Tiễn chân một người chiến hữu

Tiễn chân một người chiến hữu

Để tiễn chân một Chiễn Hữu (Ô. Nguyễn Văn Tánh) và cũng để nhớ lại những ngày đấu tranh chống CS vào những năm 1990-2005 ở New Jersey – New York – Philadelphia    
Thế là lại một người đi
Thế là lại một chia ly não nùng
Người đi vào cõi vô cùng
Khi quê vẫn đợi phục hưng sơn hà
Quê chờ khúc khải hoàn ca
Chờ Anh, tiếng hát thiết tha vọng về
Lời mừng chưa đến với quê
Trên vai gánh nặng sơn khê còn đầy
Mà sao Anh vội chia tay
Hạc vàng vỗ cánh Anh bay về Trời
Anh đi để lại ngậm ngùi
Gia đình, chiến hữu mọi người tiếc thương

Chân thành tôi thắp nén hương
Tiễn Anh về với mười phương Phật Trời
Linh thiêng, xin giúp cho đời
Diệt trừ giặc cộng, giữ tươi cờ Vàng

Xin chia buồn với Chị Lan Và cùng các cháu đôi hàng thơ đau …    

Ngô Minh Hằng – cựu cư dân New Jersey 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?