Tin Trong Nước – 31/5/21

 Tin Trong Nước – 31/5/21

Thêm 214 ca COVID-19 trong 24 giờ

VnExpress – Bộ Y tế tối 31/5 ghi nhận 85 ca dương tính, trong đó 82 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong ngày 31/5, Việt Nam ghi nhận thêm 214 ca mắc mới, gồm 211 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và 3 ca nhập cảnh. Có 12 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Hôm nay 80 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 3.030.

85 ca mắc mới tối nay được ghi nhận từ số 7237-7321, trong đó 82 ca trong nước tại Bắc Giang 43, Bắc Ninh 34, Bình Dương 3, Hà Nội và Trà Vinh đều một.

Hà Nội; Ca 7237 nam, 1 tuổi, F1 của 5408, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 dương tính với nCoV.

Bắc Ninh; Ca 7238-7247, 7249-7251, 7254, 7256-7257, 7259-7260, 7262, 7266-7268, 7271, 7273, 7276, 7279-7280, 7282-7283, 7286, 7289-7290, 7293-7294 gồm 6 ca là F1, 14 ca liên quan ổ dịch KCN Khắc Niệm, 12 ca liên quan ổ dịch KCN Quế Võ, 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 29-30/5 dương tính với nCoV.

Bắc Giang; Ca 7248, 7252-7253, 7255, 7258, 7261, 7263-7265, 7269-7270, 7272, 7274-7275, 7277-7278, 7281, 7284-7285, 7288, 7292, 7295-7299, 7301, 7303-7304, 7307-7308, 7310-7321 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

Trà Vinh; Ca 7302 nam, 21 tuổi, F1 của 6289, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 dương tính với nCoV.

Bình Dương; Ca 7305-7306, 7309 là các trường hợp F1 của 7067, F1 của 7068, liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 dương tính với nCoV.

Ảnh tổng hợp.

TP.HCM thêm 44 người dương tính COVID-19

VnExpress – HCDC tối 31/5 ghi nhận 44 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, nâng tổng số ca nghi nhiễm của hôm nay lên 51.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), chiều cùng ngày, quận Bình Thạnh ghi nhận 7 ca nghi nhiễm tại phường 15.

Số ca nghi nhiễm mới nâng tổng số ca dương tính tính từ 27/5 đến nay là 200. Trong đó, 149 ca đã được Bộ Y tế công bố, còn lại 51 ca xem như nghi nhiễm.

Theo HCDC, Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 15, quận Gò Vấp, hiện đã xác minh 55 trường hợp có tham dự, từ đó ghi nhận 40 trường hợp dương tính nCoV (chiếm 72,7%).

Từ chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 trường hợp khác, trong đó 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc hội thánh (cùng nhà, bạn bè, làm việc cùng công ty, cùng tòa nhà) và 47 trường hợp là tiếp xúc diện F2..

Như vậy, cho đến nay có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến hội thánh này. Ngoài ra ghi nhận thêm các ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc hội thánh phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đăk Lăk và Long An. Có 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm 2 vợ chồng cư trú tại Tân Phú.

Từ ngày 27/5, thành phố đã ghi nhận hai cụm dịch, chưa rõ nguồn lây. Trong đó, cụm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng lớn nhất từ trước đến nay 191 trường hợp liên quan. Cụm lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú ghi nhận 9 ca. Theo đánh giá ban đầu, hai cụm này có thể liên quan nhau.

Kết quả giải trình tự gene virus của các bệnh nhân thuộc hai chuỗi đều nhiễm biến chủng Ấn Độ. Cụm dịch này lây lan nhanh còn do nhiều người sinh hoạt trong phòng nhỏ khoảng 50 m2, không đeo khẩu trang, môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

Thành phố tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm để đánh giá nguy cơ.

Chủ tịch TP.HCM quyết định giãn cách xã hộitoàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 31/5.

Theo HCDC, mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang. Người từng tham gia Hội thánh Truyền giáo Phục hưng cần chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo, kể cả khi không có dấu hiệu bệnh.

HCDC khuyến cáo thành phố đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách, người dân không nên đổ dồn đi mua, tạo tình trạng tập trung đông người không cần thiết, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác… di chuyển bằng xe cá nhân đi khám bệnh ngay và khai báo trung thực khi đến cơ sở y tế.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở hội thánh Phục Hưng: Mục sư nói gì?

Vtc – Mục sư hội thánh Phục Hưng lần đầu lên tiếng sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” tại hội thánh này.

Sáng 31/5, trả lời VTC News bà Võ Xuân Loan, mục sư hội thánh truyền giáo Phục Hưng cho biết, rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ của cộng đồng về những sự việc không mong muốn.

“Tôi xin cúi đầu xin lỗi cộng đồng, bản thân chưa từng nghĩ mình là người làm lây lan dịch bệnh, nhưng dù sao đi nữa trong vụ việc này tôi vẫn nhận trách nhiệm về phần mình. Rất mong cộng đồng, cư dân hãy lượng thứ vì chính bản thân tôi cũng là nạn nhân của dịch bệnh COVID-19 và đang chiến đấu từng ngày trên giường bệnh. Tôi không nghĩ mình là tác nhân gây ra nỗi đau cộng đồng, vì cái đó nó ngược lại với đời sống của tôi từ xưa đến nay.

Với vai trò là mục sư, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả cộng đồng vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của mọi người. Xin cảm ơn cơ quan chức năng và các nhân viên y tế đã hết sức tích cực và không quản ngại vất vả, khó khăn để chữa bệnh, điều trị cho bà con trong suốt thời gian qua”, mục sư Loan nói.

Liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” tại hội thánh truyền giáo Phục Hưng, bà Loan cho hay: “Do đang điều trị tại bệnh viện nên tôi cũng chưa nhận được thông tin rõ ràng từ cơ quan chức năng, mà chỉ biết thông tin qua báo mạng. Tuy nhiên nếu thuộc phạm trù đúng người, đúng tội thì tôi sẽ chấp hành, bản thân tôi cũng không biết vì sao mình bị mắc COVID-19. Hiện tại sức khoẻ tôi đang yếu nên phải thở oxy, điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Tôi rất mong cộng đồng thượng thứ và có cái nhìn rộng lượng, vì hơn hết bản thân tôi cũng đang là nạn nhân của COVID-19”. 

Cũng theo bà Loan, bản thân rất ngạc nhiên khi biết tin mình là F0, vì trước đó ngày 2/5 có đi dự một đám cưới trên địa bàn TP.HCM.

“Tại tiệc đám cưới có hơn 300 khách mời, nếu tôi là F0 thì tất cả những người đó sẽ trở thành F1, tuy nhiên đến nay mọi người đi dự đám cưới đều và thậm chí ngồi chung bàn với tôi đều âm tính. Đặc biệt, trước khi phát hiện mình mắc COVID-19 tôi vẫn qua nhà chăm cháu ngoại, nấu cháo và đưa cháu đi bệnh viện khám.

Sau 3 ngày chăm cháu về thì tôi lại bị sốt, nhưng cháu hiện nay âm tính với COVID-19, đang sống với ông bà nội ở dưới Long An. Còn con gái, con rể tôi cũng dương tính với COVID-19 đang cách ly, điều trị dưới Củ Chi. Bản thân tôi không chối tội, nhưng thật sự tôi nghĩ mình không phải là F0, F0 có khi đang còn lang thang đâu đó mà chưa tìm thấy”, mục sư Loan nói thêm.

Mục sư Loan cho hay, gia đình bà còn có 3 người đang mắc COVID-19 gồm chồng (ông Phương Văn Tân), con gái và con rể. Cả 3 người hiện đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như báo chí đưa tin, ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng, địa chỉ tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp với tội danh “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Cụ thể, từ ngày 27 – 30/5, TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 140 ca mắc COVID-19. Trong đó, chuỗi liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 133 người.

Quân khu 7 sẽ phun hóa chất khử trùng quận Gò Vấp

VnExpress – Nhiều khu vực có nguy cơ cao sẽ được quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 phối hợp cùng Quân khu 7 phun hoá chất khử trùng, tiêu độc vào tối nay và ngày mai.

Dự kiến đoàn công tác gồm xe đặc chủng của Quân khu 7 sẽ bắt đầu từ công viên Gia Định đến các địa bàn phát hiện ca bệnh như: đường Nguyễn Văn Công, khu vực phường 15, phường 3, công viên phần mềm Quang Trung…

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc trung tâm y tế quận Gò Vấp, những nơi có nguy cơ cao sẽ được phun khử trùng để phòng dịch.

Tại phường Thạnh Lộc, quận 12, dự kiến phun tại 7 địa điểm, tuyến đường gồm: quốc lộ 1, Hà Huy Giáp, 3 khu vực có ca nhiễm và 2 khu vực trung tâm của phường. “Hóa chất được Quân khu 7 cung cấp dùng trong công tác phòng chống dịch, không gây hại cho sức khoẻ của người dân”, ông Hồ Tấn Thành, Chủ tịch phường Thạnh Lộc cho hay.

Từ 0h 31/5, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc được áp dụng biện pháp phong tỏa 15 ngày theo Chỉ thị 16, với nguyên tắc “gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường”. Chính quyền quận Gò Vấp đã lập 10 chốt kiểm song đến trưa nay đã tạm thời cho xe chạy qua địa bàn do giao thông ùn tắc.

Bắc Giang chuyển 2.300 công nhân đi cách ly tập trung

Vnexpress – Tỉnh Bắc Giang đã triển khai đưa 2.300 công nhân đang cách ly tập trung tại khu nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, sang cách ly tại các cơ sở quân sự, để chuẩn bị điều kiện cho các doanh nghiệp bố trí chỗ ở cho công nhân đi làm trở lại; dự kiến hết ngày 31/5 hoàn thành.

Từ 28/5 đến nay, tỉnh đã cấp phép cho  9 doanh nghiệp với hơn 4.000 công nhân sản xuất trở lại. Các công ty này thuộc bốn khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám và Song Khê – Nội Hoàng.

Theo yêu cầu của chính quyền, doanh nghiệp trước khi hoạt động lại phải đón người lao động đến nơi ở tập trung ít nhất 3 ngày, xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ công nhân. Công ty phải bố trí nơi cách ly tập trung cho người lao động khi cần thiết; có xe đưa đón công nhân.

Toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được gần 720.000 mẫu, chạy xét nghiệm gần 710.000 mẫu, còn gần 10.000 mẫu đang chờ kết quả. Trong hai ngày 28 và 29/5, lực lượng y tế đã lấy 45.000 mẫu ngoài cộng đồng để tầm soát Covid – 19, trong đó đã có 36.750 mẫu có kết quả, không phát hiện trường hợp nào dương tính.

Tính đến 31/5, Bắc Giang ghi nhận 2.161 bệnh nhân dương tính đợt dịch này, chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm cả nước. Toàn tỉnh cách ly xã hội tổng cộng 212 thôn, tổ dân phố, cách ly xã hội 6 huyện Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Yên Thế; và giãn cách xã hội TP Bắc Giang, huyện Tân Yên.

Đắk Lắk: Phong tỏa hàng ngàn người dân liên quan cô giáo mắc COVID-19

Nld – Sáng 31/5, ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau một đêm tích cực truy vết, đến sáng nay, lực lượng chức năng đã xác định được 59 trường hợp là F1 của bệnh nhân N.T.T.S. (SN 1996; trú tại xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo) và đã đưa đi cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng truy vết được hơn 330 trường hợp là F2 của bệnh nhân này. Trong sáng nay, tỉnh sẽ ban hành các quyết định cách ly tại nhà để phòng chống dịch.

Theo ông Hà, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa gần 10 địa điểm dân cư theo Chỉ thị 16, gồm: thôn 7, thôn 6A, 6B của xã Cư Mốt, khu vực dân cư quán Ba Khía, khu vực dân cư quán Cây Si, khu vực dân cư quán Thanh Dậu của xã Ea Wy), toàn bộ khu dân cư tuyến đường có quán cà phê Rôta, quán nhậu Đrem… thị trấn Ea Đrăng.

Ngoài ra, huyện Ea H’leo cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, đối với thị trấn Ea Đrăng và xã Ea Wy.

Liên quan đến nữ bệnh nhân trên, sáng 31-5, đại diện bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết đang phối hợp với nhiều đơn vị truy vết những người liên quan đến nữ giáo viên từ TP.HCM về Đắk Lắk dương tính với COVID-19.

Tối 25-5, chị này đi xe Hưng Phát từ bến xe Miền Đông về đến thôn 7, xã Cư Mốt vào sáng 26-5. Tuy nhiên, chị S. không nhớ biển số xe, tiếp xúc với ai trên xe. Đến ngày 30-5, chị S. được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm dương tính COVID-19.

Bất chấp lệnh cấm, 18 khách Trung Quốc vẫn tụ tập ăn uống ở nhà hàng

Nld – Ngày 31/5, đại diện lãnh đạo huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho hay, huyện đang xem xét để xử lý vi phạm đối với nhà hàng Trung Hoa Phát Ký về hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19, và buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 29-5, thông qua phản ánh của người dân, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã bất ngờ kiểm tra nhà hàng Trung Hoa Phát Ký, địa chỉ tại xã Cộng Lạc.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng bất chấp lệnh cấm, mở cửa đón nhóm 19 khách (gồm 1 người Việt và 18 người Trung Quốc). Nhóm khách này ăn uống, tụ tập tại nhà hàng và không đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhà hàng này kinh doanh nước giải khát, một số mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua xác minh bước đầu, nhóm khách mang quốc tịch Trung Quốc, đều là chuyên gia làm việc tại một công ty, trụ sở tại xã Cộng Hòa và lưu trú tại đây từ trước.

Vì những người này không bị áp dụng các biện pháp cách ly, do đó lực lượng chức năng chỉ xem xét xử lý về hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang.

Hải Phòng vận động người dân ở TP.HCM hoãn về quê

Zing – Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, kể từ 0h ngày 31/5, Hải Phòng sẽ áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định 21 ngày đối với người về từ các khu vực, điểm dịch và vùng phong tỏa thực hiện theo Chỉ thị 16 ở TP.HCM.

Thành phố cũng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định 14 ngày đối với người trở về từ các khu vực còn lại thuộc TP.HCM.Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Dương.

UBND TP yêu cầu các quận, huyện vận động người dân đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM tạm thời không trở về trong thời gian thành phố này thực hiện giãn cách xã hội.

Chủ tịch Hải Phòng giao Sở GTVT chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định từ Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại.

Sở này cũng được giao thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định; đề xuất báo cáo UBND TP về việc tạm dừng chuyến bay Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại.

Thành phố giao Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Thành đoàn Hải Phòng, tổ chức thực hiện khai báo đối với tất cả hành khách về Hải Phòng từ TP.HCM, tổng hợp dữ liệu chuyển các địa phương để thực hiện quản lý và cách ly y tế theo quy định.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Nld – Ngày 31/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án, ngày 30-5, Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về Kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP. Thanh Hóa đã phá Chuyên án T.421, bắt giữ 8 người trong đường dây thành lập hàng chục Công ty “ma”, để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay, thu lời bất chính trên 200 tỉ đồng.

Nhóm bán hóa đơn khống bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976); Hoàng Thị Von (SN 1990); Lê Thị Phương (SN 1985); Dương Thị Diệu Hà (SN 1981); tất cả cùng ngụ TP. Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966; ngụ huyện Thiệu Hóa, TP. Thanh Hóa).

Qua khám xét, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty “ma”, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Theo cơ quan điều tra, nhóm do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu. Thủ đoạn của nhóm này là thành lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép, thu lời bất chính với số tiền lớn.

Từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, hàng loạt các công ty do Hạnh cầm đầu đã phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng, từ đó thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Bán hết tài sản, cặp vợ chồng Vũng Tàu đạp xe chở 2 con nhỏ đi phượt khắp Việt Nam

Kenh14 – Sau một biến cố tài chính, anh Phạm Quốc Tuấn (36 tuổi) ở Vũng Tàu nhận thấy vòng xoáy công việc đã khiến anh chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh các con. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh được nghỉ học nhiều lần trong vòng hơn 1 năm qua, các con anh cũng ở nhà và anh nhận thấy chúng dễ học theo thói quen xấu của bố mẹ như dành nhiều thời gian trước điện thoại hay máy tính.

Chính vì những lí do đó, anh và vợ mình, chị Bùi Thúy (30 tuổi), đã đưa ra một quyết định lớn – đó là khởi hành chuyến đi “vô gia cư” của gia đình với cậu con trai gần 5 tuổi, cô con gái 2 tuổi rưỡi và một chú chó. Đồ đạc họ mang theo chẳng có nhiều, 2 chiếc xe đạp và một xe kéo nhỏ chở đồ, tấm pin năng lượng mặt trời để lấy điện, dụng cụ cắm trại, đèn pin dã ngoại, thiết bị quay phim, chụp hình và một số sách vở cho 2 đứa nhỏ.

Chuyến đi bắt đầu từ sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 từ vùng biển Long Hải. Điểm đến đầu tiên của họ là suối Tiên ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại, sau nửa tháng với quãng đường 200km, cả gia đình đang ở Lâm Đồng. Vì đây là chuyến đi không đích đến nên họ thường dừng lại ở những nơi mà các con có thể học tập vui chơi như nông trại, vườn trái cây… được bạn bè, người thân giới thiệu hoặc những nơi họ muốn nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp.

Chị Thuý, vợ anh Tuấn, từng làm giáo viên mầm non, nhưng đã nghỉ hẳn sau khi sinh con. Chị nhận thấy trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị có nhiều thời gian hơn để đọc sách, tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con tại nhà và trò chuyện, làm bạn với con.

Cùng con học tập, vui chơi như cùng con đọc sách, dạy con làm toán với trái cây trong vườn, học ngoại ngữ cùng những người bạn nước ngoài…, anh Tuấn, chị Thuý tự tin rằng hai đứa trẻ học được nhiều kĩ năng mới như giao tiếp với người lạ. Hơn nữa, hai đứa con của anh chị sẽ có tuổi thơ không giống như nhiều đứa trẻ thành phố hiện nay mà đã được đi tắm suối, xem nuôi dâu tằm, tìm hiểu cách ong làm mật… Cậu con trai lớn của anh chị tuy chưa đầy 5 tuổi nhưng đã thành thạo các mặt số, biết làm toán và đọc chữ.

Cuộc sống tuy nay đây mai đó nhưng anh Tuấn, chị Thuý luôn làm những điều tốt nhất cho các con. Anh chị chuẩn bị lều và bạt có thể ở được, kể cả trời mưa to cũng không ướt. Trong chuyến đi, nếu không tìm được nguồn nước sạch để sinh hoạt tắm rửa, anh chị sẽ xin nước ở các nhà dân trên đường. Còn với nguồn thực phẩm, anh chị tìm rau dại và bắt trai, ốc ở các ao hồ để ăn.

Vợ chồng anh Tuấn cho biết hiện tại có nhiều người lên tiếng phán xét cách dạy con của anh chị. Tuy nhiên, ở phía sau luôn có gia đình và bạn bè ủng hộ, hỗ trợ chuyến đi này. Bởi thế, họ hạnh phúc với chính lựa chọn của mình.

Minh Sang

https://www.dkn.tv/thoi-su/diem-nong/tin-trong-nuoc-toi-31-5-them-214-ca-covid-19-trong-24-gio-khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-dich-benh-o-hoi-thanh-phuc-hung-muc-su-noi-gi.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?