Ký kết Việt – Trung ‘không hại chủ quyền’
Cập nhật: 09:31 GMT -
thứ hai, 24 tháng 6, 2013
Hại
hay không? Xin đọc chuyện tiếu lâm chính trị dưới đây sẽ rõ:
Tình Đồng Chí Không
Biên Cương
Đại Ca: Huynh có tiền
và có kỹ thuật khoan dò nước sâu, còn đệ thì không có cả hai, cho nên huynh đề
nghị với đệ: Cái gì của huynh là của huynh. Cái gì của đệ thì mình cùng nhau
khai thác.
Tiểu Đệ: Vâng ạ,
nhưng.....
Đại Ca: Nhưng với nhị
cái gì?
Tiểu Đệ: Đệ sợ trong
nhà đệ không chấp nhận vì tài sản này là của tổ tiên để lại cho gia đình.
Đại Ca: Mắc gì mà đệ
lại đi nói là di sản tổ tiên, đệ chỉ cần nói là "vùng chồng lấn".
Tiểu Đệ: Đại ca thật là
vĩ đại, lúc nào cũng đưa ra được kế sách hay. Còn vấn đề bộ quy tắc ứng xử COC
và luật biển quốc tế UNCLOS thì mình phải nói sao trong thông cáo chung thưa
đại ca?
Đại Ca: Đệ đã biết rõ
quyết định dứt khoát của huynh rồi mà, có việc gì thì chỉ có huynh với đệ giải
quyết với nhau mà thôi, mấy cái đó nó dính tới người khác phiền cho huynh lắm.
Hơn nữa, huynh đang danh trấn giang hồ, luật là luật của huynh, tuyên bố ứng xử
DOC là đủ rồi, huynh không muốn bị ràng buộc, COC hay UNCLOS.
Tiểu Đệ: Dạ! Dạ! Đệ
hiểu ý huynh rồi, có nghĩa là huynh đệ mình làm ngơ không nhắc đến hai cái này
trong thông cáo chung.
Đại Ca: Còn khai thác
chung thì mình sòng phẳng, huynh bỏ vốn 50%, đệ bỏ vốn 50%. Vốn cần 10 tỷ đô
thì đệ bỏ ra 5 tỷ. Huynh lúc nào cũng cư xữ tốt và công bằng với đệ.
Tiểu Đệ: Nhưng thưa đại
ca, đệ chỉ có 1 tỷ thôi.
Đại Ca: Vậy thì đệ bỏ
ra 1 tỷ và sở hữu chủ 10% trong vụ hùn hạp này.
Tiểu Đệ: Đệ cảm ơn tấm
lòng trời biển của đại ca!
Đại Ca: Huynh mời đệ
nâng ly. Chúc mừng cho tình đồng chí hữu hảo không biên cương của chúng ta.
LMN
Chủ tịch nước Việt Nam nói với một nhóm cử tri rằng thỏa thuận hợp tác trên
biển vừa ký với Trung Quốc “không phương hại đến chủ quyền”.
Ông Trương Tấn Sang tổ chức cuộc gặp với cử tri quận 1, TP. HCM sáng ngày 24/6
ngay sau khi trở về từ Bắc Kinh.
Chuyến thăm Trung Quốc của ông từ 19 đến 21/6 đem lại 10 văn kiện hợp tác,
gồm có việc thăm dò dầu khí chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi vịnh Bắc
Bộ.
Ông Sang nói: “Những gì có thể hợp tác được trên biển nhưng không phương
hại đến nước khác, không phương hại đến chủ quyền thì có thể hợp tác.”
“Những thỏa thuận này không phương hại đến bất kỳ lợi ích của các quốc gia
nào khác,” ông Sang nhấn mạnh.
Ba chủ đề lớn
Trả lời cử tri, ông nói chuyến thăm tập trung ba chủ đề lớn: quan hệ song
phương, hợp tác thương mại và vấn đề Biển Đông.
Về tranh chấp Hoàng Sa – Trường Sa, Chủ tịch nước Việt Nam cho biết: “Chúng
ta đã nhắc lại với phía Trung Quốc lập trường của Việt Nam, và phía Trung Quốc
cũng nhắc lại lập trường của họ.”
Ông Sang cũng bày tỏ hy vọng việc thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ nông
nghiệp sẽ có thể giúp ngư dân Việt Nam.
Thuyền cá của ngư dân Việt gần vùng Hoàng Sa thường bị Trung Quốc
bắt giữ, đòi tiền chuộc
Đây là lần hiếm hoi một lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam công khai giải
thích các vấn đề biển đảo ngay sau chuyến thăm Trung Quốc.
Nhóm cố vấn cho chủ tịch nước dường như muốn chặn trước mọi cáo buộc rằng
ông Sang hay Đảng Cộng sản đã có nhượng bộ nào.
Trước chuyến thăm, truyền thông nhà nước nói ông Sang sẽ “tiếp tục trao đổi
thẳng thắn, chân thành về vấn đề Biển Đông” với lãnh đạo Trung Quốc.
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của ông Trương Tấn
Sang trên cương vị chủ tịch nước và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo
cao cấp Việt Nam từ khi ông Tập Cận Bình lên chính thức làm Chủ tịch
nước.
Trong một động thái đáng chú ý, quan chức cao cấp của cả hai bên
đều đồng loạt trả lời phỏng vấn về chuyến đi này trên các kênh
chính thống, cho thấy nguyện vọng chứng minh ngược lại một số cáo
buộc rằng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang "có vấn đề" vì mâu
thuẫn biển đảo.
NÓI VỚI TRƯƠNG TẤN SANG
Thằng Sang và
đồng bọn csvn lại bán nước dâng biển cho Tàu cộng. BTBS
SANG
Tầu bán nước ... bó tay
TRƯƠNG con mắt ếch mà coi đây này
ĐINH Lê Trần Lý ... bao đời
UY phong lẫm liệt sáng ngời núi sông
hễ còn ngọn cỏ Nam PHƯƠNG
UYÊN , con chim nhỏ còn thương Tổ mình
hễ còn một ngọn trúc ĐÀO
là còn người VIẾT máu vào sử xanh
hễ còn những sớm mai HỒNG
SƠN hà không hết anh hùng ông ơi
đợi đi , QUỐC gọi hè sang
LÊ dân là cả đạo QUÂN lên đường
TRƯƠNG con mắt ếch ngẫm coi
SANG bờ không kịp ... đời đời xú danh
Ghềnh
ngày 20-6-2013
TRƯƠNG con mắt ếch mà coi đây này
ĐINH Lê Trần Lý ... bao đời
UY phong lẫm liệt sáng ngời núi sông
hễ còn ngọn cỏ Nam PHƯƠNG
UYÊN , con chim nhỏ còn thương Tổ mình
hễ còn một ngọn trúc ĐÀO
là còn người VIẾT máu vào sử xanh
hễ còn những sớm mai HỒNG
SƠN hà không hết anh hùng ông ơi
đợi đi , QUỐC gọi hè sang
LÊ dân là cả đạo QUÂN lên đường
TRƯƠNG con mắt ếch ngẫm coi
SANG bờ không kịp ... đời đời xú danh
Ghềnh
ngày 20-6-2013
Nhận xét
Đăng nhận xét