Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2014

Ngày Việt Nam tại Geneva

Hình ảnh
Vietnam UPR - Trong lúc mọi người ở Việt Nam đang chuẩn bị đón giao thừa, phái đoàn đã vừa tổ chức thành công sự kiện Ngày Việt Nam tại Phòng họp XXIV trong khuôn viên trụ sở Liên Hiệp Quốc. Sự kiện này được các nhóm hội dân sự độc lập trong nước ( VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam) phối hợp cùng Tổ chức Ân xá Quốc tế ( Amnesty International ), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch , International Service for Human Rights và CIVICUS đứng ra tổ chức. Đến dự sự kiện có Phái bộ các nước Hoa Kỳ, Na Uy, Thụy Sĩ, Liên Hiệp Châu Âu cùng đại diện các tổ chức quốc tế về nhân quyền có trụ sở tại Geneva như Văn bút Quốc tế (PEN International), HRW, ISHR... Ngay sau sự kiện Ngày Việt Nam, phái đoàn đã chia thành hai nhóm. Một nhóm tiếp xúc với Phái bộ Hoa Kỳ, Hungary và Costa Rica (là một trong ba nước troika trong phiên UPR của Vi

Người Buôn Gió - Sự việc đã xảy ra

Hình ảnh
Chính trị - xã hội Người Buôn Gió Theo blog Người Buôn Gió Tết năm 1982, mình cả thằng An nhà Bính bị bắt vào đồn Hàng Buồm vì tội chơi pháo ném. Hai thằng dùng pháo ném tương nhau như đánh trận. Pháo ném là loại pháo bên trong có ít sỏi và thuốc pháo, bọc giấy bên ngoài. Ném cái chạm vào chỗ nào cứng, các viên sỏi chạm vào nhau làm thuốc pháo cháy gây nổ. Nghe thế nhưng pháo ném không nguy hiểm, vì lượng thuốc pháo ít. Những cái loại pháo ném này nếu trúng tường thì cả khoảng tường ấy ám luôn vết khói. Hồi đó Tết người ta hay quét vôi lại nhà để đón năm mới. Hai thằng mải trốn, nấp ném nhau. Tương chi chít vết khói trên tường nhà người ta. Bị họ bắt đưa lên đồn. Đồn nhốt hai thằng lại từ trưa cho đến chiều, người nhà lên xin không cho về. Hai thằng ngồi ở cái ghế phòng trực ban bên ngoài. Tết thì lắm chuyện, chuyện cờ bạc và chuyện đánh nhau thường hay xảy ra nhất. Đầu tiên có người hớt hải chạy lên đồn báo là chỗ họ sắp có đánh nhau. Bọn nào đó đang vác

Quân đội Ukraina kêu gọi tổng thống ban hành biện pháp ổn định tình hình

Hình ảnh
Cảnh sát chống bạo triển khai mặc dù giá rét ở Kiev, ngày 31/01/ 2014. REUTERS/Vasily Fedosenko Tú Anh Phong trào phản kháng tại Ukraina tiếp tục chiếm đóng đường phố và công sở trong khi chính phủ đã từ chức. Trong bối cảnh bế tắc chính trị, trên mạng thông tin của bộ quốc phòng, quân đội đưa ra lời kêu gọi “tổng tư lệnh tối cao (tổng thống) ban hành biện pháp “khẩn cấp để ổn định quốc gia”. Thông điệp này mang nội dung gián tiếp đe dọa đối lập . Phải chăng quân đội Ukraina chuẩn bị công luận để can thiệp vào chính trị? Trong bản thông cáo công bố sáng nay, quân đội Ukraina bất ngờ tỏ thái độ, kêu gọi tổng thống Ianoukovitch phải có biện pháp khẩn cấp tái lập ổn định. Điều làm cho lực lượng võ trang này “không chấp nhận được” là các công sở bị người biểu tình chiếm đóng và đất nước có nguy cơ “tan rã” nếu phong trào phản kháng leo thang. Tình hình Ukraina hoàn toàn bế tắt. Tổng thống Viktor Ianoukovitch nhập viện và nghĩ bệnh, nội các từ chức, thủ tướn

Nhật Bản lên kế hoạch chận bắt phi cơ Trung Quốc thâm nhập không phận

Hình ảnh
Ảnh chiếc phi cơ Trung Quốc đã từng bay vào không phận Nhật ngày 13/12/ 2012. REUTERS/11th Regional Coast Guard Headquarters-Japan Coast Guard Trọng Nghĩa Nhằm đối phó với phi cơ của Không quân hay Tuần duyên Trung Quốc « thâm nhập vào không phận Nhật Bản », chính quyền Tokyo đã lên kế hoạch ứng phó. Theo nguồn tin từ nhật báo Sankei Shimbun ngày 29/01/2014, các biện pháp bao gồm cả việc ép buộc phi cơ phạm luật hạ cánh xuống sân bay Nhật Bản và bắt giữ phi công. Các biện pháp này rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh – hồi cuối năm ngoái - đã tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản, nhưng bị Trung Quốc tranh chấp. Theo kế hoạch do quân đội Nhật soạn thảo, khi chiến đấu cơ Trung Quốc J-10 bay vào vùng phòng không của Nhật Bản, Tokyo sẽ ra lệnh cho phi đội máy bay tiêm kích F-15 tại căn cứ ở Naha (Okinawa), lập tức bay lên ngăn chận. Còn

Trung Quốc đang xem xét việc tuyên bố Vùng phòng không trên Biển Đông

Hình ảnh
Quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Trung Quốc muốn sử dụng làm trung tâm cho vùng phòng không bao trùm Biển Đông DR Trọng Nghĩa Phải chăng Bắc Kinh đang xúc tiến việc thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không mới, lần này trên Biển Đông ? Theo tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun vào hôm nay, 31/01/2014, đấy chính là kế hoạch đang được giới chức quân sự Trung Quốc cao cấp xem xét. Các chuyên gia phân tích nhận định : Một khi được tuyên bố, quyết định này sẽ làm căng thẳng trong khu vực bùng lên dữ dội. Trích dẫn một số nguồn tin xin giấu tên, trong đó có các quan chức Trung Quốc, bản tin của tờ Asahi, nhật báo rất có uy tín tại Nhật Bản, nêu rõ : Các chuyên viên thuộc không quân Trung Quốc đã soạn xong bản dự thảo về Vùng phòng không trên Biển Đông, lấy quần đảo Hoàng Sa làm trung tâm từ đó mở rộng ra để bao phủ hầu như toàn bộ Biển Đông. Bản dự thảo đã được trình lên giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc để xem xét kể từ tháng 05/2013. Theo báo Asahi, chính quyền

Châu Á bước vào năm Giáp Ngọ với pháo hoa và hy vọng

Hình ảnh
Cảnh phố Hà Nội trước Tết. Ảnh chụp 21/01/ 2014. REUTERS/Kham Tú Anh Châu Á đón chào năm Giáp Ngọ với pháo, pháo bông truyền thống. Tại Trung Quốc, Việt Nam cũng như các thành phố lớn ở Á Châu có đông đảo người Hoa, ngày đầu năm hôm nay là ngày đoàn tụ, ngày nghĩ ngơi sau một năm chạy theo công việc. Năm Ngựa được xem là năm tốt, chỉ sau năm Rồng, nhưng theo tử vi, Giáp Ngọ là ngựa gỗ dễ nổ, dễ cháy. Giới chiêm tinh và phong thủy Hồng Kông dự báo một năm bất trắc cho nhiều lãnh vực. Bài tường thuật của AFP chú ý đến sự kiện trên đài truyền hình Trung Quốc, nữ tài tử điện ảnh Pháp Sophie Marceau chúc mừng năm mới khán giả truyền hình Hoa lục với nhạc phẩm La vie en Rose. Tại Bắc Kinh, bầu trời ô nhiễm được thắp sáng bằng hàng ngàn quả pháo bông, dân chúng ra đường đốt pháo để đuổi tà ma. Không khí Bắc Kinh tuy không ô nhiễm ở mức độ kỷ lục vào ngày này năm ngoái nhưng nồng độ bụi khói cũng cao hơn 25 lần giới hạn mà Tổ chức Y tế thế giới ấn định. Tại Trun

Tết Quý Hợi ở San Jose

Hình ảnh
Nhà báo tự do Bùi Văn Phú Gửi cho BBC từ California Cập nhật: 05:56 GMT - thứ sáu, 31 tháng 1, 2014 Những kỳ Tết đầu tiên của cộng đồng người Việt Đó là Tết năm 1983, khi cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ chưa tròn 8 tuổi. Thời điểm đó làn sóng vượt biển đang dâng cao và đa số người Việt đến các trại tị nạn ở Đông nam Á được Hoa Kỳ nhận cho định cư. Từ đó, nhiều nơi trên đất Mỹ cộng đồng người Việt đã ra đời. Internet, điện thoại bỏ túi, Facebook năm đó chưa có nên các thông tin liên lạc còn chậm. Sinh hoạt của người Việt nếu được biết đến là nhờ những tờ báo giấy như Người Việt, Hồn Việt, Trắng Đen, Việt Nam Hải Ngoại, Việt Nam Tự Do, Văn Nghệ Tiền Phong mà khi đến tay độc giả cũng đã là tin nguội đến cả tuần, có khi cả tháng. Năm 1983 tôi đang học năm cuối đại học, thường tham gia sinh hoạt cộng đồng và viết ký sự cho các báo Việt ngữ. Muốn biết sinh hoạt vui xuân, đón Tết của người Việt ở nhiều nơi trên nước Mỹ dịp Tết Q

HRW kêu gọi gia tăng áp lực với VN

Hình ảnh
Cập nhật: 08:05 GMT - thứ sáu, 31 tháng 1, 2014 Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch vừa ra thông cáo kêu gọi quốc tế tăng áp lực với Việt Nam tại phiên Kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ngày 5/2 tới. Thông cáo ra ngày 31/1 tại New York viết: "Các nước thành viên Liên Hiệp Quốc cần tăng áp lực để Việt Nam đưa ra các cam kết có thể chứng thực cải thiện nhân quyền tại phiên Kiểm điểm định kỳ (UPR) ở Geneva ngày 5/2/2014. Các thành viên LHQ cứ bốn năm một lần phải làm thủ tục UPR để xem xét tình hình nhân quyền ở các nơi. Một đánh giá ban đầu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã được nộp cho Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 20/6/2013, sau đó công bố tháng 12/2013. Human Rights Watch cũng ra phúc trình hàng năm về Việt Nam ngày 21/1/2014. Trong các đánh giá, Việt Nam đều bị cho là tiếp tục vi phạm nhân quyền trong các khía cạnh quan trọng n

Bonsai đọ dáng ở hội hoa xuân

Hình ảnh
Theo VNEXPRESS Hàng trăm cây kiểng của giới nghệ nhân Đà Nẵng đã có dịp hội tụ "đọ dáng" trong Hội hoa xuân vừa khai mạc ở công viên 29/3. Khoảng 100 nghệ nhân ở Đà Nẵng đã đưa hơn 300 cây cảnh độc đáo đến dự thi và trưng bày tại Hội hoa xuân 2014. Theo nghệ nhân Nguyễn Anh Đào (quận Thanh Khê), rất khó để định giá những cây cảnh này. Giá trị của những cây bonsai này phụ thuộc lớn vào đôi tay của nghệ nhân. Người chơi cây phải biết cách chăm sóc để cây chậm lớn hơn so với bình thường, nhờ đó dễ tạo dáng và đặc biệt là có được bộ gốc cổ thụ. Việc sáng tạo dáng cho cây cũng vô cùng phong phú, từ dáng phượng vũ, ngũ phúc đến thế đón gió, chờ đợi... Những cây có giá trị nếu bán ra thị trường cũng ở mức giá từ 50 đến 60 triệu đồng. Và cây chỉ thực sự có giá trị khi người chơi cây hiểu được thế cây và sự công phu của chủ nhân. Không ít cây trưng bày vẫn đang trong quá trình tạo dáng. Nhiều người xem đán

Một buổi hạch sách của bọn đầu gấu công an tại đồn côn đồ.

Ký sự Chương Dương: 3. Liệu em có bị đi tù không anh? Nguyễn Tường Thụy Vào đến sân ủy ban, Trội chỉ một phòng làm việc và nói: - Hôm trước anh Huỳnh Ngọc Tuấn bị nhốt và bị Lê Văn Điệp, phó công an xã đánh ở phòng này đây này. Một đứa gạt đi: - Làm gì có chuyện đó. Hôm nay tuyệt nhiên không thấy bóng tên Điệp đâu. Chúng áp giải chúng tôi và cả hai chiếc xe vào sân (một chiếc xe của Nguyễn Kim Môn, còn một chiếc tắc xi chúng tôi thuê). Thoạt đầu, chúng cứ tưởng cả 2 chiếc chúng tôi thuê cả nên chỉ bắt 6 người vào phòng. Trội yêu cầu làm việc thì làm việc chung, không được tách người ra các phòng. Chúng đồng ý. Chúng đưa chúng tôi lên tầng 2, vào một phòng họp. Nhìn qua cách bài trí, chúng tôi biết được đó là phòng họp của Đảng ủy. Người làm việc với chúng tôi là Phạm Nhật Cường. Khi Cường vừa giới thiệu anh ta là trưởng công an xã thì bác Quang A chặn luôn: - Trước khi làm việc với tôi, anh phải cho biết anh là ai, phải có đầy đủ giấy tờ, thẻ ngành để chứng minh anh đủ tư

Tổng Lú: “Sức mạnh của nhân dân là bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng”

Chép Sử Việt Xin chớ nghĩ gọi ông là “Tổng Lú” hoàn toàn hàm ý miệt thị. Cách đây 4 tháng, một bài báo trên tờ Đại biểu nhân dân của Quốc hội đã bàn tới biệt danh “LÚ” của ông. Tuy là khen đấy, nhưng có lẽ bị cho là … “khen đểu”, nên ngay sau đó bài viết đã biến mất, còn Tổng biên tập thì bị kiểm điểm. Đài phương Tây , trên mạng tự do của “các thế lực thù địch” nhanh chóng khai thác theo cách riêng của họ. Cũng phần nào nghĩ như bài báo trên, ông Tổng Lú có vẻ thanh bạch. Thế nhưng, nếu nhìn ở góc độ khác, thì phải chăng ông thanh bạch vì không đủ “trình” để đầu quân vào “nhóm lợi ích”, hoặc vì thanh bạch nên ông không có điều kiện bồi bổ thể chất để có được đầu óc minh mẫn, hậu quả là ông hay có những phát ngôn rất lạ, dễ bị cho là … lú lẫn. Cách đây 11 tháng, phát biểu tại Vĩnh Phúc về sửa đổi Hiến pháp , ông đã gây sốc, bị phản ứng dữ dội về lời cảnh cáo những ý kiến trái chiều là “suy thoái” về nhận thức tư tưởng. Trước nữa, khi còn là Chủ tịch quốc hội, ông cũng có phát

Cận cảnh cây mai cổ thụ 300 năm tại Hội hoa xuân

Hình ảnh
Xã hội Minh Kiệt 30/01/14 16:14 (GDVN) - Chỉ còn ít giờ nữa, chợ hoa xuân chính thức khép lại nhưng chủ nhân cây mai cổ thụ vẫn giữ nguyên mức giá chào bán 1.8 tỷ đồng. Độc đáo chợ hoa quả ngày cuối năm thu hút cả vạn người xem, mua Thăm chợ hoa "trên bến dưới thuyền" giữa lòng Sài Gòn Cây đào hơn 50 năm tuổi “hét” giá 100 triệu đồng Bởi theo anh Nguyễn Tấn Lãm - chủ cây mai cổ thụ cho biết cây này đã trãi qua 3 đời người, nhẫm tính cũng gần 300 năm. Công việc chăm sóc và bảo vệ cây mai rất tốn kém. Đối với cây mai này, không được tưới nước lấy từ giếng mà phải dùng nước lọc, mỗi ngày phải tưới 2 bình nước loại 20 lít. Cây mai cổ thụ gần 300 tuổi có giá 1.8 tỷ được chào bán tại chợ hoa công viên 23/9 Thân u nần tạo nên nhiều hình dáng kỳ quái và đầy ấn tượng Theo anh Tấn Lãm, gốc mai này đẹp và độc đáo bởi có thân u nần, nhiều cục to nhỏ nằm rải rác tạo thành những hình khối đa dạng, nhìn vào gốc mai có vẻ kỳ quái và đầy ấn tượng. Hiện tại