Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2012
Hình ảnh
. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang rất khó khăn vì không bán được hàng Chính phủ đã đề ra một loạt các giải pháp để giúp đỡ các doanh nghiệp hiện đang trong tình trạng ngoắc ngoải có thể sống sót qua giai đoạn khó khăn hiện na y. Các giải pháp này đã được phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu ra tại buổi họp giao ban trực tuyến của toàn bộ nội các cùng với lãnh đạo các địa phương trên cả nước dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm thứ Ba ngày 25/12. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết tính đến cuối tháng 10 trong năm nay đã có gần 52.000 doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất. Theo ông Vinh thì nguyên nhân của tình trạng này là ‘do sức cầu yếu’ và ‘tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn’. Giảm thuế Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết có tiêu đề là ‘Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm tồn kho và nợ xấu’ được ông Hải trình bày tại phiên họp nội các này phần lớn chỉ là những giải pháp chung chung như ‘đẩy nhanh’

Bài văn của một học sinh lớp 9 gửi ông Trần Đăng Thanh

Văn Lang (Danlambao) - Đề bài: Em hãy chứng minh trong khả năng của mình tội ác của đế quốc Mỹ xâm lược và công ơn lớn lao của Trung Quốc? Đồng thời đánh giá ĐCSVN có vai trò như thế nào trong quá trình tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường XHCN. Mở bài: Như chúng ta đã biết nước Việt Nam chúng ta hôm nay phát triển thần tốc. Không tính bọn tư bản thì trong khối CS chúng ta đã vượt mặt Bắc Hàn rất xa, vượt Cu Ba một chút. Tính riêng khu vực Đông Nam Á thì chúng ta hơn hẳn Lào và Campuchia. Nói như thế không phải là tự sướng nhưng thật sự nước ta, nếu không có bọn Mỹ xâm lược gây nên nhiều tội ác trời không dung, đất không tha thì chúng ta đã tiến lên XHCN từ thời xưa rồi. Bọn đế quốc muốn kéo chúng ta về thời đại văn minh, nhưng không!, với sự lãnh đạo của đảng CSVN ái quốc mà đứng đầu là bác Hồ cùng với sự hỗ trợ của Trung Quốc đã kéo nước ta về thời kỳ quá độ. Thân bài: Lịch sử trước năm 75 chúng ta đều biết, nhân dân miền Nam sống dưới gót giày đế quốc thì sống không

Điểm báo Pháp

Hình ảnh
Trung Quốc thời Tập Cận Bình: Tiếp tục lấn lướt láng giềng  Biểu tình tại Hà Nội chống các hành động xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông, ngày 09/12/2012. REUTERS/Stringer Lê Phước Kể từ khi ông Tập Cận Bình tiếp chức vị Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, thế giới cũng đã hiểu được phần nào đường lối sắp tới của ông qua những biểu hiện đầu tiên trong các lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Tuần san Le Nouvel Observateur đăng bài nhận định của chuyên gia René Backmann về chủ đề này với dòng tựa đáng chú ý : «Ông Tập và căng thẳng trên biển Trung Hoa ». Hồi tháng rồi, khi được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tại đại hội lần thứ 18 của đảng này, tân Tổng bí thư Tập Cận Bình đã cam kết sẽ : thay đổi trong đối nội và tiếp tục chính sách của người đi trước trong đối ngoại. Sau đó, trong chuyến công cán đầu tiên ngoài thủ đô Bắc Kinh, ông đã chọn đặc khu kinh tế Thâm Quyến, biểu tượng mở cửa kinh tế và chính trị của

Quân sự Ấn Độ và vũ khí Nga

Hình ảnh
. Nga là nhà cung ứng thiết bị quân sự truyền thống của Ấn Độ từ lâu nay Ấn Độ có kế hoạch chi khoảng 100 tỷ đôla trong vòng 10 năm tới để nâng cấp thiết bị quân sự, hầu hết có từ thời kỷ nguyên Xô Viết, trong lúc nền kinh tế lớn thứ ba ở Á châu muốn nâng khả năng quân sự lên tương ứng với sự phát triển kinh tế của mình, hãng tin Reuters viết. Bài viết của phóng viên Arup Roychoudhury nói rằng sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Ấn Độ, một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đã chuyến hướng sang mua của phương Tây, trong lúc các sản phẩm của Nga thường bị bàn giao chậm trễ, gặp trục trặc trong chuyện bảo dưỡng và thiếu thiết bị thay thế. Tuy nhiên, Nga vẫn là một trong những nhà cung ứng chủ chốt của Ấn Độ. Hôm thứ Hai, trong chuyến viếng thăm tới Ấn Độ, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đồng ý bán cho nước chủ nhà hàng chục trực thăng quân sự Nga và các phần thiết bị nhằm lắp ráp chiến đấu cơ Sukhoi. Vũ khí và thiết bị quân sự Nga hiện đang được Ấn Độ sử dụng c

TS Lê Đăng Doanh cho rằng năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn

Hình ảnh
. Kinh tế Việt Nam năm 2013 còn kế thừa nhiều vấn đề của năm cũ Một phân tích gia về kinh tế, xã hội của Việt Nam dự đoán kinh tế Việt Nam năm 2013 sẽ mang nhiều gam màu, được cho là có phần "trầm" thậm chí khá "u ám", trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, kinh tế châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa kịp lấy lại đà tăng trưởng. Từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói: "Ở Việt Nam, năm 2013 kế thừa của năm 2012 quá nhiều vấn đề nan giải của nền kinh tế. Đó là nợ xấu của ngân hàng và tồn kho lớn của các doanh nghiệp." "Đó là nợ chồng chất như núi của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Đó là khu vực bất động sản bị đóng băng. Và điểm cuối cùng, nhưng vô cùng quan trọng, đó là khoảng 55 ngàn doanh nghiệp năm nay làm thủ tục phá sản, đóng cửa và xin ngừng nộp thuế." 'Cần quyết tâm lớn'  "Một số vấn đề hiện nay chưa được xác định rõ. Thí dụ quy mô nợ xấu là bao nhiêu và nợ xấu là ở đâu? Bao nhiêu ở bất động sản, bao nhiêu ở bản thân

Bất đồng chính kiến và xã hội cộng sản

Hình ảnh
Barbara J. Falk Phó Giáo sư Đại học Toronto Công đoàn Đoàn kết vượt qua nhiều sóng gió ở Ba Lan Tiếp tục loạt bài về di sản và xử lý di sản của chủ nghĩa cộng sản, BBC trân trọng giới thiệu khái lược với quý vị độc giả góc nhìn của nhà nghiên cứu từ Canada, Phó Giáo sư Barbara J. Falk, thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu, Nga và Á-Âu, Đại học Toronto. Bài viết tìm hiểu một số khía cạnh như quy mô và tính chất của bất đồng chính kiến trong xã hội cộng sản ở Trung và Đông Âu trước đây và đánh giá, xem xét kinh nghiệm hoạt động cũng như vai trò lịch sử của các nhà bất đồng ở các nước này trong thời kỳ hậu cộng sản. Sau đây là nội dung của bài. Các bài liên quanMật vụ và đồng lõa trong xã hội cộng sảnNiềm tin và ngờ vực trong xã hội cộng sảnMột ngày trong trại lao cải thời Xô Viết Chủ đề liên quanChủ nghĩa Cộng sản Sau năm 1968, những hy vọng “cải tổ” đối với chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ và các hoạt động chuyển hướng về phía xã hội và nhà nước. Các trí thức như Adam Michnik và

Giãy chết

Tuổi 20 (Danlambao) - Có một triết lý không ai cãi được, dù ở đâu trên trái đất này, theo bất cứ tôn giáo nào, ngay cả vô thần, đó là: Không có gì muôn năm trường tồn cả! Ấy thế mà cái đảng cộng sản Việt Nam với hơn ba triệu động vật hoang dã, trên dưới 70, tuổi gần đất xa trời lại cứ u mê tăm tối, tâm thần hoang tưởng, tự sướng cho là mình “Muôn năm”. Mùa xuân một lần nữa lại trở về, những khẩu hiệu trên nền đỏ như máu, chữ vàng như chất thải xuất hiện khắp nơi trên quê hương yêu dấu, đảng lại được dịp khoe cái dốt của mình cho 87 triệu dân còn lại xem. Dấu hiệu giẫy chết, hôn mê lâm sàng. Nếu đảng quả thật là đã đánh bại hai đế quốc sừng sỏ Pháp và Mỹ thì sao hôm nay lại hèn mạt đến khốn nạn chẳng dám ẳng lên một tiếng với Tầu? Nếu còn một chút “liêm sỉ”, giây thần kinh “tự trọng” chưa đến nỗi tê liệt 100% thì đảng nên đổi khẩu hiệu từ nay là “Đảng CS Việt Nam bán nước muôn năm”. Một đất nước phát triển phải biết tập trung vào hiện tại và tương lai. Nhưng cái đảng cộng sản đán

Quà Noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính

Hàm Thuận Bắc Nguyễn (Danlambao) Anh chẳng biết gửi gì cho em Uyên ơi! Khi em đang phải nằm trên sàn đất ẩm mốc Tuy không phải trả tiền nhà như em từng ao ước Nhưng cái giá của Tự Do lớn hơn cả Đời Người! Gió Đông Bắc về xô nghiêng sóng biển khơi Mang cái lạnh từ xứ Phần Lan tuyết giá Nơi Ông Già Noel giờ này đang tất tả Cùng Tuần Lộc đưa quà cho em nhỏ muôn nơi Anh đã thấy em từng giả làm Ông Già Tuyết Giữa quê nghèo em mang kẹo đến từng nhà Chia cho các em thơ với nụ cười thân ái Nay thấy vắng em bao em nhỏ xót xa! Anh biết sẽ gửi gì cho em từ Trường Sa cô quạnh? Bàng Vuông chưa ra hoa, Hải Âu cũng buồn thiu Trên những mỏm đá chúng rúc nhau rỉa cánh Giáng Sinh không có em đảo trống vắng đìu hiu! Lẽ ra đêm Noel anh phải đến Nhà Thờ cùng em Để nguyện cầu Tự Do, Hòa Bình và Bác Ái Cho con trẻ Việt Nam và tuổi trẻ toàn Nhân Loại Nhưng em đang trong tù sao anh đến được cùng em? Em không được gặp mẹ cha và em trai yêu dấu! Không được gặp

Bóng đá: Cách mới để phản đối Trung Quốc của những người biểu tình tại Việt Nam

Hình ảnh
Jason Szep, Reuters/Yahoo! Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước Theo Tạp chí Phía Trước HÀ NỘI, Ngày 23 tháng 12 – Dưới sự quan sát của những người công an mặc thường phục, tiền vệ Nguyễn Văn Phương dùng chân trái đã tung trái bóng vào góc khung thành. Những cổ động viên chống Trung Quốc đứng ngoài sân cỏ vỗ tay, ủng hộ. “Đả đảo Trung Quốc”, một người số hét lên. Phương giơ tay lắc quả đấm lên cao. Trong khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội tiếp tục leo thang tại Biển Đông thì những người Việt biểu tình chống Trung Quốc phải đối mặt với các cuộc đàn áp liên tục từ phía công công an, và họ đã tìm kiếm một hình thức mới nhằm bày tỏ quan điểm chính trị: bóng đá. “Mọi người không cảm thấy sợ hãi khi chơi bóng đá”, Phương, đội trưởng đội No-U FC, nói sau một buổi tập đấu tại thủ đô Hà Nội. No-U Football Club. Ảnh: Facebook Page của No-U FC Họ tự gọi họ là “No-U FC” – ám chỉ đến đường chữ U (đường lưỡi bò) mà Trung Quốc đã tuyên bố chiếm gần như toàn bộ diện tích

Không được ngụy biện về nhân quyền

Bùi Tín 22.12.2012 Tháng 12 là tháng biểu dương và tôn trọng nhân quyền. Ngày 10/12/1948, tại Paris, trong phòng họp lớn của Lâu Đài Chaillot - Palais de Chaillot nhìn xuống sông Seine, trước mặt Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền gồm có 30 điều khoản, được nhất trí thông qua trong niềm hân hoan chung. Khi được vào Liên Hiệp Quốc từ tháng 9 năm 1977, Việt Nam đã long trọng cam kết tôn trọng các tuyên ngôn, các văn kiện cơ bản của Liên Hiệp Quốc, trong đó Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền là văn kiện cơ bản nhất. Năm nay tình hình vi phạm nhân quyền, chà đạp nhân quyền một cách ngang nhiên và nghiêm trọng nhất đang diễn ra trên đất Việt Nam với những kỷ lục đen mới. Chưa bao giờ có nhiều nhà báo, trí thức, blogger, nhà lãnh đạo tôn giáo…bị kiểm soát, kiểm duyệt, sách nhiễu, truy tố, và tuyên án nặng nề như hiện nay. Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Kỹ sư Trầ

Mỹ và Trung Quốc

Nguyễn Hưng Quốc 22.12.2012 Hầu như ai cũng biết rõ điều này: Số phận của nhân loại, trong vài thập niên tới, tùy thuộc chủ yếu vào mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó sẽ là một mâu thuẫn chính trong nền chính trị thế giới. Các mâu thuẫn khác, đang và sẽ xuất hiện, đây đó, như ở Afghanistan, Iran hay Syria, đều có tính chất cục bộ. Chỉ có mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc là thực sự có tính chất toàn cầu. Như mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô thời Chiến tranh lạnh. Cũng như mọi mâu thuẫn khác, mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc có hai khả năng phát triển: một, hòa giải hoặc kiềm chế trong hòa bình; và hai, bùng nổ thành xung đột hoặc trong lãnh vực kinh tế và chính trị, hoặc trong lãnh vực quân sự. Trong lãnh vực quân sự, có hai mức độ: một cách toàn diện, thành chiến tranh giữa hai nước và cùng với họ, các đồng minh của mỗi bên; hoặc, một cách cục bộ, ở một số điểm nóng nào đó. Cũng giống thời Chiến tranh lạnh. Xin lưu ý, ngay từ đầu nhiệm

Họ đang ngày càng lộ rõ bản chất một đảng phản động

Hình ảnh
Fri, 12/14/2012 - 03:10 — Kami Kami - Trong mấy ngày vừa qua, một số tin tức chính trị xã hội nổi bật loan truyền trên mạng internet đã buộc cho nhiều người phải đặt dấu hỏi về lập trường và quan điểm chính trị của đảng CSVN, về vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia và bản lĩnh chính trị của một đảng cầm quyền. Nhiều người từ trước đến nay, vốn hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo tài trí của đảng CSVN cũng không thể tin nổi vào sự biến chất của một đảng cầm quyền vốn tự coi mình là tập hợp của các đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lại bỗng nhiên trở nên thoái hóa một cách nhanh chóng và trầm trọng như vậy. Không những họ đã thờ ơ trước vận mệnh của quốc gia đang bị đe dọa bởi thế lực bành trướng phương Bắc, mà còn thể hiện những hành động tiếp tay cho giặc kiểu "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" rất nhịp nhàng với lũ kẻ cướp Đại Hán. Bên cạnh đó, họ còn có các hành động thách thức đông đảo quần chúng nhân dân, các đảng viên và các cán

Phỏng vấn anh Nguyễn Ngọc Tường Thi về bản án ‘rải truyền đơn’

Hình ảnh
Gia Minh, biên tập viên RFA 2012-12-22 Ông Nguyễn Ngọc Tường Thi, người bị kêu án một năm rưỡi tù giam vì đã tham gia rải truyền đơn cùng với người cha tại Đồng Nai, đã mãn hạn tù cách đây hai tháng. Hôm nay ngày 22 tháng 12, ông quyết định lên tiếng với Đài Á Châu về trường hợp của bản thân và gia đình ông. Photo courtesy of blog Dân Làm Báo Hai ông Nguyễn Ngọc Cường (T) và Nguyễn Ngọc Tường Thi (P) trong phiên tòa ngày 04/05/2012. Việc rải truyền đơn tại Đồng Nai do ba thành viên trong một gia đình tham gia gồm người cha là ông Nguyễn Ngọc Cường, 56 tuổi, con trai là Nguyễn Ngọc Tường Thi, 25 tuổi và cô con dâu, vợ của Tường Thi, Phạm Thị Bích Chi, bị phát hiện và cả ba bị bắt hồi tháng tư năm ngoái, 2011. Cáo trạng cho rằng cả ba người có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Nói lên quan điểm của mình Ông Nguyễn Ngọc Tường Thi vào ngày 22 tháng 12 cho biết lại nội dung truyền đơn mà ông cùng người ch