Bão tố nổi lên rồi!



Tác giả Trần Nhơn, nguyên là Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi, đã làm bài thơ "Bão tố nổi lên rồi" vào tháng 9 năm 2013.
Bài thơ này đến nay đầu năm 2015 vẫn còn gữ nguyên giá trị để phác họa chân dung của đảng cộng sản đang thống trị đất nước.
Đảng đã có công đưa bọn lãnh đạo tham nhũng vào dinh thự dát vàng thời phong kiến, còn đa số dân chúng, nông dân, công nhân phải lùi lại thời kỳ bao cấp, thời của khố rách áo ôm.


Dân Quyền  
 

Một thời Đảng cuốn hút hồn tôi,

Đảng ấy dường như biến mất rồi!?

Dân chủ, tự do dìm xuống vực,

Độc tài toàn trị phất lên ngôi.
 


Con cừu, cháu thỏ tranh tài lộc,

Mặt ngựa, đầu trâu cướp thịt xôi.

Văn hiến bốn ngàn năm tuột dốc,

Lòng dân bão tố nổi lên rồi!
 

Không phải ngày xưa Đảng tuyệt vời,

Chẳng qua chưa bị lộ mà thôi.

Lừa công nông ngụy xưng giai cấp,

Gạt đảng phái giành trọn ghế ngôi.
 

Tín dụng niềm tin chết ngắc ngoải,

Ngân hàng đạo đức sống cầm hơi.

Bôn sê vích lầm đường lạc lối,

Đảng Lê nin chống lại loài người.

 

 “Lê nin” nâng cấp lên “Lê – Mao”,

Đảng Cộng sản liên tục đổi màu.

Đẩy nước nhà vào rọ Bốn Tốt,

Xô nhân dân sập bẫy Ba Tàu.
 

Niềm tin bánh vẽ chưa tan mộng,

Chiến lược ma trơi đã gãy cầu.

Đảng độc trị vào hồi mạt vận,

Hãy hoàn lương đến với đồng bào!

 

Tháng 9/2013
Trần Nhơn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện