Phù Ðiêu Lạ

Phù Ðiêu Lạ

Nhìn chiếc dù đang rớt xuống hồ
Trăm người đồng loạt giọng la to:
“Bắt thằng giặc lái tay chân gãy
Quẳng nó vào trong cái “hỏa lò”.

Rồi có một ngày may mắn đến
Anh chàng giặc lái cơm không no
Trở về quê cũ tay cầm nạng
Tranh đấu không ngừng cho tự do

Vận động Hoa kỳ ngưng cấm vận
Bang giao lập lại, dân mình no
Việt Nam mở cửa, triệu người sướng
Già trẻ mừng vui; đói – hết lo

Để trả ơn cho người đã giúp
Chính quyền cho dựng tượng chàng to
Giơ tay hàng thẳng, quỳ hai gối
Cúi mặt như là vẻ sợ lo

Bên cạnh khắc ghi đầy những chữ
McCain đã lái chiếc A4 *
Bị ta bắt sống ngày 26
Hồ Trúc Bạch này, nhớ kỹ cho.

Cuộc chiến xa rồi, ai kẻ thắng ?
Hòa bình trở lại, dân nay no
Đền ơn người giúp thêm cơm áo
Đắp tượng hận thù. Mặt phủ mo?

TNT – Aug 28, 2018
p/s:    * đọc là A-pho

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?