Người dân đổ về trung tâm TP HCM xem pháo hoa - Người dân đổ về trung tâm TP HCM xem pháo hoa - VNExpress

Thứ bảy, 30/4/2022, 20:53 (GMT+7)

Hàng nghìn người đổ về trung tâm thành phố để vui chơi, thưởng ngoạn tiết mục bắn pháo hoa ở khu vực hầm Thủ Thiêm, sau 5 lần phải ngưng do Covid-19, tối 30/4.

Trước thời điểm trình diễn chừng hai giờ, hàng nghìn người dồn đến các địa điểm xung quanh hầm sông Sài Gòn, phía quận 1, để giải trí, hóng mát, chờ ngắm pháo hoa. Tiết trời mát mẻ, se lạnh, thích hợp cho vui chơi nên nhiều người đến sớm, tập trung ở các khu vực công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng... Nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê gần đó đều kín khách.

Dòng người đổ về công viên Bạch Đằng bên sông Sài Gòn, quận 1, để xem pháo hoa. Ảnh: Gia Minh

Dòng người đổ về công viên Bạch Đằng bên sông Sài Gòn, quận 1, để xem pháo hoa. Ảnh: Gia Minh

"Năm ngoái, TP HCM không bắn pháo hoa nên lễ năm nay tôi và gia đình rất háo hức, đến từ 19h để chờ xem. Cả năm dài dịch bệnh, giờ mọi thứ dần trở lại bình thường", anh Phong cùng vợ con đứng tại công viên bến Bạch Đằng nói.

Để bảo đảm an toàn cho người dân vui chơi, ngắm pháo hoa khu vực hầm sông Sài Gòn, từ 18h30 đến 21h30, nhiều tuyến đường xung quanh như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, Đồng Khởi, hầm sông Sài Gòn... bị cấm xe. Dòng người tập trung đông nên nhiều ngả đường gần đó bị ùn ứ.

20h, đoạn qua Công trường Mê Linh, xe không được rẽ phải qua đường Tôn Đức Thắng mà phải ôm cua chạy về hướng cầu Thủ Thiêm 2. Đoạn trước bến Bạch Đằng tạm ngưng xe chạy qua khiến khu vực ùn ứ kéo dài. Tại nút giao đường Nguyễn Hữu Cảnh với Lê Thánh Tôn bị tắc cục bộ do xe liên tục dồn đến. CSGT, cơ động, thanh niên xung phong... tăng cường lực lượng đến hướng dẫn, điều tiết và đảm bảo an ninh trật tự.

Các em nhỏ được ba mẹ dẫn tới công viên Bạch Đằng xem pháo hoa. Ảnh: Gia Minh

Các em nhỏ được ba mẹ dẫn tới công viên Bạch Đằng xem pháo hoa. Ảnh: Nhật Thực

Cách đó khoảng hai km, bên kia hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), người dân đổ về các tuyến đường xung quanh nóc hầm Thủ Thiêm như đại lộ Vòng Cung, đường dẫn cầu Thủ Thiêm 2 để chuẩn bị thưởng thức pháo hoa. Lượng xe đổ về càng đông khi sát 21h, cảnh sát phải lập nhiều chốt tại các giao lộ để phân luồng. Cùng đó, xe của UBND phường liên tục phát loa yêu cầu người dân, xe hàng rong không đậu xe ở lòng đường, nhanh chóng di chuyển không để ùn tắc.

Một số gia đình, nhóm bạn mang bánh kẹo, trải bạt lên vỉa hè ngồi ăn uống, trò chuyện trong thời gian chờ. Đưa hai con từ quận 9 lên điểm bắn pháo bông ở nóc hầm Thủ Thiêm từ 18h30, chị Liên, 34 tuổi, trải áo mưa để làm chỗ ngồi. "Đây là lần đầu tôi cho con đi xem pháo bông, may trời không mưa", chị Liên nói.

Hàng nghìn người tập trung ở Khu đô thị mời Thủ Thiêm xem pháo hoa. Ảnh: Đình Văn

Hàng nghìn người tập trung ở Khu đô thị mời Thủ Thiêm xem pháo hoa. Ảnh: Nhật Thực

Dọc đại lộ Vòng Cung, các điểm bán hàng rong xếp hàng dài ghế trên vỉa hè cho người dân thuê với giá 30.000 đồng mỗi lượt, trong khi các bãi xe tự phát kín chỗ. Hàng nghìn người dân, bạn trẻ ngồi dọc vỉa hè tạo không khí náo nhiệt.

Sau hai năm tạm ngưng, lễ 30/4 năm nay, TP HCM thành phố sẽ bắn pháo hoa vào lúc 21h đến 21h15, tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?