Hai người giúp dân oan bị công an Hà Nội bắt và đánh đập

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thanh Phương
Chiều hôm qua, 25/10/2013, hai nhà hoạt động trợ giúp dân oan người H’Mông là anh Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân đã bị công an phường Thụy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội, bắt giữ và đánh đập dã man.


Hai nhà hoạt động này đã đến trụ sở công an phường Thụy Khuê để xin lại những đồ đạc của dân oan H’Mông bị thu giữ khi công an phường này cưỡng bức họ về địa phương vào đêm 23/10 rạng sáng ngày 24/10/2013. Đó là những đồ đạc mà các nhà hoạt động đã quyên góp để giúp đỡ những dân oan người H’Mông.
Đang có mặt ở Hà Nội để lo về vụ kiện Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, chị Bùi Thị Minh Hằng, cũng là một nhà hoạt động chuyên trợ giúp dân khiếu kiện, chiều qua đã đến công an phường Thụy Khuê để hỏi thông tin về hai người bạn đang bị giữ, nhưng chị cũng bị công an bắt vào đồn.
Cả ba người sau đó đã được thả ra, riêng hai anh Trương Văn Dũng và Lê Thiện Nhân thì bị đánh đập dã man. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, chị Minh Hằng kể lại những gì mà chị chứng kiến trong đồn công an :
Cô Bùi Thị Minh Hằng
26/10/2013

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?