Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2013

Phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải mở đường cho giặc tràn vào Việt Nam

Hình ảnh
Khu mộ nhà Hoàng Trung Hải ở làng Đồng Sơn, Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình (dòng chữ trên cột vàng bên trái: Hoa Kiều Tiên Hữu Tổng Mộ) "Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc": Vì đâu nên nỗi? Lê Anh Hùng - ...người ta sẽ không ngạc nhiên với những gì trên đây nếu biết rằng ngay từ ngày 7/5/2007, ông Hoàng Trung Hải (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp) đã bị một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại “Ban Tổ chức TW, Ủy Ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước” tố cáo là khai man lý lịch: Bố đẻ của ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. [6] Ấy vậy nhưng ông ta không những không bị xử lý mà còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng quan trọng thứ hai trong chính phủ... * Trang mạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 23.10 vừa rồi đăng bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc” với những thông tin hẳn khiến nhiều người phải

Chụp cái mũ xuống tai và mắt thì nhắm lại

Đào Tuấn Theo blog Đào Tuấn Luận về sự bất an Mỗi một ngày, người dân lại phải vắt tay lên trán khi đọc trên báo hàng chục những cái tin: Thiếu nữ bị cuồng dâm làm nhục 4 ngày đêm. Nhảy cả xuống sông để thoát thân, nhưng vẫn bị lôi lên làm nhục tiếp. Vợ tức chồng vì tư thế lạ, cho một nhát dao. Côn đồ giết người xong giơ dao khoe máu tươi. Vừa được đặc xá đã chém chết người. Rồi Phó Thanh tra giơ cuốc bổ đầu dân. Phó trưởng công an “lau súng”, bạn gái vỡ đầu. Còn công an thì đập chết tươi một con người chỉ vì anh này không chịu nói tuổi. Ngày nào cũng như ngày nào. 365 ngày/năm. Với “Tốc độ gia tăng tội phạm còn nhanh hơn cả dân số”. Trong lĩnh vực quản lý kinh tế: Vừa Vinashin đã lại Vinalines. Chưa xong ACB đã đến Agribank. Tất cả những khuôn mặt tư Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên… đều giống nhau ở chỗ hôm qua còn mũ cao áo dài mở miệng là nói đến quyết tâm, đến những lời lẽ tốt đẹp vốn không thể phân biệt. Có một chi tiết cần được nói tới là khi tìm kiếm xác nạn nhân vụ T

Sức lay động của "Dậy mà đi!"

Hình ảnh
Gs Tương Lai Theo blog Quê Choa Có lẽ những chàng trai cô gái say sưa hát bài " Dậy mà đi " để chào đón Đinh Nhật Uy buộc phải được trả tự do tại Tòa án Long An hôm 29.10.2013 không biết và cũng không cần biết rằng bài đó ra đời từ trong nhà tù thực dân năm 1941, khi đất nước còn nằm trong xiềng xích nô lệ. Bài thơ làm trong nhà tù thuở ấy tự nhắc nhở : "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Huống đường đi còn lắm bước gian truân Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu"! Thế rồi một phần tư thế kỷ sau, lời thơ được biến tấu thành ca từ của một bài hát cùng tên với điệp khúc "Dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi" ra đời trong phong trào đấu tranh chống chế độ Sài Gòn của sinh viên và thanh niên Miền Nam những năm 1966- 67. Để rồi hôm nay, lớp trẻ cháy bỏng khát vọng tự do, dân chủ lại đang hát vang khúc ca đòi bẻ gãy những xiềng xích mới. Lịch sử đang đi những bước oái oăm!

Đã đến lúc tuyên bố khai tử điều 258 Bộ Luật Hình Sự

Lê Thu Hà Theo FB Lê Thu Hà Dân Luãn  Sáng ngày 29/10/2013, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã diễn ra môt vụ án đặc biệt - xét xử người sử dụng mạng xã hội Facebook đầu tiên trên thế giới - Facebooker Đinh Nhật Uy - với bản án là 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách. Liền sau đó, tối ngày 30/10/2013, Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động tích cực cho quyền con người và tự do ngôn luận tại Việt Nam, đã bị tạm giữ tại cửa khẩu sân bay Nội Bài sau khi trở về Việt Nam từ Bangkok trên chuyến bay mang số hiệu VN612, hạ cánh lúc 20:15. Blogger Nguyễn Lân Thắng vừa có một chuyến đi ra nước ngoài khoảng ba tháng. Trong thời gian đó anh có tiếp xúc với Văn phòng Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, và tham dự một số Hội nghị Quốc tế về Nhân quyền ở Châu Âu để thúc đẩy cho Tuyên bố 258 kêu gọi Chính phủ Việt Nam xóa bỏ Điều 258 Bộ Luật Hình sự, vốn gần đây được chính quyền Việt Nam dùng để bắt giữ một số blogger bất đồng chính kiến. Như vậy, cả h

Vì sao tòa án “nương tay” với thanh niên yêu nước?

Hình ảnh
Thursday, October 31, 2013 4:05 PM // RFA , Tin Tức , Văn Hoá Xã Hội Theo RFA, Hòa Ái 31/10/2013 Sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tại phiên xử sáng ngày 16/05/2013 ở Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Trong thời gian vừa qua, các bản án xét xử của tòa án Tỉnh Long An dành cho các thanh niên như Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy và Nguyễn Phương Uyên được cho là chính quyền Hà Nội có động thái nhượng bộ với những người hoạt động và đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Do quốc tế can thiệp? Những hình ảnh về nụ cười hạnh phúc của Đinh Nhật Uy trong vòng tay bạn bè ngay sau khi phiên tòa xét xử tại tỉnh Long An kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa ngày 29/10/13 được lan truyền khắp các trang mạng xã hội không chỉ làm ấm lòng cho người mẹ của anh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mà còn an ủi rất nhiều cho những gia đình có thân nhân đang trong vòng lao lý với tội danh “tù nhân lương tâm” ở khắp các trại giam từ Bắc tới Nam. Trước đây không lâu, hồi tháng 8, những người

Truyền thông châu Á: Tàu do thám Trung Quốc đến gần Hawaii

Hình ảnh
Thursday, October 31, 2013 2:47 PM // Châu Á , Thế Giới , Tin Tức , VOA Theo VOA 31/10/2013 Khu vực quần đảo Hawaii Một trang mạng tin tức châu Á loan tin rằng tàu do thám của Hải quân Trung Quốc mới đây đã được điều tới gần quần đảo Hawaii của Mỹ để đáp lại với sự hiện diện hải quân liên tục của Mỹ ở Biển Đông và những cuộc tập trận gần đây với Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Trang mạng Goldsea Asian-American nói con tàu này đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Mỹ dù không có chỉ dấu nào cho thấy nó xâm phạm vùng lãnh hải 12 hải lý của Mỹ theo Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982. Hải quân Mỹ trước đây từng xác nhận rằng Trung Quốc đã gửi một tàu do thám phụ trợ tới gần Hawaii vào năm 2012 khi Mỹ đang tiến hành tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương. Nhưng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ hôm thứ Ba cho biết không có chiếc tàu nào của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được phát hiện bên trong hoặc ngay bên ngoài khu đặc quyền kinh tế 2

EU: VN khó có nền kinh tế thị trường vào năm 2018

Hình ảnh
Thursday, October 31, 2013 3:14 PM // Kinh Tế , RFA , Tin Tức Theo RFA 31/10/2013 Nghị sĩ nghị viện Âu Châu Werner Langen. Vào lúc kết thúc tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA, Liên hiệp Âu châu EU sẽ lên tiếng về việc VN có theo nền kinh tế thị trường hay không, trưởng đoàn nghị sĩ thuộc Nghị viện Âu Châu đặc trách Đông Nam Á, ông Werner Langen, cho biết như vậy tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm qua. Viên chức này nhận định rằng chuyện VN cam kết sẽ có được một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa vào năm 2018 quả là một tham vọng. Nhưng theo ông, thì nền kinh tế thị trường sẽ có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với vị thế VN. Trong khi đó, Đại sứ EU tại VN, ông Franz Jessen, đề cập tới những yếu tố quan trọng mà VN cần lưu ý, như vấn đề sân chơi bình đẳng giữa quốc doanh và tư doanh; việc bảo vệ bản quyền; việc phát triển bền vững; vấn đề tái cơ cấu kinh tế VN… EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN.

LHQ cho biết không bị Mỹ nghe lén

Hình ảnh
Thursday, October 31, 2013 2:43 PM // Thế Giới , Tin Tức , VOA Theo VOA 31/10/2013 Phát ngôn viên Martin Nesirky nói Liên Hiệp Quốc đã nhận được sự bảo đảm của chính phủ Mỹ Liên hiệp quốc hôm thứ tư cho biết họ đã nhận được sự bảo đảm của chính phủ Mỹ là các hệ thống truyền tin liên lạc của cơ quan thế giới này “hiện không bị và sẽ không bị giám sát” bởi các cơ quan tình báo Mỹ. Các giới chức Liên hiệp quốc cho biết như thế trong cùng ngày hai đại công ty internet Google và Yahoo bày tỏ sự phẫn nộ trước cáo giác cho rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã bí mật xâm nhập các mạng lưới viễn thông của họ. Phát ngôn viên Liên hiệp quốc Martin Nesirky nói rằng cơ quan thế giới này đã nhận được sự bảo đảm của chính phủ Mỹ, nhưng ông không cho biết Liên hiệp quốc có bị theo dõi lén trong quá khứ, như tường thuật hồi gần đây của tạp chí Der Spiegel của Đức, hay không. Ông Nesirky tiết lộ như vậy trong lúc cơ quan NSA của Mỹ đối mặt với những cáo giác mới là họ đã bí

Hàng trăm người biểu tình phản đối tàu nước ngoài hút cát trái phép

Hình ảnh
Sunday, October 27, 2013 8:17 AM // Video , Văn Hoá Xã Hội Theo RFI, Trọng Thành 27/10/2013 Hôm nay, 27/10/2013, theo tin báo trong nước, rất nhiều người dân tập trung trước trụ sở Ủy ban huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, để phản đối việc khai thác cát tại cửa biển Cửa Đại, sông Trà Khúc. Theo người dân, việc khai thác cát khiến bờ sông bị sụt lở nghiêm trọng. Theo nhà báo Thanh Thảo cho biết, có tin hôm qua người dân địa phương đã bắt giữ ba người nước ngoài trên con tàu đang hút cát, bất chấp tỉnh Quảng Ngãi đã có lệnh cấm . Trả lời RFI, nhà báo Thanh Thảo, từ Quảng Ngãi, cho biết: Sáng nay (27/10/2013), đồng bào ở xã Nghĩa An rất trật tự đi lên công đường huyện Tư Nghĩa để phản đối việc hút cát. Ban đầu tỉnh cho một công ty khai thác cát, gọi là « nạo vét », nhưng thực chất mục đích của họ là khai thác cát biển để bán sang Singapore. Thành ra hút cát như thế gây sạt lở, hút bên này thì sạt lở bên kia bờ sông. Nói chung là rất nguy hiểm cho đời sống của nhân dân ở địa phươn

Đinh Nhật Uy cùng anh em "Dậy mà đi" hỡi đồng bào ơi...

Hình ảnh
Tuesday, October 29, 2013 3:24 PM // Tin Tức , Video Tin trên mạng 29/10/2013 Ngày 29/10/2013 phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Nhật Uy theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự đã diễn ra tại Long An. Tòa đã tuyên án Đinh Nhật Uy 1.5 năm án treo, 1 năm thử thách. Nhiều blogger đã tới Long An dự phiên tòa và đòi trả tự do cho Đinh Nhật Uy, vì theo họ Đinh Nhật Uy chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận mà Hiến Pháp công nhận. Họ lên án điều 258 là mập mờ, vô lý và tạo điều kiện cho chính quyền bắt giữ tùy tiện những người phản biện các chính sách của chính quyền. Blogger Đinh Nhật Uy cho biết anh sẽ kháng cáo chứng tỏ sự vô tội của mình. Sau khi đón Đinh Nhật Uy ra khỏi nhà tù, các blogger đã tổ chức ăn mừng và cùng ca bài hát "Dậy Mà Đi". Video do Thuy Nga thực hiện. </body> Tags: Tin Tức , Video

Căng thẳng Trung-Nhật tăng cao vì vấn đề máy bay không người lái:

Hình ảnh
Một máy bay không xác định bay gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới đây đã chấp thuận một kế hoạch bắn rơi bất kỳ máy bay không người lái nào của nước ngoài không tuân lệnh rời khỏi không phận của Nhật. Daniel Shchearf 31.10.2013 SEOUL — Mới đây, vụ tranh chấp lâu năm giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền một nhóm đảo nhỏ đã lại thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong lúc hai nước tiến hành những cuộc diễn tập quân sự qui mô lớn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng những vụ tập trận này, cùng với sự kiện Trung Quốc gia tăng việc sử dụng máy bay không người lái trong khu vực, đang làm tăng mối rủi ro xảy ra một vụ đối đầu ngoài ý muốn. Từ trung tâm tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, thông tín viên Daniel Schearf gởi về bài tường thuật sau đây. Ngày mai, Nhật Bản sẽ bắt đầu một cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài một tuần lễ với sự tham gia của 34.000 binh sĩ, khu trục hạm, phản lực cơ chiế

'Nói sự thật mà ảnh hưởng tới uy tín nhà nước thì luật sư không tồn tại'

Luật sư Nguyễn Thanh Lương, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bến Tre, từng bảo vệ cho những bị can bị buộc tội liên quan đến an ninh quốc gia như blogger Tạ Phong Tần, nhà giáo Đinh Đăng Định, sinh viên chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên trong cùng vụ án với Đinh Nguyên Kha, em trai của blogger Đinh Nhật Uy. Trà Mi-VOA  Cập nhật: 31.10.2013 10:44 Một trong số ít luật sư tại Việt Nam sẵn sàng bảo vệ các bị can trong các vụ án chính trị nhạy cảm bị áp lực phải rút lui khỏi vụ án gây chú ý công luận mà ông đã tham gia ngay từ buổi đầu. Luật sư Nguyễn Thanh Lương, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bến Tre, nói ông đành bỏ cuộc giữa chừng trên con đường bảo vệ công lý cho Facebooker Đinh Nhật Uy trong vụ án ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’, theo điều 258 Bộ Luật Hình sự. Sau bản án 15 tháng tù treo tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An hôm 29/10, Uy đã quyết định chống án lên phúc thẩm. Luật sư Lương từng bảo vệ cho những bị can bị buộc tội liên quan đến an ninh quốc

Nuon Chea xin tha tội ác diệt chủng

Hình ảnh
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea (G), tại phiên tòa ngày 31/10/2013, Phnom Penh, Cam Bốt REUTERS Phạm Phan / Tú Anh Noun Chea 87 tuổi và Khieu Samphan 82 tuổi, hai nhân vật chủ chốt còn sống sót của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ bị công tố kêu án chung thân. Trong phần phát biểu cuối cùng, Noun Chea,người được xem là lý thuyết gia của chế độ gây ra cái chết của gần 2 triệu người dân xứ chùa Tháp xin tòa tha bổng với lập luận " không bao giờ ra lệnh giết người ". Thông tín viên Phạm Phan - Phnom Penh - 31/10/2013 31/10/2013 Nghe (02:17) Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình: Trong ngày xử sau cùng của giai đoạn chung cuộc, lý thuyết gia chế độ diệt chủng là Nuon Chea đã chối bỏ tội ác diệt chủng mà công tố viên Tòa Án Khmer Đỏ tố cáo trọng phạm này. Trước tòa hôm nay, 31/10/2013, Nuon Chea, 87 tuổi, vẫn giữ các lập luận cũ trước đây : Đó là bị cáo không nhìn nhận

Một học sinh Trung Quốc nhảy lầu chết « theo lệnh » của thầy giáo

Hình ảnh
Trò chơi tập làm bộ đội, tại khuôn viên Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh chụp 25/10/2013) REUTERS Thụy My Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) hôm nay 31/10/2013 loan tin, một học sinh Trung Quốc 10 tuổi đã tử vong khi nhảy từ tầng lầu thứ 30 xuống đất, sau khi bị thầy giáo ra lệnh phải viết bản tự kiểm, nếu không thì phải nhảy từ trên lầu xuống. Em học sinh này bị thầy giáo ra lệnh phải viết một bản tự kiểm gồm 1.000 từ vì đã nói chuyện trong lớp. Phóng sự của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc trích lời thân nhân và hàng xóm của học sinh trên cho biết, cậu bé nhiều lần không hoàn thành nổi bản tự kiểm, và thầy giáo bèn nói, thế thì chỉ còn cách nhảy từ trên tòa nhà xuống. Cũng theo CNR, người ta tìm thấy mảnh giấy trong một cuốn sách giáo khoa của em học sinh, viết nguệch ngoạc mấy chữ : « Thầy ơi, con không viết nổi. Con đã do dự nhiều lần khi cố gắng nhảy từ trên lầu xuống ». Sau cái chết bi thảm của cậu bé, các thành viên trong gia đình