Một người Việt bị đánh chết bên ngoài sòng bạc ở Campuchia

 28 tháng 8 2022

Một casino ở Phnom Penh, Campuchia

NGUỒN HÌNH ẢNH,TANG CHHIN SOTHY/GETY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Một casino ở Phnom Penh, Campuchia

Một người Việt đã bị đánh chết bởi một đám đông cầm gậy gộc bên ngoài một sòng bạc ở Bavet, Campuchia theo Khmer Times.

Vụ việc xảy ra vào lúc 3:15 sáng ngày 26/8 trước Casino 67 ở làng Bavet Kandal, Bavet Sangkat, thành phố Bavet, Campuchia.

Theo cảnh sát, người đàn ông thiệt mạng tên là Duong Minteang, 34 tuổi, làm nghề đầu bếp.

Việt Nam-Campuchia: 'Không cho nước ngoài dùng lãnh thổ để gây phương hại nước kia'

Những kẻ sát nhân được xác định cũng là người Việt Nam, nhưng đã bỏ trốn ngay sau khi vụ việc xảy ra, trang Khmer Times dẫn lời cảnh sát.

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đến tiệm cầm đồ để lấy tiền vào sòng bạc đánh bạc.

Các nguồn tin cho biết sau đó, một nhóm khoảng 4-5 nghi phạm bước vào để nói chuyện với nạn nhân.

Sau đó, nhóm này bất ngờ tấn công nạn nhân rồi bỏ trốn.

Campuchia gần đây đã báo cáo các trường hợp lao động nước ngoài bị giam giữ bất hợp pháp tại các sòng bạc, buộc phải làm việc trong điều kiện tồi tệ và dưới sự giám sát của các băng nhóm tội phạm.

Mới đây, bốn gia đình ở Hải Phỏng đã phải bỏ hàng chục ngàn USD để sang Campuchia chuộc bốn người con đang tuổi vị thành niên bị bán vào casino tại nước này, theo VNExpress.

Đầu tháng này, một nhóm 42 người Việt Nam đã trốn thoát khỏi một sòng bạc của Campuchia ở tỉnh Kandal và cố gắng bơi qua sông Bình Di ở An Giang để về Việt Nam.

Bốn mươi người bơi được qua bờ phía Việt Nam. Một người chết trong lúc bơi qua sông và một người bị sòng bạc bắt lại. Người bị bắt lại sau đó đã được cơ quan chức năng Campuchia giải cứu và sẽ đưa về Việt Nam.

Cán bộ Cục Di trú Campuchia (trái) thẩm vấn quản lý casino người Trung Quốc (phải)

NGUỒN HÌNH ẢNH,KHMER TIMES

Chụp lại hình ảnh,

Cán bộ Cục Di trú Campuchia (trái) thẩm vấn quản lý casino người Trung Quốc (phải)

Qua mở rộng điều tra vụ 42 người Việt tháo chạy khỏi một casino ở Campuchia về Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, phát hiện 4 đường dây mua bán người.

Bốn mươi công dân trên khai nhận thông qua không gian mạng và người quen, họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao".

Tuy nhiên, khi đến các casino, những người này mới nhận ra công việc họ làm không như lời hứa.

Họ bị phía casino ép lên mạng lừa đảo người khác nạp tiền, đánh bài qua mạng… Họ bị đánh đập, tra tấn và ép người nhà phải đưa tiền chuộc rất lớn. Nhiều người bị ép làm việc quá giờ, trả lương không đúng như thỏa thuận, thậm chí không được trả lương.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin thêm, địa bàn tỉnh Kandal giáp ranh với An Giang có tổng cộng 8 casino, do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã dừng 1 casino, còn lại 7 casino hoạt động rất mạnh. Các casino này sử dụng rất nhiều lao động Việt Nam và các nước khác. Dù không đưa ra con số chính xác nhưng phía Việt Nam nói còn nhiều người Việt kẹt bên trong các casino này.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt hồi 12/7, anh Chí Tín, 38 tuổi đã kể anh cũng bị dụ dỗ bởi thủ đoạn chào mời "việc nhẹ lương cao" này. Dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng những kẻ môi giới rất khéo léo trấn an anh bằng cách mời anh sang Campuchia "coi nơi ăn, chốn ở, cân nhắc công việc rồi quyết định".

Rốt cuộc, anh Chí Tín bị lừa bán cho một công ty Trung Quốc với công việc hàng ngày là kết bạn Zalo với 15 người. Tối thiểu trong số đó phải tham gia những trang game đánh bài, cá cược, lô đề. Trong đó, năm người phải nạp tiền vào tài khoản của những trang cá cược online đó từ 100 - 500.000 VND cho đến cả 50 triệu VND.

Chụp lại video,

Một người Việt kể lại thủ đoạn lừachuyện bị lừa sang Campuchia

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?