Chồng cựu Công chúa Mako buộc tóc đuôi ngựa đi thi luật

Thứ sáu, 25/2/2022, 12:00 (GMT+7)


MỸKei Komuro hôm 23/2 mặc đồ giản dị, buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa khi lần hai dự kỳ thi luật sư của bang New York.

Hôm 23/2, chồng cựu Công chúa Mako được nhìn thấy bước vào trung tâm thi cử trong ngày cuối kỳ thi lấy bằng Luật sư bang New York (Master of Laws). Đây là lần thứ hai Kei Komuro dự thi, sau khi trượt lần đầu hồi tháng 7 năm ngoái.

Trong những bức ảnh được chụp lại, Komuro diện trang phục thoải mái với áo sơ mi denim, quần dáng baggy kết hợp đôi sneaker màu mè họa tiết chủ đề Star Wars. Anh buộc mái tóc dài ra phía sau thành đuôi ngựa, tay cầm cốc cà phê và đeo khẩu trang, bước vào trong với dáng vẻ khá ủ rũ.

Kei Komuro ăn vận đơn giản khi đi thi luật sư hôm 23/2. Ảnh: TheImageDirect

Kei Komuro ăn vận đơn giản khi đi thi luật sư hôm 23/2. Ảnh: TheImageDirect

Bộ đồ đơn giản và kiểu tóc dài của Kei Komuro là sự thay đổi rõ rệt so với diện mạo bảnh bao, gọn gàng với vest đen trong đám cưới cựu công chúa cách đây bốn tháng.

Trước đó, hôm 22/2, Komuro cũng được nhìn thấy rời trung tâm trên trong trang phục gần như tương tự, tuy nhiên anh khoác thêm chiếc jacket Tommy Hilfiger để giữ ấm. Người đàn ông 30 tuổi đeo túi vải thô màu đen, đứng chờ Uber đến đón.

Giống kỳ thi năm ngoái, Komuro sẽ phải chờ vài tháng để biết kết quả. Thông thường, các ứng viên sau khi dự thi vào tháng 2 thì đến tháng 4 mới được thông báo điểm. Năm ngoái, kết quả được đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Luật của bang New York vào tháng 11 và tên của Kumoro không nằm trong số những ứng viên đạt yêu cầu. Theo NHK, Komuro đã gọi điện cho luật sư Okuno Yoshihiko, người đứng đầu một công ty Nhật nơi anh từng làm việc, để thông báo mình đã trượt.

Nếu bị trượt lần nữa, chồng cựu công chúa Nhật Bản sẽ phải chờ đến tháng 7 để thi lại. Do bang New York không hạn chế số lần thi với các ứng viên, Komuro có thể tiếp tục tham dự đến khi đỗ.

Công chúa Mako, 30 tuổi, con gái đầu của Thái tử Fumhito và cháu gái Nhật hoàng Naruhito, quyết định từ bỏ tước hiệu hoàng gia để kết hôn với Komuro - một thường dân - tháng 10 năm ngoái trong hôn lễ giản dị. Gần một tháng sau khi cưới, cả hai chuyển đến sống trong căn hộ một phòng ngủ ở New York, nơi Komuro làm việc cho công ty luật Lowenstein Sandler LLP.

Advertising
Komuro và Mako trong họp báo sau đám cưới hồi tháng 10/2021. Ảnh: Asahi Shimbun

Komuro và Mako trong họp báo sau đám cưới hồi tháng 10/2021. Ảnh: Asahi Shimbun

Komuro được mẹ - bà Kayo - một mình nuôi dạy sau khi bố mất từ khi anh là học sinh tiểu học. Khi còn ở Nhật Bản, Komuro từng làm việc ở ngân hàng và một nhà hàng Pháp.

Komuro gặp cựu Công chúa Mako năm 2013, khi cả hai theo học Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Họ đính hôn năm 2017 và lên kế hoạch làm đám cưới tháng 11/2018. Ban đầu, thông tin này được người dân Nhật Bản ủng hộ, tuy nhiên một scandal lớn xảy ra khi người ta phát hiện bà Kayo không hoàn trả khoản vay 4 triệu yên (35.000 USD) cho hôn phu cũ. Một phần khoản tiền này được dùng chi trả học phí của Komuro. Vì chuyện này, anh bị cho là cưới Mako vì tiền bạc hoặc danh vọng.

Komuro đã phải đưa ra lời giải thích dài 24 trang làm rõ số tiền trên, khẳng định đây là món quà, không phải khoản vay. Cuối cùng, anh nói sẽ trả lại nó.

Bất chấp những khó khăn, năm 2020, cựu công chúa cầu xin người dân Nhật Bản ủng hộ quyết định của cô. "Với chúng tôi, người kia là không thể thay thế. Chúng tôi dựa vào nhau cả những lúc vui hay buồn. Vì thế, đám cưới là lựa chọn cần thiết để chúng tôi có thể bảo vệ, trân trọng tình cảm của mình", Mako từng nói.

Komuro chuyển tới New York sau khi đám cưới của họ bị hoãn lần đầu năm 2018. Anh học luật ở Đại học Fordham và làm thư ký tại Lowenstein Sandler ở quận Manhattan, tư vấn cho các công ty và nhà đầu tư về đầu tư mạo hiểm, sáp nhập và mua lại.

Do chỉ các thành viên nam giới của Hoàng gia Nhật Bản được phép kết hôn với "thường dân", quyết định kết hôn vì tình yêu của Mako đồng nghĩa việc cô phải làm quen với nhiều điều mới mẻ. Trước hết, Mako không còn là công chúa, và kể cả khi cuộc hôn nhân này đi đến ly dị, cô cũng không thể quay về hoàng gia. Lần đầu tiên, cựu công chúa 30 tuổi có họ và sẽ chỉ biết đến là Mako Komuro.

Mako cũng không thể tiếp tục sống trong Hoàng cung và dù vợ chồng cô sinh con trai, đứa trẻ cũng không được đứng trong danh sách thừa kế ngai vàng Nhật Bản.

Điều này đặt ra một vấn đề tiềm ẩn với Nhật Bản - nơi hiện chỉ có ba người được Luật Hoàng gia cho phép kế vị Nhật hoàng Naruhito, bao gồm chú của ông là Masohito, 85 tuổi. Hai người còn lại là em trai của Nhật hoàng - Thái tử Akishino, cũng là bố của Mako và em trai cô, Hoàng tử Hisahito (15 tuổi).

Hướng Dương (Theo Mail) 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?