Báo Mỹ bối rối vì đám tang ông chủ Wagner

 Thế giới

30/08/2023 00:47 GMT+7

1

Nghe đọc bài
2:00
1x

Ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã được chôn cất. New York Times cho đó là dấu chấm hết cho những đồn đoán, nhưng bản tin này không đơn giản như vậy.

Hình ảnh tưởng niệm ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, tại Matxcơva (Nga) - Ảnh: REUTERS

Hình ảnh tưởng niệm ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, tại Matxcơva (Nga) - Ảnh: REUTERS

Hôm 29-8, cổng thông tin của ông Prigozhin cho biết "trùm" Wagner đã được chôn cất trong một tang lễ ở St. Petersburg (Nga).

Ông Prigozhin là lãnh đạo Wagner, tổ chức tham gia cùng các lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tên của ông Prigozhin xuất hiện trong vụ rơi máy bay ngày 23-8. Nhà chức trách Nga nói không ai sống sót sau vụ việc, đồng nghĩa ông Prigozhin có thể đã chết trong sự kiện trên.

Điều này gây chú ý cho dư luận quốc tế khi ông Prigozhin từng nổi loạn chống lại các tướng lĩnh cấp cao của Nga. Hành động này cũng được cho đã chọc giận Tổng thống Putin. Chi tiết này dẫn tới hàng loạt thuyết âm mưu không hay cho chính quyền Nga.

Trong bản tin này, tờ New York Times của Mỹ lưu ý đó là một đám tang "cá nhân", và rằng tang lễ này chấm dứt nhiều ngày đồn đoán về việc ông Prigozhin sẽ được chôn cất như thế nào.

Theo New York Times, thông tin trên được đăng tải trên kênh Telegram và điều này "gây ngạc nhiên". Hãng tin này cho rằng trước đó Điện Kremlin nói không có thông tin về đám tang ông Prigozhin, ngoại trừ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến dự

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?