Chó hoang hoàn tất hành trình 430 dặm
Theo BBC
26 tháng 11 2014
Người ta nói con đường đến với trái tim là qua dạ dày. Điều đó dường như cũng đúng với loài chó.
Khi bốn tay điền kinh người Thụy Điển ngồi nghỉ và ăn thịt hộp trước khi bắt đầu hành trình đầy nguy hiểm vào rừng rậm ở Ecuador, họ đã cho một chú chó hoang một miếng thịt hộp.Chú chó, nay được đặt tên là Arthur, đã theo họ hoàn tất hành trình 430 dặm Giải Adventure Racing Thế giới.
Nay họ dượcd phép mang Arthur về Thụy Điển sau khi các kiểm tra dịch tễ.
Chú đã bơi cùng họ khi họ trèo thuyền nhỏ xuôi dòng sông, lê mình trèo dốc khi họ leo núi và vượt qua vùng đất ngập bùn lún tới đầu gối.
Ngay cả khi cả đoàn tìm cách bỏ Arthur lại vì lo cho sự an toàn của nó, nó vẫn không chịu bỏ cuộc.
Đội trưởng Mikael Lindord đã kéo nó lên thuyền của anh và từ đó cho Arthur đi theo suốt chặng đường còn lại của nhóm.
Giải thế giới môn thể thao này được tổ chức ở Ecuador và trải dài ở ba vùng địa hình rất đa dạng - vùng núi Andes, Thái Bình Dương và rừng rậm Amazon.
Khi trở lại Thụy Điển, Arthur được điều trị một vết thương trên lưng mà chú đã bị 3-6 tháng nay và vẫn còn bị chảy máu khi họ gặp chú.
Cách đây ba hôm, các vận động viên cho biết vết thương của Arthur đang "lành khá nhanh".
Một trong những tin đăng trên trang này của Lindnord viết: "Tôi đã gần khóc trước màn hình máy tính khi nhận được quyết định của Ban Nông nghiệp Thụy Điển.
"Tôi tới Ecuador để giành giải Thế giới. Thay vào đó tôi lại có thêm một người bạn."
Nhận xét
Đăng nhận xét