[tvbqgvn] XUÂN ĐÃ VỀ - Thơ Nhất Hùng + Hồng Vân Diễn Ngâm "BÀI HÁT MÙA THU" - Thơ Hàn Mặc Tử

  XUÂN ĐÃ VỀ

Thủ đô nồng ấm đón xuân sang
Lấp lánh ngọn cây nắng sớm lan
Đào thắm hồng đua chen nở rộ
Chim reo mừng tíu tít ca vang
Trên hồ thuyền thả, trôi êm ả
Dưới phố khách du, bước rộn ràng
Vạn vật lại như bừng sức sống
Thiên nhiên cảnh sắc thật huy hoàng
nhất hùng
*************
Hồng Vân Diễn Ngâm

--

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?