Nguyễn An Dân - Đối thoại vớiTRUMP

31/01/2017


NAD : Trump, người ta nói ông chống Trung Quốc, có đúng không

TRump: Chống TQ là nước Mỹ cần chống,chứ tao chống nó làm đéo gì, nếu tao chỉ là doanh nhân, tao vẫn hay bắt tay với thằng Tập, nhưng tao là tổng thống, nước Mỹ không phải là của tao, mà là tao thuộc về nước Mỹ. Tao phải làm theo ý chí của nước Mỹ.

Ông Donald Trump

NAD: có người nói ông là kẻ thủ đoạn, cơ hội để trục lợi.

Trump : Khi tao là doanh nhân, tao có quyền trục lợi cho tao. Làm doanh nhân mà không trục lợi thì cạp đất mà ăn ah. Làm tổng thống, tao chỉ có quyền trục lợi cho nước Mỹ, không thì bọn đối lập và quốc hội Mỹ dùng hiến pháp cắt cổ tao. Mày hỏi ngu thế, mày nghĩ đám đối lập và các nghị sĩ Mỹ ngu như mày ah.

NAD: Có người nói ông ra sắc lệnh hạn chế nhập cư là vi phạm hiến pháp và mất nhân quyền

Trump: Tao có vi phạm gì thì hiến pháp Mỹ sẽ xử. Mày nghĩ luật Mỹ cũng như luật rừng của VN ah, tao đang chịu trách nhiệm dẫn dắt Mỹ là mũi nhọn đối ngoại chống Trung thì nội trị phải ổn định. Nội trị không ổn, thù trong giặc ngoài thì nước Mỹ cạp đất mà ăn à. Mày ngu hay dốt mà không nhìn ra ? Hay mày muốn Mỹ thua?

NAD: Có người nói ông dốt nát chính trị thì biết chó gì mà làm tổng thống

Trump: Thằng này lại ngu, triều Trần hiển hách của chúng mày là ngư dân đánh cá, Lưu Bang là tay nông dân, thích rượu và gái mà vẫn mở ra nhà Hán, lịch sử không thiếu những chuyện như thế, nhé. Nếu ngày xưa các sĩ phu VN chửi nhà Trần như chửi tao thì ông Trần Hưng Đạo vẫn còn đi đánh cá, nhỉ.

NAD; Quốc Hội Mỹ nên đưa ông đi khám tâm thần.

Trump : Mày ngon thì nói với thằng Tập như thế. Khi nó ban hành chính sách lưỡi bò, sao chúng mày không sủa lên như đang sủa tao. Tất cả những thằng sủa tao là tâm thần thì ngon mà sủa luôn với Tập như vậy, chơi vậy tao mới nể.

NAD : Trump, người ta nói ông chống Trung Quốc, có đúng không

TRump: Chống TQ là nước Mỹ cần chống,chứ tao chống nó làm đéo gì, nếu tao chỉ là doanh nhân, tao vẫn hay bắt tay với thằng Tập, nhưng tao là tổng thống, nước Mỹ không phải là của tao, mà là tao thuộc về nước Mỹ. Tao phải làm theo ý chí của nước Mỹ.

Ông Donald Trump

NAD: có người nói ông là kẻ thủ đoạn, cơ hội để trục lợi.

Trump : Khi tao là doanh nhân, tao có quyền trục lợi cho tao. Làm doanh nhân mà không trục lợi thì cạp đất mà ăn ah. Làm tổng thống, tao chỉ có quyền trục lợi cho nước Mỹ, không thì bọn đối lập và quốc hội Mỹ dùng hiến pháp cắt cổ tao. Mày hỏi ngu thế, mày nghĩ đám đối lập và các nghị sĩ Mỹ ngu như mày ah.

NAD: Có người nói ông ra sắc lệnh hạn chế nhập cư là vi phạm hiến pháp và mất nhân quyền

Trump: Tao có vi phạm gì thì hiến pháp Mỹ sẽ xử. Mày nghĩ luật Mỹ cũng như luật rừng của VN ah, tao đang chịu trách nhiệm dẫn dắt Mỹ là mũi nhọn đối ngoại chống Trung thì nội trị phải ổn định. Nội trị không ổn, thù trong giặc ngoài thì nước Mỹ cạp đất mà ăn à. Mày ngu hay dốt mà không nhìn ra ? Hay mày muốn Mỹ thua?

NAD: Có người nói ông dốt nát chính trị thì biết chó gì mà làm tổng thống

Trump: Thằng này lại ngu, triều Trần hiển hách của chúng mày là ngư dân đánh cá, Lưu Bang là tay nông dân, thích rượu và gái mà vẫn mở ra nhà Hán, lịch sử không thiếu những chuyện như thế, nhé. Nếu ngày xưa các sĩ phu VN chửi nhà Trần như chửi tao thì ông Trần Hưng Đạo vẫn còn đi đánh cá, nhỉ.

NAD; Quốc Hội Mỹ nên đưa ông đi khám tâm thần.

Trump : Mày ngon thì nói với thằng Tập như thế. Khi nó ban hành chính sách lưỡi bò, sao chúng mày không sủa lên như đang sủa tao. Tất cả những thằng sủa tao là tâm thần thì ngon mà sủa luôn với Tập như vậy, chơi vậy tao mới nể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?