Tổng Lú: “Sức mạnh của nhân dân là bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng”

Chép Sử Việt

Xin chớ nghĩ gọi ông là “Tổng Lú” hoàn toàn hàm ý miệt thị.
Cách đây 4 tháng, một bài báo trên tờ Đại biểu nhân dân của Quốc hội đã bàn tới biệt danh “LÚ” của ông. Tuy là khen đấy, nhưng có lẽ bị cho là … “khen đểu”, nên ngay sau đó bài viết đã biến mất, còn Tổng biên tập thì bị kiểm điểm. Đài phương Tây, trên mạng tự do của “các thế lực thù địch” nhanh chóng khai thác theo cách riêng của họ.

Cũng phần nào nghĩ như bài báo trên, ông Tổng Lú có vẻ thanh bạch. Thế nhưng, nếu nhìn ở góc độ khác, thì phải chăng ông thanh bạch vì không đủ “trình” để đầu quân vào “nhóm lợi ích”, hoặc vì thanh bạch nên ông không có điều kiện bồi bổ thể chất để có được đầu óc minh mẫn, hậu quả là ông hay có những phát ngôn rất lạ, dễ bị cho là … lú lẫn.
Cách đây 11 tháng, phát biểu tại Vĩnh Phúc về sửa đổi Hiến pháp, ông đã gây sốc, bị phản ứng dữ dội về lời cảnh cáo những ý kiến trái chiều là “suy thoái” về nhận thức tư tưởng. Trước nữa, khi còn là Chủ tịch quốc hội, ông cũng có phát ngôn lạ về Biển Đông liền bị phản ứng coi như là một thái độ vô trách nhiệm trước chủ quyền quốc gia. Còn nữa, một câu nói trong bài phát biểu cách đây 3 tháng của ông, là “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” v.v..
Còn hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình VN nhân đầu năm mới, ông cho là “Sức mạnh của nhân dân là bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng“.
Có lẽ, ngoài những chuyện tiểu tiết tô điểm thêm, như dáng ngồi, nét mặt, giọng nói – cho một “Thông điệp” đầu năm mới của người được coi là đứng đầu đất nước, thì câu khẳng định trên là thể hiện ngắn gọn, đầy đủ thái độ của giới lãnh đạo cộng sản VN đối với dân, với nước.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-TN1WUQLYc0#t=0

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?