Đầu gấu “ép” người vô tội, ba năm sau mới bị bắt


Friday, March 22, 2013 1:18:48 PM


VIỆT NAM (NV) - Bận rộn“hành dân” hơn giúp dân, phải mất tới ba năm truy tìm, công an cộng sản Việt Nam mới vừa công bố tin “triệt phá” một băng nhóm hoành hành ở Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, bắt 12 người.

Kho vũ khí của băng Tí “điên” bị tịch thu. (Hình: báo Tiền Phong)

Miền Đông là bến xe lớn nhất Sài Gòn, có hàng ngàn xe cộ vận chuyển hành khách và hàng hóa ra vào mỗi ngày đã trở thành miếng mồn ngon của băng Tý “điên.”
Tin báo Tiền Phong cho biết, chiều ngày 22 tháng Ba, ông Phó cục trưởng Cục Công an điều tra tội phạm thuộc Bộ Công an khu vực phía Nam – Nguyễn Tri Phương chính thức công bố tin bắt được một băng nhóm có vũ khí, “sẵn sàng xử đẹp” bất kỳ ai đụng đến họ. Băng nhóm này do một thanh niên cầm đầu, tên Nguyễn Văn Tý, biệt danh Tý “điên,” 27 tuổi, cư dân phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Ông này là nhân viên một công ty vận tải kiêm bảo vệ một nhà hàng ở quận Thủ Đức.
Hồ sơ của công an Cục Công an điều tra tội phạm nói rằng ông Tý cầm đầu một nhóm thanh niên từng vào tù ra khám, có trang bị súng, dao, mã tấu, kiếm, gậy sắt ... thao túng Bến xe miềnĐông và khu vực chung quanh.
Lời khai của một số hành khách trước đó nói đã bị băng nhóm của ông Tý “điên” ép phải đi xe được họ bảo kê. Một trong những người dám chống lệnh của ông Tý “điên” đã bị đàn em của ông dùng gậy sắt đánh vỡ sọ hồi năm 2010 là ông Lê Đức Lợi 54 tuổi, cư dân Gò Vấp, tài xế taxi. Hồi đó, ông Lợi lái xe chở khách đến Bến xe miền Đông, bị đàn em của ông Tý “điên” chặn dừng lại, ép bỏ khách xuống, theo họ vào Bến xe mua vé để đòi tiền“cò.” Ông Lợi không chịu làm theo nên bị đàn em của ông Tý “điên” đánh gục tại chỗ.
Nhiều chủ xe chở hàng ra vào Bến xe miền Đông còn khai đều phải nộp tiền “mãi lộ” cho băng nhóm Tý “điên.”Một bà chủ xe tên Nguyễn Thị Mỹ, cư dân Gò Vấp, cho biết đã bị buộc phải nộp 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô hồi tháng 11 năm 2011 mới được yên ổn ra vào Bến.
Băng nhóm của ông Tý “điên”còn làm chủ một đường dây cho vay cắt cổ với lãi suất 300%/ngày dành cho các tiểu thương khu Bến xe miền Đông, kể cả giới chủ xe, tài xế xe đò. Một trong những nạn nhân của băng nhóm này là ông Đấu, chủ xe Hồng Đấu, Đà Nẵng đã bị ép vay 90 triệuđồng, tương đương 4,500 đô và trả tiền lãi 900,000 đồng, tương đương 45 đô mỗi ngày. Ông Đấu còn quả quyết rằng, băng Tý “điên” không để yên cho những ai trảlãi chậm.
Cũng theo báo Tiền Phong, băng nhóm Tý “điên” lâu nay là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân và giới làm ăn ra vào Bến xe miền Đông mà công an địa phương hầu như bó tay.
Còn theo báo mạng Dân Trí, băng Tý “điên” đã núp bóng công ty vận chuyển để hình thành một thế lực ngầm làm ăn phi pháp, giành lãnh địa bảo kê và dùng “luật rừng” để xử những người dám chống lại mình.
Người ta tính ít nhất sau ba năm băng nhóm Tý “điên” hoành hành, Bộ công an mới ra tay “truy quét,” bắt 12 người của nhóm này. Bộ Công an cộng sản Việt Nam cho biết, đã tịch thu một khẩu súng, hàng trăm viên đạn, mã tấu, thanh sắt... tại nhà của băng Tý “điên.” (P.L.)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tin Nhật Bản

Hàn Quốc

Kinh tế - https://docnhanh.vn/kinh-te