Karaoke Ruby và gia đình ông Võ Kim Cự

Phạm Việt Thắng
Karaoke Ruby vừa khai trương vài bữa nay. Trên mạng, người ta nói nhiều đến toà nhà này là của con gái ông Võ Kim Cự, cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.
Nói Ruby là của con gái ông Cự hoàn toàn không sai. Nhưng nói rằng người có tên Võ Tú Hương, đại diện của công ty Đại Thành, đứng tên chủ sở hữu của Karaoke Ruby, là con gái ông Võ Kim Cự, thì hoàn toàn sai.
Ông Võ Kim Cự có 2 người con. Con trai út tên là Võ Kim Sơn, công tác tại sở Tài chính Hà Tĩnh. Con gái là Võ Thị Thủy - Phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh; chồng của cô Thuỷ là ông Trần Văn Hoá, phó giám đốc nhà máy nước Hà Tĩnh.

Quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Võ Kim Cự ký bổ nhiệm con gái Võ Thị Thủy 
Khu đất mà nay là "lâu đài" Karaoke Ruby, trước đây là đất của vợ chồng ông giáo nghèo.
Trong quy hoạch phát triển tây Hà Tĩnh, người ta "vẽ" ra một khu tài chính để thu hồi đất của vợ chồng ông giáo. Do được quy hoạch khu tài chính nên tập thể lãnh đạo tỉnh này lúc bấy giờ mới "đồng thuận" để chính quyền thu hồi đất.
Sau khi thu hồi khu đất, quy hoạch khu tài chính tự nhiên biến mất, mà thay vào đó là khu vui chơi giải trí.
Chị Võ Tú Hương, cư trú tại TP. Vinh (không có liên quan máu mủ với ông Cự), thông qua quan hệ bắc cầu, được phò mã "vời" vào tham gia dự án.
Do vợ chồng ông giáo khiếu nại nên khu đất này mất tương đối nhiều thời gian mới xong thủ tục. Nay ông giáo đã qua đời vì bệnh ung thư nhưng vợ ông vẫn tuyên bố tiếp tục khiếu nại.
Một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nói với chúng tôi rằng: "Vụ này bậy lắm, dân bức xúc lắm, khiếu kiện kéo dài...".
Ông giáo đã qua đời, bà vợ tuyên bố kiện tiếp, nhưng Ruby thì cứ nghiễm nhiên khai trương hoành tráng!
....
kc.jpg
(Ảnh chụp trưa 22/9/2017)
TOÀ NHÀ LIÊN QUAN CON GÁI VÕ KIM CỰ VÀ THỦ ĐOẠN NUỐT ĐẤT CỦA DÂN
Toạ trên đường Hàm Nghi - thành phố Hà Tĩnh, toà nhà karaoke mang tên Ru By, to vật vã.
Dù kiến trúc có vẻ thô vụng nhưng độ hoàn tráng thì khu vực Bắc Trung bộ phải ngã mũ.
Khu đất vàng này, nếu không phải con gái ông Võ Kim Cự, người từng được làm chủ tịch và bí thư Hà Tĩnh (vì đã cách hết chức nguyên là, vốn là nên phải viết vậy kẻo phạm huý), thì không ai lấy được.
Khu đất này xưa vốn là khu dân cư. Hà Tĩnh, dưới thời Võ Kim Cự đã phê duyệt quy hoạch làm khu tài chính.
Dân nghe nói là khu vực công, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà nên đồng ý di dời nhường đất cho dự án.
Nào ngờ khi đã dụ được dân, từ phê duyệt khu tài chính, khu đất vàng liền biến thành khu vui chơi giải trí. Mà cụ thể là toà nhà karaoke mang tên Ru By.
Dân ức lắm, kiện mãi nhưng nào thấu.
.....
danluanm00005.jpg
danluanm00006.jpg

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?