được cả “tứ trụ triều đình” ủng hộ Thắm và ủng hộ việc đánh “ngắc ngư” Bảo Việt.
  • Thắm “tiết lộ bí mật nhà nước” (ai cung cấp “bí mật” này cho Thắm thì đã rõ) việc có một đồng chí “nguyên công an” (theo các trao đổi trong các bài trước thì đồng chí “nguyên công an” này đang là Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh) gửi công văn đòi xử lý Vietnamnet vì “viết bài ảnh hưởng đến uy tín của tài chính ngân hàng” nhưng không được vì “các bác Bộ Chính trị” phản ứng và nhiều bác bảo vệ nên không sao.
  • Thắm nhắc lại vụ này do bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo (chúng tôi đã đề cập đến vị này trong bài “Những kẻ tiếp tay cho âm mưu thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt”): Bộ trưởng Son tích cực dùng truyền thông để hạ gục uy tín của Bảo Việt, tạo điều kiện cho Thắm, Phương dễ bề thâu tóm sau khi được “lời hứa” của “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng tại tư gia.
  • Em gái truyền thông tiết lộ việc “Vietnamnet” là “công cụ” của “các bác” nên Nguyễn Anh Tuấn ngày xưa phải khăn gói ra đi (sau đó tay ù ù cạc cạc Bùi Sỹ Hoa lên làm bù nhìn, thực chất “tòa soạn” này hiện vẫn do tay chơi mới nổi Phạm Anh Tuấn chủ trì).
  • Em gái truyền thông cho Thắm biết có một lãnh đạo phó tổng của OCEAN làm SPY (gián điệp) và đưa thông tin ra ngoài.
  • Thắm nhấn mạnh lại việc nghi ngờ Tuấn IT làm “gián điệp” vì Tuấn là người hay “lượn lượn lờ lờ” và cũng là người duy nhất tiếp cận với điện thoại của Thắm chứa tấm hình bà mẹ vợ mà tấm hình này Thắm chưa share đi bất kỳ đâu.

Nội dung “bóc băng”:




–  Mà em có gặp mấy đồng chí đấy (Vietnamnet) không? Bọn nó định xử lý mấy đồng chí đấy thật nhưng mà không sao, em bảo không sao đâu, các bác ấy không ủng hộ, các bác ấy bảo vệ, công an nó còn có 1 đồng chí…
– Thì em phải bịa, em gọi điện để mà là mai kia gì đấy em sang, nhưng nghe giọng nó có vẻ hơi ngại ngại, có vẻ e dè, hay là mấy ông ấy sợ bị ai theo dõi.
Thực ra thì có 1 cái văn bản 1 đồng chí nguyên công an gửi cho Thủ tướng đề nghị là điều tra, xem xét động cơ của Vietnamnet về chuyện viết ảnh hưởng đến uy tín của tài chính ngân hàng nhưng mà Bộ Chính trị phản ứng rất căng cái vụ đấy mà nên không sao, em bảo các anh ấy thế.
– Em gọi định nhờ vụ TOSY thôi nhưng mà có vẻ dè chừng quá.
Thì có thể là nó cứ bảo là là anh nhờ các bác các đồng chí ấy, nên các đồng chí ấy ngại, có thể thế, cái thứ 2 nữa là là vụ này anh Son anh bảo vệ quyết liệt lắm, anh Son Bộ trưởng, trực tiếp anh Son ảnh chỉ đạo.
– Thì là Vietnamnet cũng bị mấy vụ rồi, như kiểu (bị dùng như) công cụ ấy…
Vụ để đi xử lý?… nhưng vụ này chắc cũng muốn thể hiện với Bộ trưởng.
– Ngày xưa ông Tuấn (Nguyễn Anh Tuấn) ổng ra đi cũng vì thế.
Vụ đấy là làm cho ai? À, liên quan đến các cụ Bộ Chính trị, nhưng vụ này thì là Bộ trưởng chỉ đạo.
– Nhưng mà em chỉ thắc mắc sao mà nó biết được mấy thông tin, trên mấy trang blog cá nhân ấy, những thông tin ít người biết.
Ví dụ?
– Chắc là anh đọc rồi.
Ừ, anh chịu, chẳng biết sao, mấy thông tin đấy anh nghĩ ngay cả bọn em cũng không biết, thậm chí đến anh cũng không biết hết. Có những thông tin, rất nhiều thông tin đúng thì thậm chí ngay anh cũng không biết hết, thế mới kinh.
– Chỉ những người thân thiết mới biết được.
Tóm lại là có mấy chuyện, 1 là nó nghe điện thoại của anh là đúng rồi này, chuyện thứ 2 là nội bộ mình có gián điệp.
– Em cũng nghe nói thế.
Em nghe nói thế là ai nói?
– Nghe ông bạn em.
Bạn em là là gì?
– Chơi với… biết vụ anh Chánh, nghi là, bảo là lãnh đạo gì đấy ở ngay tập đoàn, đại khái là phó, làm SPY (gián điệp).
Theo em thì là có thể là ai được?
– Em chịu.
Những thông tin đấy thậm chí anh nghĩ những loại ngay như bọn em anh nghĩ cũng không biết.
– Làm sao em biết được.
Mà anh còn không biết hết, thì nó cũng…
– Anh nên cảnh giác, nhất là các cuộc họp nội bộ, anh chỉ đạo gì liên quan đến công việc ấy… Chứng tỏ là thành phần chỉ đạo. Em chỉ nghe chung chung thế thôi, các công việc liên quan đến công việc tập đoàn đấy (…)
Em nói cụ thể hơn là thế nào? cái câu em nói cũng nhiều người nói nhưng anh không hiểu là ai, bởi vì… quả thật là…
– Em cũng chỉ nghe chung chung thế thôi, nhưng mà cuộc gì mà liên quan đến vấn đề gì, chỉ có những thông tin nội bộ liên quan đến công việc của tập đoàn ấy.
Anh thì anh nghĩ rằng là, anh chẳng hiểu có lý do gì cho bất cứ 1 ai để làm cái việc đấy cả, chỉ có 1 lý do là được trả tiền… theo em thì là ai?
– Lãnh đạo em còn chưa biết hết
Em nghĩ trong lãnh đạo thì ai có thể làm chuyện đấy? và nhằm mục đích gì?
– Em không biết, chẳng có cơ sở nào để nghi ngờ ai cả.
– Cái người mà, đương nhiên, chủ yếu là thằng Hưng đứng sau, vì nó có lý do rõ ràng.
– Hưng nào.
Hưng ngân hàng Bảo Việt ấy, trong vụ VNN đánh, anh là người dùng VNN đánh nó cùng với mấy người nhà bác Hùng. Tất cả các bài viết đều thể hiện nó là người đặt hàng, thế nhưng mà nó không thể biết quá nhiều thông tin đúng mà nó viết, thì rõ ràng nó phải lấy, thì đương nhiên nó có dùng công cụ thứ 2 là công an, anh đang gọi một ông anh ở đấy theo dõi chỗ C46 dò hỏi thông tin xem thế nào. Nếu chắc chắn CA có lấy thì cũng từ nội bộ ra, quả thật là… em có thấy thằng Tuấn nó hay lượn lượn lờ lờ chỗ em mấy hôm nay? Đấy cũng có thể là 1 đối tượng, bởi vì nó nắm mật khẩu mật khiếc, nó là thằng duy nhất cầm điện thoại di động của anh, và cái ảnh mẹ chị Nga là cái ảnh anh chụp hỏng không gửi cho ai cả, lên trên mạng cũng không có trên mạng.  Anh biết từ hôm mùng 1, anh đã ngồi anh tính, mùng 1 anh đi khắp nơi, anh hỏi cả lão Xuân (thầy bói riêng) lão cũng chẳng nói gì, xong thằng Lương ra nó bảo tôi gọi cho anh Xuân rồi, ảnh bảo không có gì mà thằng Thắm nó cứ hỏi, xong ông  Lương gọi điện lại cho anh Xuân nói thêm cho anh bảo không có gì cả, số anh tốt lắmSố anh không thằng nào làm hại được anh đâu, có thằng cố tình hại nhưng không làm gì được anh. Quan trọng là gì, thậm chí là anh lên anh nói chuyện với anh Bình thống đốc, ảnh cũng bảo mày mua thì mày cứ mua đi, kể cả mày mua mà bị sai thì anh sẽ cảnh cáo chú là chú sai để chú khắc đi, và chú hứa với anh là chú khắc phục thì anh cho chú khắc phục chứ làm chó gì, anh bảo vấn đề là tại vì em thấy cái thằng này mất dạy nên em bảo để bà mẹ vợ mua chứ em không mua. Mà đúng thật, hồi đấy, cách đây mấy năm rồi, hỏi mọi người mua thì người ta bảo chỗ đấy kinh lắm nên anh không đứng tên, chứ  anh đi thôn tính nó thật, sát nhập nó vào mình, chuyện đấy chuyện thật. Giống như anh đi thôn tính các dự án là chuyện bình thường mà. Anh nói thẳng, chính tập đoàn Bảo Việt (Trần Trọng Phúc) nó mời anh cho nó sát nhập vào mình.
– Cái người ta quan tâm đến là chiêu chính trị đằng sau đấy ở việc thôn tính ấy,
Chiêu chính trị là chiêu gì?
– Tức là đằng sau đấy là sẽ gồm nhưng thế lực nào đấu đá nhau như thế nào.
Nếu mà nói về chiêu chính trị thì thằng đấy chết chắc, vì những người ủng hộ anh và ủng hộ đánh ngắc ngư vụ này là: Bác Hùng này, bác Dũng thủ tướng này, bác Nguyễn Phú Trọng TBT này, bác Sang không phản đối, không ủng hộ nhưng cũng không phản đối. Tứ trụ triều đình giết thì phải chết thôi. Mà thực sự muốn biết hết thông tin thì phải có thằng nào đấy ngồi cắm, phải ngồi rình chứ không một lãnh đạo nào biết hết các danh sách các công ty này của anh đâu, kể cả anh Luyện, như Nguyệt nếu cố tình tìm hiểu thì sẽ biết, loại như bọn em là không biết.
Phần tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục công bố thông tin giật mình liên quan trực tiếp đến đến chuyện tâm linh, phong thủy của Mafia Thắm và vị “đại ca xã hội” Hoàng Văn Chánh cũng như “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng.
Những người khốn khổ của Bảo Việt Bank gửi TTXVA.ORG

CẬP NHẬT v/v THÔNG BÁO KHẨN CẤP: VIDEO BÍ MẬT GIỮA NGUYỄN SINH HÙNG VÀ HÀ VĂN THẮM

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te