Tết Quý Mão 2023, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo này trở thành biểu tượng mới của TP.HCM.
Ngày 2/11, ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group vừa thông về công tác tổ chức chuẩn bị thi công Đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân TP.HCM và du khách dịp Tết Nguyên đán 2023.
Đường hoa Tết 2023 hứa hẹn tràn ngập muôn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu 20 năm công trình văn hóa độc đáo này trở thành biểu tượng mới của TP.HCM.
“Trong năm 2022, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng có những bước hồi phục ấn tượng trong tất cả các lĩnh vực. Thành tựu này đã được Saigontourist Group dày công thể hiện trong thiết kế công trình văn hóa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 như một thông điệp mạnh mẽ cho bước phát triển đột phá của thành phố, tạo khí sắc lạc quan cho năm mới, đồng thời tôn vinh đường hoa đạt dấu mốc 20 năm”, Vì tính chất đặc biệt của sự kiện, Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa phục vụ thêm 1 ngày so với các năm trước"- ông Hùng nói.
Cụ thể, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 19/1/2023 đến 21h ngày 26/1/2023 (từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết). Thời gian thi công đường hoa diễn ra từ ngày 2/1/2023 đến 16h ngày 19/01/2023 (từ ngày 11 đến 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần).
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” thể hiện một giai đoạn khó khăn của TP.HCM và đang từng bước hồi sinh sau đại dịch.
Saturday, September 24, 2022 7:15 AM // RFA , Tin Tức , Văn Hoá Xã Hội Tưởng Năng Tiến Theo blog RFA Tuy là một nhà văn danh tiếng nhưng Bá Dương, xem chừng, không được đồng bào/đồng chủng quí mến (hay yêu thích) gì cho lắm. Chả những thế, ông còn bị nhà nước Trung Hoa Dân Quốc bắt giam gần cả chục năm luôn! Lâu dữ vậy sao ? Chớ sao! Bởi ổng có cái tật hay cạnh khóe quí vị lãnh đạo cấp cao, và cũng thường chê bai cái đám đồng hương/đồng khói với mình, bằng nhiều lời lẽ chua cay (nghe) rất mất lòng – kiểu như: “Tôi nghi rằng để có thể móc trong mồm một người TQ ra cái câu cám ơn ông e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới của chúng ta thì không thể được.” (Bo Yang. The Ugly Chinaman and The Crisis of Chinese Culture . Trans Nguyễn Hồi Thủ . Người Trung Quốc Xấu Xí . Westminster, CA: Văn Nghệ, 1999). Nếu đúng vậy thì Tầu quả là tệ thiệt (và tệ lắm) nhưng có lẽ vâ
Việt Nam Theo dõi Theo dõi chủ đề này Chia sẻ Thêm Bộ Công an: Thu hồi 300 tỉ, 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ vụ án Phúc Sơn 4 giờ trước Báo Tuổi Trẻ Thêm Bộ Công an: Vụ Phúc Sơn thu giữ trên 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ 4 giờ trước BBC.com Thêm Diễn biến mới về điều tra các đại án Phúc Sơn, Thuận An 25 phút trước Báo Nhân Dân điện tử Thêm Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 2 ngày trước Thông tin toàn cảnh Thêm Clip cảnh sát truy đuổi nghi phạm tẩu thoát khỏi trụ sở công an 5 giờ trước Báo Tuổi Trẻ Thêm Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi lao ra đường, phóng lên xe máy định chạy trốn ở Thủ Đức 8 giờ trước Báo Thanh Niên Thêm Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi xô ngã công an, bỏ chạy khỏi trụ sở 3 giờ trước VietNamNet Thêm Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi tháo chạy khỏi trụ sở công an ở TP.HCM 7 giờ trước Thông tin toàn cảnh Báo Tuổi Trẻ Thêm Dùng flycam 'ship' ma túy, lại chỉ bán khi đêm về 1 giờ trước Báo Thanh Niên Thêm Bắ
Thứ Tư, 14/08/2024 - 15:36 Khánh Hòa Lê Nhung T. T. có ý định sẽ tặng con cho vợ chồng chủ quán cà phê từ khi biết mình mang bầu. Tuy nhiên, sau khi bỏ rơi con, cô thương nhớ bé nên muốn nhận lại. Lúc này, đứa trẻ đã được đưa vào trung tâm bảo trợ. Hơn nửa tháng nay, T. T. T. T. (16 tuổi, quê Bình Phước) sống trong lo lắng, căng thẳng vì chưa được nhận con trai về. Em bé sơ sinh bị cô bỏ rơi vào tối 28/7 trước cổng một quán cà phê tại phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, khi mới 5 ngày tuổi. Nhận được trình báo từ chủ quán là chị V., UBND phường Tân Phú đã tiếp nhận đứa trẻ. Nhưng do con quá nhỏ nên UBND phường đã làm thủ tục rồi gửi vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình để được chăm sóc. Hối hận vì bỏ rơi con, một ngày sau T. quay lại quán chị V. hỏi thăm, biết con trai đã được đón đi, cô mới lên phường trình bày. Sau khi làm các giấy tờ, thủ tục theo hướng dẫn của UBND phường nhưng đã nửa tháng vẫn chưa được gặp con, cô gái trẻ sốt ruột, cầu cứu khắp nơi, mong được “chỉ cách”. Phó
Nhận xét
Đăng nhận xét