Tin Việt Nam – 27/11/2016

Tin Việt Nam – 27/11/2016

17 Trung Tá Hoa Kỳ gốc Việt được thăng cấp Đại Tá năm 2016

Thông báo trên các trang nhà của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congress.gov), Đoàn y tế công cộng (usphs.gov), AirforceTimes, NavyTimes;  ArmyTimes, MarineTimes và MilitaryTimes đã phổ biến các bản danh sách sĩ quan cấp Trung tá được Tổng thống đề cử thăng cấp Đại tá trong tài khóa năm 2015-2016. Trong số đó, thật hãnh diện cho cộng đồng gốc Việt, khi có 17 Trung tá Hải, Lục, Không quân và Đoàn y tế công cộng Hòa Kỳ gốc Việt được đề nghị thăng cấp Đại tá.
Danh sách 17 vị trung tá gốc Việt được thăng cấp bao gồm:
– Hải quân: Nguyen Trong Duc.
– Lục quân: Anh Steve H. Nguyen; Thomas H. P. Nguyen; Tam Q . Nguyen; Kien C N. Tran;  Pham Long; Tran T Chung; Doan N Minh Luan; Luu Q Huy; Nguyen T  Hang; Nguyen N Viet.
– Không quân: Nguyen H Quy; Trinh Ba Minh Tri; Bui S Jeffrey.
– Đoàn y tế công cộng: Ryan T. Nguyen, Mimi Thanh Uyen Phan, Minh Kevin Lee.
Hiện nay sĩ quan gốc Việt mang cấp bậc Đại tá Hải, Lục, Không quân và Đoàn tế công cộng có trên 40 vị, tính luôn 17 vị được thăng cấp trong năm nay sẽ lên đến 57 vị, không tính 10 vị đã về hưu và 1 vị đã qua đời.
Theo tài liệu lưu trữ trên trang Congress.gov, thì trong thập niên 80 đã có 2 Trung tá Bác sĩ quân y Lục quân gốc Việt được đề cử thăng cấp Đại tá, đó là Trung tá Bác sĩ quân y lục quân Nghiêm X Quang được thăng cấp Đại tá vào năm 1983, và Trung tá Bác sĩ quân y lục quân Nguyễn H Tu được thăng cấp Đại tá vào năm 1986. Sang thập niên 90, Trung tá Bác sĩ quân y Lục quân nguyễn Dương cũng được thăng cấp Đại tá vào năm 1992. Ba vị trên là những Sĩ quan kỳ cựu gốc Việt mang cấp Bậc Đại tá sớm nhất trong quân lực Hoa Kỳ. Riêng bên Thủy quân lục chiến hiện nay có Đại tá William H. Seely III đã được thăng cấp Chuẩn tướng năm nay.
Còn bên Duyên phòng Hoa Kỳ (US Coast Guard), có Đại tá Nguyễn N Khoi, Bác sĩ Nha khoa Phi hành (Flight Surgeon) từ Đoàn y tế công cộng biệt phái sang Duyên phòng để phụ trách về y tế. Vị đại tá gốc Việt nằm trong bộ phận Duyên phòng duy nhất là Nguyễn M Hùng đã hồi hưu vào năm 2012.
Trong các bản danh sách thăng cấp Đại tá còn có một số vị mang họ và tên giống người Việt, nhưng chưa xác định được họ là gốc Việt, Hoa, Đại Hàn hay Mỹ như: Anthony T. Huy,  Steve C Lai, Kelvin K. Chung, John Y. Cha (Lục quân); Davies Michael Bao, Canales Christopher Ho, Isakson Christopher Du, Thompson Christopher Dam, Pennington William Cha, Haley Brian Joseph Cam (Hải quân).
Người Việt mang cấp Tướng trong quân đội Hoa Kỳ hiện nay đã có Chuẩn tướng Lương Xuân Việt (Lục quân), Chuẩn tướng Lapthe C. Flora (Vệ binh quốc gia) và Chuẩn tướng William H. Seely III (TQLC).
Dự đoán trong số 57 vị Đại tá Hoa Kỳ gốc Việt, sẽ có một số vị được thăng cấp Chuẩn tướng và Phó đề đốc vào năm 2017-2018. Có một số vị Đại tá rất nổi bật đang giữ những vị trí quan trọng trong quân đội Hoa Kỳ như:
Thomas Nguyễn, Tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh phòng thủ hỏa tiễn và không gian Lục quân;
Lê Bá Hùng, Hải đội trưởng, Hải đội 7 Khu trục hạm;
Harold Hoàng, Chỉ huy trưởng phòng 6, điều hành hệ thống an ninh không gian mạng và hệ thống C4 của Bộ tư lệnh phòng thủ Không gian Bắc Mỹ.
Ngoài ra còn có một số vị Đại tá khác đang giữ những cương vị chỉ huy như tình báo Hải quân, cơ khí Hải quân, Tùy viên cao cấp quốc phòng, Công binh Lục quân v.v… Họ cũng là những ứng viên sáng giá để trở thành những vị Tướng trong tương lai.
Cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới vô cùng hãnh diện về sự cống hiến của những quân nhân gốc Việt đang phục vụ và chiến đấu trong quân lực Hoa Kỳ. Họ là những hậu duệ ưu tú của Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa mang giòng máu Việt làm rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam nơi xứ người.
Trần Anh

Trao đổi Thư tín ngày 26.11.2016

Hòa Ái, phóng viên RFA
Phẫn nộ phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục
Có lẽ vì trong thời điểm tri ân giáo viên, những kỹ sư tâm hồn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam”, ngày 20 tháng 11, nên quý khán thính giả và độc giả RFA đặc biệt quan tâm đến các thông tin liên quan ngành giáo dục. Trong tuần qua, lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ gây sự phẫn nộ trong dư luận khi ông nói trước tiên phải quy trách nhiệm đối với 20 giáo viên ở Hà Tĩnh bị giới chức chính quyền địa phương điều động rót rượu, tiếp khách; rồi sau đó mới tính đến người ép buộc.
Không chỉ vậy, một lần nữa dư luận lại dậy sóng khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đăng đàn chia sẻ quan điểm của ông trước câu hỏi của một đại biểu quốc hội rằng “Việt Nam có triết lý giáo dục hay không?” Nguyên văn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định là“Triết lý giáo dục của Việt Nam trước hết là triết lý xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đức trí, thể mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế”.
Làm sao mà có triết lý giáo dục được khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước kiên quyết chọn con đường Xã hội Chủ nghĩa mà chẳng biết đúng hay sai nữa.
-Một thính giả
Trong khi giới trí thức và dư luận không đồng tình cũng như phản đối quan điểm của ông Phó Thủ tướng phụ trách khối văn hóa xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo của Việt Nam thì phản ứng của khán thính giả cùng độc giả Đài Á Châu Tự Do như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe một số ý kiến sau đây:
“Thực tế là không có chiến lược về công tác giáo dục. Mỗi nhiệm kỳ đều đưa ra những chiến thuật chữa cháy. Nào là cải cách chữ viết, sửa sách giáo khoa, thi cử…Điều cần làm là cải cách trình độ thực chất của giáo viên, đảm bảo cuộc sống của giáo viên, tầm nhìn và hiểu biết của giáo viên, tâm huyết của giáo viên với nền giáo dục nước nhà… Chứ cứ lẩn quẩn mãi trong suốt 40 năm qua nên mới đào tạo ra thế hệ lãnh đạo ngành giáo dục như ông Phùng Xuân Nhạ.”
“Triết lý giáo dục Việt Nam là đào tạo ra những cái máy chỉ biết suy nghĩ và hành động một chiều. Giáo dục ở Việt Nam chỉ để phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.”
“Học trò học được gì khi chỉ được nghe thuyết giảng về con người Xã hội Chủ nghĩa siêu thực. Quan hệ xã hội thì khác xa với giáo lý trong sách vở. Tiêu cực tràn lan tác động cả đến quan hệ thầy trò…”
“Làm sao mà có triết lý giáo dục được khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước kiên quyết chọn con đường Xã hội Chủ nghĩa mà chẳng biết đúng hay sai nữa.”
“Đúng sai không biết vì mô hình Xã hội Chủ nghĩa chưa từng tồn tại. Hơn nữa Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc và các nước Đông Âu khác đã chôn cái chế độ Cộng sản vào ô nhục. Đó là câu trả lời của nhân loại.”
“Muốn tiến lên Xã hội Chủ nghĩa thì phải có con người Xã hội Chủ nghĩa. Vậy là Đảng và Nhà nước đang đào tạo các lớp người Chủ nghĩa Xã hội. Trong khi Xã hội Chủ nghĩa là gì, con người Chủ nghĩa Xã hội ra sao thì không ai biết.”
“Nếu triết lý giáo dục Việt Nam như ông Vũ Đức Đam nói thì tại sao những người dân thực hiện trách nhiệm công dân của họ vì lòng yêu nước và tinh thần dân tộc lại bị bắt bớ vậy, thưa ông Phó Thủ tướng?”
Kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền
Trong tuần qua, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền và xã hội trước động thái chính quyền gia tăng đàn áp, bắt bớ hàng loạt người dân từ hồi tháng 10 đến nay. Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do nhận được rất nhiều yêu cầu của quý thính giả nhờ đài chuyển đến các tổ chức quốc tế lời thỉnh cầu nhờ cứu giúp cho những người vừa bị bắt như Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Hồ Văn Hải… Tiếp theo trong chương trình, Hòa Ái trích đăng nội dung trong một email gửi về đài kêu cứu cho Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh:
“Chúng tôi là những người dân Việt Nam trong nước, gởi thỉnh nguyện thư khẩn thiết cầu cứu tới các cơ quan tổ chức nhân quyền nước ngoài, tới ông Tổng thư ký Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, tới Bộ Ngoại Giao Mỹ khẩn cầu các cơ quan có thẩm quyền, can thiệp, giúp đỡ, điều đình với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, trả tự do tức thì, vô điều kiện cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger mẹ Nấm là công dân Việt Nam bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt ghép với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2016.
Kính thưa quý vị, thật ra nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắt cô Nguyễn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một cách vô cớ, cô Như Quỳnh không có tội trạng gì cả. Chỉ vì nhà cầm quyền Việt Nam muốn dập tắt những tiếng nói đấu tranh bênh vực lẽ phải, quyền lợi của người dân mà bản thân cô Quỳnh đã làm. Khi công an khám xét và bắt cô chỉ với bằng chứng cô có những văn bản tố cáo chính quyền giam giữ, đánh đập dân đến chết, có những khẩu hiệu chống tập đoàn đầu tư nước ngoài Fomosa, đã xả chất thải ô nhiễm làm hủy diệt môi trường biển.
Thật ra nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắt cô Nguyễn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một cách vô cớ, cô Như Quỳnh không có tội trạng gì cả.
-Một thính giả
Chúng tôi là những người dân trong nước quá bất bình, uất ức với hành vi quá ngang ngược, không công lý, nhân quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã vi phạm chính Hiến pháp Việt Nam và vi phạm trắng trợn những quyền tự do căn bản của con người mà họ đã ký kết trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền trong Hội nghị Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.”
Trong tuần qua, Ban Việt ngữ cũng nhận được lá thư viết tay của một thính giả ở trong nước gửi về đài. Hòa Ái cũng trích đọc những dòng tâm tình mà quý thính giả này mong muốn cộng đồng người Việt lắng nghe. Vị thính giả chia sẻ tuy suy nghĩ có tính cách cá nhân nhưng đó cũng là nỗi trăn trở của những người đã và đang sống trong chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo:
“Trải qua hơn 40 năm chế độ Cộng sản thống trị và điều hành đất nước. Cuộc sống người dân Việt không lên được thiên đàng hoang tưởng của Cộng sản mà đang rơi xuống địa ngục của trần gian. Đây là nỗi đau chung cho những người có lòng ái quốc mà phải ngậm hờn uất nghẹn vì lực bất tòng tâm.
Không phải người dân Việt hèn kém hay nhu nhược như một số người lầm tưởng. Nếu họ đã từng sống, từng nghe thấy và từng trải nghiệm với guồng máy cai trị của chế độ Cộng sản, thì chắc chắn họ sẽ dè dặt hơn khi chạm vào nỗi đau của những người có tâm huyết đối với tương lai dân tộc.
Tôi khẩn thiết mong quý vị đừng vội đánh giá đúng sai về những suy nghĩ của tôi, mà xin hãy chắt lọc những ý tưởng này để gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai đang quan tâm đến sự tồn vong của đất nước.”
Trước khi chấm dứt chương trình hôm nay, Hòa Ái chuyển đến quý thính giả tin nhắn sau:
“Đây là Elizabeth. Chị chúc cho Hòa Ái và tất cả những nhân viên làm việc trong Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do có một tuần lễ thật an lành và hạnh phúc. Và cầu mong Thượng Đế ban ơn cho chúng ta!”
Thưa quý vị, tin nhắn vừa rồi là một lời chúc lành được gửi đến vào dịp Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. Nhân dịp lễ truyền thống của dân chúng Mỹ, thay mặt Ban Việt ngữ, Hòa Ái xin được cầu chúc những người Việt khắp nơi trên thế giới được gắn kết nhiều hơn trong tình thương yêu và vững niềm tin với một tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt.
Mục Trao đổi Thư tín đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời, Hòa Ái xin lưu ý, hiện nay chương trình phát thanh mỗi ngày chỉ còn một chương trình buổi tối, phát trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 KHz, từ 9 giờ đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Quý thính giả vui lòng nghe các chương trình phát thanh trực tiếp hoặc các chương trình mới nhất qua internet tại trang nhà www.rfa.org/vietnamese hoặc www.RFATiengViet.nethoặc www.achautudo.info. Quý vị cũng có thể nghe qua trang mạng Soundcloud tại www.soundcloud.com/rfavietnam
Quý thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe qua điện thoại tại số 563-999-3262. Sau khi bấm dãy số này, quý vị bấm thêm số 1 để nghe chương trình phát thanh hàng ngày của chúng tôi. Và vào lúc 10 giờ tối, giờ Việt Nam, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, Youtube và trang mạng của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Kính mong quý khán thính giả và độc giả đón xem. Ban Việt ngữ luôn mong mỏi quý vị đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm cũng như góp ý cho các chương trình phát hình trực tiếp được hoàn thiện hơn để chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với quý vị trong công việc chuyển tải thông tin chính xác và trung thực. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org, hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.
Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị trong mục “Trao đổi Thư tín”. Kính chúc quý vị một ngày mới an vui. Hòa Ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

Băng đảng người Trung Cộng

chuyên ăn trộm tài sản khách đi máy bay Việt Nam

Liên tiếp nhiều vụ hành khách Trung Cộng ăn cắp trên máy bay được đưa tin trong những ngày qua.
Chiều 27-11, hành khách Chen Chung Hong, 43 tuổi, quốc tịch Trung Cộng đã bị Công an TP.HCM bắt giữ để điều tra, về việc ông này đã trộm cắp số tiền gần 10 triệu đồng trong hành lý của một hành khách quốc tịch Nhật Bản trên chuyến bay từ Huế vào Sài Gòn. Thông tin cho biết, trên một chuyến bay của hãng Vietnam Airlines từ Huế đi Sài Gòn, Chen Chung Hong bị bắt quả tang khi đang lục hành lý xách tay của một hành khách khác trên máy bay. Kiểm tra hành lý của hành khách bị Chen Chung Hong lục, thì thấy mất gần 10 triệu đồng.
Nguồn tin từ nhà chức trách vào chiều tối ngày 27-11, cho biết chỉ trong thời gian ngắn, cụm cảng hành không khu vực miền Trung liên tục phát hiện và xử trị các hành khách Trung Cộng trộm cắp tài sản trên máy bay. Đang có nghi vấn đây là đường dây ăn cắp chuyên nghiệp, hoạt động theo nhóm của các toán người Trung Cộng. Những hành khách này mua vé lên máy bay để ăn cắp là chủ yếu, chứ không phải ngẫu nhiên nảy sinh chuyện ăn cắp. Hiện tại ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã cảnh báo cho các tiếp viên để có thể theo dõi, giám sát chặt chẽ, hạn chế tình trạng này.
Nhiều tiếp viên cho biết những người khách Trung Cộng này thường đợi khi máy bay đã ổn định, hành khách nghỉ ngơi, chợp mắt thì ra tay lục giỏ của những người đã quan sát từ trước. Đồ bị ăn cắp thường là tiền và đồ vật có giá trị của khách. Thủ phạm là những nhóm khách Trung Cộng đi cùng chừng 3-4 người/chuyến bay, tuổi từ 30-50, thường ra tay lúc hành khách đã ngủ hoặc đi vệ sinh. Mục tiêu là các vật dụng có giá trị, tư trang, tiền bạc, laptop để trong túi xách đặt trong các ngăn hành lý. Sau khi lấy, bọn chúng chuyền cho đồng bọn để ngay cả khi bị phát hiện, có khám xét cũng không thể tìm thấy đồ đã đánh cắp.
Vietnam Airlines cho biết đã ghi nhận 14 vụ hành khách nước ngoài trộm cắp trên máy bay từ đầu tháng 11 đến nay. Phần lớn các vụ trộm cắp xảy ra trên các đường bay Hong Kong – Sài Gòn, Đà Nẵng – Hà Nội và Đà Nẵng – Sài Gòn. Riêng tại phi trường Đà Nẵng trong hơn nửa tháng qua đã xảy ra năm vụ hành khách Trung Cộng lục trộm hành lý của người đi cùng chuyến bay. Báo mạng VnExpress hôm Chủ Nhật dẫn lời một đại diện của Vietnam Airlines cho biết, tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách trên chuyến bay gần đây diễn ra tinh vi hơn.
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?