Gửi những ai còn ngủ


Cao Ban Long (Danlambao) 

Trung Quốc ngang ngược vậy
Liên tục dòm biển Đông,
Triều đình xanh mặt nhái
Sĩ tử buồn vắng tanh!



Mới năm nào thắng Mỹ
Cứ ngỡ quá anh hùng,
Nào ngờ đâu lại thế
Bé gan, to lỗ mồm!


Kết bè quân ăn cướp
Đàn áp đám dân đen,
Biển đảo đem dâng hiến
Đất của dân cướp dần!


Hỏi những ai chưa thức
Chớ để chết lâm sàng,
Kẻo mai ngày hậu thế
Ngán ngẩm thời cha anh!


Nhìn anh thư uất hận
Bị đàn áp chẳng câm,
Coi khinh đồ bất nghĩa
Mới thấy lũ nào điên!


Chín tầng còn như mực
Chưa gió sao đã hèn,
Tin chi bầy ma quỷ
Gieo hận khắp trần gian!


Hỡi những ai chưa tỉnh
Mau dậy cùng muôn dân,
Diệt sâu dân mọt nước
Đòi lại đất tổ tiên!


Sài Gòn. 21/7/2012
Cao Ban Long
danlambaovn.blogspot.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?