"Một bộ phận người Việt đang học đòi, biến tướng lễ Giáng sinh"

Theo Soha News


Quân Anh (TH) - theo Trí Thức Trẻ | 25/12/2013 19:20

(Soha.vn) - "Có mấy người hiểu và biết về ý nghĩa của ngày Giáng sinh? Có mấy người biết đi chơi Noel đúng kiểu và lành mạnh...?"

Đã từ lâu, người dân Việt Nam (cả người theo đạo Thiên Chúa hay không) đều coi Giáng sinh là một ngày lễ lớn mang nhiều ý nghĩa trong năm, là dịp để người dân ở mọi độ tuổi có thể cùng bạn bè người thân quân tâm và chia sẻ bên nhau những giờ phút ấm áp hạnh phúc trong ngày cận cuối năm.
Chẳng thế mà hàng năm, càng gần tới ngày lễ Giáng sinh, các con đường, các khu trung tâm, nhà thờ đều được trang hoàng lộng lẫy bởi hoa và đèn. Còn trong đêm Noel, thì trên mọi con phố, ngả đường hay ở những địa điểm vui chơi, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim...đều tập nập người dân đi đón Giáng sinh, người ta đi chơi theo đôi, theo nhóm bạn, theo gia đình người thân...
Tuy vậy vẫn có không ít ý kiến trái ngược cho rằng, việc người dân đổ xô đi chơi Noel dù không hiểu hết ý nghĩa của ngày lễ là hành động sính ngoại và biến tướng, đặc biệt là đối với những người lợi dụng ngày lễ để tạo nên những cuộc vui không lành mạnh.
Dưới đây chúng tôi xin trích đăng một ý kiến khiến người đọc suy ngẫm và tranh luận:

 Đoạn status khiến nhiều người suy ngẫm
Đoạn status khiến nhiều người suy ngẫm
Nội dung đoạn chia sẻ:
"Một anh bạn dân Kiều về nước đúng dịp Noel, tâm sự: Dân mình càng ngày càng lạ. Cái sáng tạo thì ít, mà học đòi, biến tướng thì rõ giỏi, rõ nhanh. Không hiểu thì đừng chơi, còn đã chơi thì phải chơi đúng kiểu, chơi lành mạnh. Chẳng biết Giáng sinh là ngày gì, ý nghĩa thế nào, cứ hú hí hẹn hò cặp kè nhau lượn lờ, miệng nói cười nhăn nhở, rồi chỉ chăm chăm xem đồng hồ để...phi vào nhà nghỉ.
Đọc báo về lễ Giáng sinh, cái phần hay ho, văn hóa chả thấy, chỉ toàn "Cháy nhà nghỉ dịp Noel"; Mùa Giáng sinh, nhà nghỉ tha hồ...chém"...rồi "Lạc lối trong đêm Giáng sinh"; "Mất cái ngàn vàng trong đêm lễ Chúa..."...Nản quá ông ạ!. Mình cười, an ủi bạn: Đúng là hơi nản thật. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Bạn phải thấy dân mình cũng thực tế đấy chứ. Còn gì ý nghĩa hơn khi đi chơi vào dịp Chúa Sinh, sau đó vào nhà nghỉ thực hiện các động tác để sinh ra những đứa con...của Chúa? Cũng hay mà. Bạn mình có vẻ xuôi xuôi, không nói, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cái nhà nghỉ đối diện. Vừa lúc có một đôi đèo nhau phi ra, chiếc mũ ông già Noel họ đội phất phơ bay trong gió.".
Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có những ý kiến cho rằng những gì người viết đề cập tới chỉ là một góc nhìn tiêu cực diễn ra trong ngày Giáng sinh và không phải ai đi chơi dịp lễ này cũng là sính ngoại: "Mình cũng từng phản ứng việc vì sao không theo đạo Thiên chúa mà cứ chúc tụng Giáng sinh nhưng giờ mình nghĩ thoáng hơn. Đó cũng là một dịp để vui vẻ trong năm và quan trọng là để trẻ em được vui đùa và mơ ước. Lại được nhận những lời chúc, điều đó có bao giờ là thừa. Bao nhiêu thứ quý giá như vậy, tại sao không?", thành viên Kim Hải bình luận.
"Không phải bạn trẻ nào đi chơi Noel cũng chỉ chăm chăm chờ giờ phút để vào nhà nghỉ. Hiện tượng này có, không hiếm nhưng không phải là số đông. Giáng sinh là một ngày lễ lớn trong năm đối với người theo đạo và cả những người không theo đạo, là dịp để người ta có thể vui chơi bên bạn bè và gia đình, là dip có thể cầu nguyện, dù điều ước có thành hiện thực hay không!", Quang Lê bình luận.
Còn bạn thì sao, bạn đồng tình hay không đồng tình với đoạn status trên? Hãy nói lên quan điểm của mình và gửi mail về địa chỉ: Btv@soha.vn
Những bài bình luận tốt, sâu sắc sẽ được đăng tải và áp dụng chế độ trả nhuận 24h. Trân trọng!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te