Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2013

Tin Khẩn Cấp

Hình ảnh
AUDIO TRỰC TIẾP VỀ VỤ NỔI LOẠN TRONG TRẠI GIAM SÁNG NAY TRONG TRẠI K1 TỪ NHỮNG ANH EM TRONG TRẠI TRUYỀN RA http://www.4shared.com/music/BamWUPHK/Trai_tu_Xun_lc_Audio_30-Jun-20.html# Nhà cầm quyền đảng Cộng Sản Việt Namđã huy động lực lượng Công An võ trang đàn áp dã man Anh Em tù nhân nổi dậy tại Trại Xuân Lộc Kính thông tin đến đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước Kính xin Qúy Liệt Vị hãy khẩn cấp gọi phone đến các Tòa Đại Sứ của các Quốc Gia trên thế giới có Tòa Đại Sứ đặt tại Việt Nam. Và yêu cầu những Tổ Chức Quốc Tế cử pháiđoàn giám sát về tình trạng vi phạm Nhân Quyền và ngược đãi tù nhân tại Trại Xuân Lộc Xin đồng bào cùng h ổtrợ kịp thời v à đồng thanh lên tiếng Trân Trọng PTPNVNHDCN From: tan nguyen < nguyenvantan2000@yahoo.ca > Đây là lúc để Đồng bào Hải ngoại khắp nơi cùng ra sức yểm trợ cho Đồng bào quốc nội nổi dậy chống lại nhà cầm quyền CSVN . Sự việc cho thấy anh em tù nhân không còn chịu đựng được nửa . Chúng tôi đề nghị nếu

Phó giáo sư còn “ăn cắp vặt”

Hình ảnh
“Đến chuyện học hàm người ta còn ăn cắp được cơ mà! Đáng ra là Phó giáo sư nhưng lại cứ nhận mình là Giáo sư…” “Chuyện ở Nhật treo tấm biển bằng tiếng Việt cấm ăn cắp vặt chẳng có gì ngạc nhiên cả, bởi ăn cắp vặt đã trở nên phổ biến trong xã hội. Không thể né tránh, coi đó là chuyện nhỏ được, bởi ăn cắp vặt là khởi đầu của mọi sự lừa đảo”, PGS.TS Phạm Bích San, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam nêu quan điểm. Học hàm người ta còn ăn cắp được cơ mà! Gần đây, dư luận đang xôn xao chuyện ở Nhật Bản có một tấm biển cấm ăn cắp bằng tiếng Việt. Giả dụ, ông là người trực tiếp nhìn thấy tấm biển ấy thì sẽ phản ứng thế nào? Tôi chẳng thấy có gì ngạc nhiên cả. Ông không ngạc nhiên? Thứ nhất, ăn cắp thì nước nào cũng có. Có chăng, điều khác biệt ở chỗ ăn cắp lớn hay nhỏ thôi, ví như ở Mỹ có những vụ trộm nhà băng chẳng hạn. Thứ hai, ăn cắp thì thời nào cũng có. Câu chuyện vua Pi-ốt Đại đế của nước Nga dẫn một đoàn quan chức ra nước

Đồ Sơn: Ai mua nhan sắc, ai bán phấn hương?

Hình ảnh
Cặp mắt trắng đục như miếng thịt đông của gã nhìn lên một dãy phòng nghỉ ở phía đối diện. Tại đó, trên những chiếc giường quá hẹp cho sự hoang dại có đống chăn đệm lộn xộn và những nút buộc thắt bằng da thịt. Người có vẻ như thủ lĩnh của nhóm hất đầu nói với chủ quán: “Có hàng tuyển không?”. Chủ quán liếc cái máy ảnh bên cạnh anh ta (mấy ngày nay báo chí nói về Đồ Sơn hơi bị nhiều) rồi trả lời bằng cái giọng ngọt ngào giả tạo và đầy ngờ vực, như vẻ mặt con mèo già đang gầm gừ ở góc bếp: “Dạ, chỉ có con này thôi ạ!”. Thấy cô tiếp viên hơi thở vẫn còn mùi hành, anh chàng bé nhỏ kêu lên: “Đại ca! Mình vào khu 3. Đồ Sơn có thiếu gì em!”. Ai đi bán dâm? Mặt trời vừa lặn, khép mí mắt của đêm tối, hàng chục cô gái với những bộ ngực khiêu khích, cặp mông to tròn, phục sức cám dỗ lộ liễu – bố cục hoàn chỉnh của bức tranh cô gái điếm hạng hai – lại đổ ra con phố dài hơn 200 mét nằm trong khu tập thể Bộ Xây dựng tại phường Vạn Hương của quận Đồ Sơn. Có thể nhận ngay ra họ, bởi những

Liều Lĩnh Đi Trên Dây Qua Hẻm Núi Gần Grand Canyon Xem tin nguồn: http://ttxva.org/lieu-linh-di-tren-day-qua-hem-nui-gan-grand-canyon/#ixzz2XlA6Ejeu Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Hình ảnh
Share Nghệ sĩ thăng bằng Nik Wallenda đã hoàn thành việc đi bộ trên dây trên hẻm núi Little Colorado River Nik Wallenda, một người Mỹ liều lĩnh, đang đi trên sợi dây căng và cố gắng băng qua hẻm núi gần Grand Canyon ở độ cao 1500 feet hay 460m so với mặt đất. Bất kỳ một sai sót nào cũng đồng nghĩa với cái chết của “Vua đi trên dây”, vì anh không có lưới đỡ hay công cụ bảo hộ nào. Liên tục cầu nguyện thành tiếng, đôi khi quỳ xuống để ổn định dây cáp đang run. Wallenda đã bước 1400 bước, tương đương 426m trên dây cáp trong 22 phút 54 giây. [Nik Wallenda] “Gió mạnh lên và cáp cũng rung động nhiều hơn, Tôi vừa đi vừa chống lại sự rung lắc cho nên tôi đã cố gắng phản ứng lại, khi phản ứng tôi đã lấy lại được nhịp điệu với sợi cáp và tôi đã phải tập trung toàn lực trên cả quãng đường.” Là thành viên thuộc thế hệ thứ 7 của gia đình nhào lộn trên dây “Flying Wallendas”, Nick đã đi vào lịch sử khi là người duy nhất đi trên dây qua thác Niagara vào năm ngoái. Theo N

Những mẩu chuyện sex trong cuộc đời tình ái của tôi- kỳ 2

Hình ảnh
Huỳnh Ngọc Chênh Cuộc đời tình ái của tôi bắt đầu rất sớm, sớm đến ngay cả tôi cũng không thể nào ngờ nỗi. Tôi gặp nàng lần đầu tiên lúc tôi đang khỏa thân một nửa người mà ở ngay trong lớp học. Trước nhà tôi có một giòng sông chảy từ Vĩnh Điện ra, đoạn ngang qua xã Hòa Đa của tôi gọi là sông Cái. Những ngày mùa hè, trẻ con cả làng hầu như tập trung vào hai bến sông trước mặt nhà tôi để tắm. Tôi và các đứa trẻ khác ở gần đó thì sống trên sông nước là chính. Buổi sáng vừa nắng lên là đã trần truồng xuống sông bơi lội, nô đùa, mò cá, lượm trứng vịt đẻ rơi, tìm trứng ba ba...cho đến trưa trần truồng chạy về ăn cơm rồi trở lại sông ngay cho đến chiều. Những ngày đi học thì sau giờ bãi trường buổi trưa, trên đường về nhà ghé lại bến sông, cởi áo quần gói sách vở lại và ào xuống tắm cho đến khi các chị xuống gọi về ăn cơm trưa mới lên về. Ăn trưa xong lại ôm sách vở chạy xuống sông. Bơi giỡn nô đùa cho đến khi nghe hồi trống trường thứ nhất mới lên bờ mặc vội vàng áo quần và chạy đ

Cảnh giác với những khoản vay từ Trung Quốc

Hình ảnh
L.A.H “Món quà” của người “bạn tốt” Chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 19/6 đến 21/6 vừa qua của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong bối cảnh tình hình khu vực đang nóng lên trước một Trung Quốc không ngừng trỗi dậy mạnh mẽ và ngày càng bộc lộ cuồng vọng bá quyền khiến cả thế giới phải dè chừng. Một trong những “món quà” của Trung Quốc mà phái đoàn Việt Nam mang về nước là khoản vay ưu đãi 320 triệu nhân dân tệ cho dự án hệ thống thông tin đường sắt và một hiệp định cho vay khác dành cho dự án nhà máy đạm than Ninh Bình trị giá 45 triệu USD. Việc các quốc gia phát triển cao hơn dành những khoản viện trợ phát triển hay tín dụng ưu đãi cho những quốc gia có trình độ phát triển thấp hơn là một điều bình thường xưa nay. Kể từ khi bắt đầu “đổi mới”, mở cửa đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn thường dành cho Việt Nam sự hỗ trợ như thế, đặc biệt là các khoản vay ưu đãi. Tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế, kèm theo những khoản vay đó là những điều k