Tin Trong Nước – 28/6/21

Tin Trong Nước – 28/6/21

Sáng 28/6: Tiền điện sẽ giảm nhờ gói hỗ trợ 1.300 tỷ đồng; Nợ của 3 hãng hàng không Việt lên tới 36.000 tỷ đồng

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Tiền điện sẽ giảm nhờ gói hỗ trợ 1.300 tỷ đồng

Suckhoedoisong – Bộ Công Thương ngày 27/6 đã có văn bản hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các Tổng công ty Điện lực và các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc hỗ trợ giảm giá điện đợt 3 trong 7 tháng liên tiếp, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng trong mùa dịch.

Ước tính tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện của đợt này khoảng 1.200 đến 1.300 tỷ đồng. Các nhóm đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện sẽ được hưởng đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Việc giảm giá, hỗ trợ tiền điện sẽ được trừ ngay trong hóa đơn phát hành từ tháng 7 tới.

Từ cuối tháng 4 năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đợt 4 đã bùng phát ở nhiều địa phương trên cả nước. Trên cơ sở phân tích đánh giá lựa chọn các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành báo cáo Chính phủ phương án giảm giá điện, góp phần giúp khách hàng vượt qua khó khăn.

Nợ của 3 hãng hàng không Việt lên tới 36.000 tỷ đồng

Nld – Các hãng hàng không Việt đối diện nguy cơ cạn kiệt dòng tiền. Hiện nay, nợ ngắn hạn và nợ đến hạn phải trả của 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp khẩn cấp.

Trước đại dịch, hàng năm doanh thu vận tải hàng không tăng bình quân từ 15%-20%. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 tới nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất tiêu cực tới hoạt động của ngành hàng không.

Cụ thể, thống kê của VABA cho thấy, doanh thu năm 2020 của các hãng hàng không Việt giảm trên 60% (khoảng 100.000 tỷ đồng). Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways lỗ từ hoạt động hàng không 16.000 tỷ đồng. Hiện nay, nợ ngắn hạn và nợ đến hạn phải trả của 3 hãng đã lên tới 36.000 tỷ đồng (riêng Vietnam Airlines 20.000 tỷ đồng). Số tiền nộp ngân sách cũng bị giảm tương ứng, trong khi năm 2019, các hãng hàng không nộp thuế, phí trực và gián tiếp trên 20.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2021, đợt bùng phát dịch lần 3 và 4 vào dịp cao điểm Tết cổ truyền và Hè đã khiến doanh thu hàng không giảm sâu (riêng tháng 5-6 doanh thu giảm 90% so với cùng kỳ năm 2020) khiến các hãng càng suy kiệt. Trong khi đó, để duy trì hoạt động tối thiểu trong mùa dịch, các hãng phải chi trên 100 tỷ đồng/ngày.

Trên cơ sở này, VABA kiến nghị mở rộng và thực hiện chương trình hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp hàng không.

Cụ thể, theo Thông tư 04/2021 của ngân hàng Nhà nước quy định về tái cấp vốn đối với Tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0%, VABA đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế tái cấp vốn từ 5.000 – 6.000 tỷ đồng tương tự như Vietnam Airlines, thời hạn tái cấp vốn là 12 tháng và được gia hạn tự động 2 lần cho các hãng hàng không khác, căn cứ vào quy mô, thị phần, vai trò, đóng góp cụ thể của từng hãng để hỗ trợ hãng thanh khoản.

VABA cũng đề nghị dành cho các hãng hàng không vay gói tín dụng khoảng 25.000 tỷ đồng ưu đãi giảm lãi suất 4%, thời hạn từ 3-5 năm để các hãng duy trì nguồn lực, có nguồn vốn phục hồi, phát triển, đồng thời cho các doanh nghiệp hàng không nói chung được áp dụng mức lãi suất giảm 2%.

VABA đề nghị giảm 50% phí dịch vụ tại nhà ga cho khách bay để góp phần kích cầu bay đi du lịch; xem xét giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo phục vụ ngành hàng không từ nay đến hết năm 2022.

Công an TP.HCM ráo riết truy tìm thanh niên làm liều trong cửa hàng tiện lợi ở quận 12

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cho biết, đang truy xét vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi trên đường đường Đông Hưng Thuận 2, phường Tân Hưng Thuận.

Rạng sáng 23/6, anh N.D.D. (SN 2000, quê Bình Phước) là nhân viên cửa hàng đang đứng tại quầy thu ngân thì có 1 nam thanh niên đi bộ vào mua thẻ cào điện thoại mệnh giá 500.000 đồng.

Trong lúc D. lấy giấy in thẻ cào điện thoại thì bất ngờ nam thanh niên dùng vật (nghi giống súng) đánh vào đầu D. và hỏi “có 1 triệu không”. Anh D. hoảng sợ nên mở hộc đựng tiền ra thì nam thanh niên lấy số tiền hơn 2 triệu đồng và bỏ đi.

Khởi tố 1 giám đốc tội trốn thuế và phát hành trái phép hóa đơn

Plo – Ngày 27/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Xuân Nam (trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội phát hành trái phép hóa đơn và tội trốn thuế. Nam là giám đốc Công ty CP Vũ Đại Nam ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Theo điều tra, từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2019, giám đốc Nam ký hợp đồng bán đất, vận chuyển đất, cung ứng dịch vụ vận chuyển, cho thuê thiết bị công trình. Công ty này đã xuất 22 số hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng.

Số hóa đơn này Nam xuất cho 6 công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhưng không đăng ký phát hành với cơ quan thuế, không kê khai thuế. Đồng thời, không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu chi liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp tại Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh.

Giám định thuế của Cục Thuế Hà Tĩnh ngày 31/5 kết luận: Công ty CP Vũ Đại Nam sử dụng 16 số hóa đơn xuất cho các công ty khác nhưng không thông báo phát hành là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Công ty CP Vũ Đại Nam có phát sinh hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu từ việc ký kết, thực hiện hợp đồng đã ký kết nhưng không nộp hồ sơ kê khai thuế cho Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh.

Tổng số thuế Công ty CP Vũ Đại Nam đã trốn trong các năm 2018, 2019 là hơn 868 triệu đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 419 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 449 triệu đồng.

https://www.dkn.tv/thoi-su/tin-sang-28-6-tien-dien-se-giam-nho-goi-ho-tro-1-300-ty-dong-no-cua-3-hang-hang-khong-viet-len-toi-36-000-ty-dong.html

Tối 28/6: Đề xuất dùng căn cước gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế; Hà Nội: Giải cứu nam thanh niên bị kẹt đầu trong thang máy

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp

Cháy ngùn ngụt trong khu công nghiệp ở Đồng Nai

VnExpress – 14h ngày 28/6, một số công nhân vừa vào làm việc sau ca nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ lớn ở khu sản xuất mực in, Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khoảng 100 công nhân đang làm việc hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng vòi nước và bột khô (một loại chữa cháy chuyên dùng cho hóa chất) dập lửa song bất thành.

“Lúc đó tôi vừa vào ca, nghe tiếng nổ giống chập điện rồi lửa bốc lên, anh em hô hoán bỏ chạy. Lửa cháy nhanh quá, không kịp di dời đồ đạc”, nam công nhân nói.

Do khu xưởng chủ yếu chứa hóa chất, mực in, hạt nhựa… nên lửa nhanh chóng bao trùm toàn xưởng rộng hơn 1.000 m2. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn, lửa cháy ngùn ngụt. Các nhà xưởng xung quanh bị đe dọa. https://www.youtube.com/embed/WRy8VD2YEeE

Đến 17h, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong song toàn bộ nhà xưởng sập đổ, hàng hóa, trang thiết bị máy móc, nguyên liệu bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.

Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang có vốn 100 vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất mực in, sơn, hạt nhựa tạo màu… trong công nghiệp bao bì.

Đề xuất dùng căn cước gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế

Vnexpress – Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ đề xuất các ngành chức năng cho phép dùng căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh.

Đề xuất dựa trên cơ sở ngày 1/7 tới hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư chính thức vận hành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan đầu tiên ngoài ngành công an được kết nối, xác thực dữ liệu với hệ thống này, và đã rà soát, đối chiếu 8,1 triệu thông tin cá nhân từ hệ thống dữ liệu dân cư.

Lộ trình chi tiết chưa được công bố, song theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội VN, các bệnh viện có thể đọc thông tin từ mã vạch QR Code trên căn cước công dân, sau đó gửi yêu cầu đến cơ quan bảo hiểm xã hội để đối chiếu, xác nhận thông tin. Khám chữa bệnh theo hình thức này giống như dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy hoặc thẻ điện tử trên ứng dụng VssID.

Việc dùng ảnh thẻ trên tài khoản VssID được áp dụng từ ngày 1/6. Cơ sở khám chữa bệnh dùng đầu đọc để quét mã QR Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng nếu không có đầu đọc. Người dùng phải có tài khoản trên ứng dụng VssID cài đặt trong điện thoại thông minh. Tiện ích này chỉ cung cấp lịch sử khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia từ năm 2017, thời điểm ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế liên thông dữ liệu với nhau.

Hà Nội: Giải cứu nam thanh niên bị kẹt đầu trong thang máy

Trao đổi với báo thanhnien tối 27/6, một lãnh đạo Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa giải cứu kịp thời một nam thanh niên bị mắc kẹt phần đầu trong thang máy vận chuyển đồ ăn.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 20 chiều 27/6, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Đống Đa nhận tin báo về việc một nam thanh niên bị mắc kẹt đầu trong thang máy vận chuyển đồ ăn tại nhà hàng số 138 Tôn Đức Thắng (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa), đã huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu người.

Thời điểm tiếp cận, nạn nhân bị mắc kẹt phần đầu, vai trong thang máy dẫn đến thương tích nặng. Sau khoảng 30 phút, Đội Cảnh sát Q.Đống Đa đã phối hợp với Công an P.Quốc Tử Giám đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, dùng vải làm cáng đưa xuống tầng 1 theo lối thang bộ để đi cấp cứu.

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân được xác định là anh Đ.V.M, 22 tuổi, nhân viên của nhà hàng, đang làm việc thì thang gặp sự cố khiến bị mắc kẹt.

30 tháng tù cho cựu công an bắn tử vong nam sinh

VnExpress – Sáng 28/6, bị cáo Nguyễn Xuân Tính, 31 tuổi, cựu công an huyện Phúc Thọ bị Tòa án Hà Nội tuyên án 30 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Cáo trạng xác định, ngày 10/10/2020, Tính nhờ người quen đặt mua qua mạng xã hội một súng hơi bắn chim và 3 hộp đạn chì chứa tổng 500 viên, giá tổng cộng 13,5 triệu đồng.

Khoảng 21h30′ ngày 30/10/2020, Tính cùng 5 người bạn ngồi uống nước tại quán đường Võ Văn Dũng, quận Đống Đa và khoe mua được khẩu súng mới. Tính sau đó đi bộ về nhà lấy súng và 3 hộp đạn đựng mang ra cho cả nhóm cùng xem.

Nhà chức trách cáo buộc Tính ngắm khoảng 5 giây rồi bóp cò. Viên đạn trúng anh Nguyên Đức Anh, 21 tuổi, đang ngồi chờ bạn gái trước cửa nhà. Nam sinh sắp tốt nghiệp đại học tử vong tại bệnh viện lúc 22h30′ cùng ngày.

Tại phiên xét xử sáng nay, bị cáo khai toàn bộ sự việc do bất cẩn, vô ý, chủ quan chứ không quen biết hay có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Khi nhận súng, Tính được người quen hướng dẫn cách sử dụng nên tự tin biết cách khoá cò súng khi đã lên đạn. “Bị cáo tưởng súng đã khoá cò, không bắn được nữa nên giơ lên ngắm thử”, bị cáo khai.

Cựu trung uý công an khẳng định, chỉ muốn thử súng ở vị trí ngắm xa nhất, không có ý định sát thương ai. “Anh Đức Anh ngồi khuất sau 3-4 chậu cây cảnh lớn nên bị cáo không thấy”, Tính nói.

Bố mẹ Đức Anh đã nhận khoản bồi thường 400 triệu đồng, không yêu cầu gì thêm và xin giảm án cho bị cáo.

Ngoài ra, Tính và người bạn giúp mua súng đạn qua internet cũng bị cơ quan điều tra xử phạt hành chính do vi phạm Nghị định 167 trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Công nhân thu gom rác bị nợ lương ở Hà Nội nghẹn ngào khi được nhiều mạnh thường quân ủng hộ

Kenh14 – Gần đây, thông tin về hoàn cảnh những công nhân thu gom rác thải ở Hà Nội bị công ty Minh Quân nợ lương 6 tháng được lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Tất cả đều đồng cảm và xót xa cho hoàn cảnh của những công nhân này, nên đã có những cá nhân, mạnh thường quân đứng lên kêu gọi ủng hộ.

Chia sẻ với tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị Nguyễn Thị Minh Uyên, người công nhân một mình nuôi mẹ già và 2 con nhỏ không giấu được vui mừng khi được nhiều người gọi điện ủng hộ, động viên.

“Tôi rất cảm động và vui mừng khi được nhiều người quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình tôi. Những khoản tiền này phần nào sẽ giúp tôi bớt vất vả thêm một phần”, chị Uyên nói.

Chị Uyên dự định, nếu xin phép được chính quyền sẽ sửa lại ngôi nhà ở tạm tại phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn tiền học của con “đã đóng cho cô giáo khi được công ty trả trước mấy tháng lương hôm 19/6 rồi”.

Giống như chị Uyên, ông Đăng (người bị cụt mất một chân, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng hàng ngày vẫn đeo chân giả đi 60km, vắt kiệt sức lực để vật lộn với rác), cũng vui mừng khi được nhận khoản tiền gấp mấy lần tháng lương của mình.

Ông Đăng vui mừng nói: “Mấy hôm nay có nhiều người liên hệ với chúng tôi để ủng hộ lắm. Tôi được hơn 10 người ủng hộ rồi, có người cho vài trăm, người cho vài triệu, chị Uyên cũng thế. Có hôm đi làm, 1 giờ sáng vừa về lều ngủ tạm thì có người đến cho tiền. Thế là vừa nóng bức, vừa sợ mất tiền nên thức cả đêm luôn. Có thể đối với người khác, vài triệu là nhỏ nhưng đối với tôi là một khoản tiền lớn”.

Ngoài ông Đăng, chị Uyên, còn một số công nhân thu gom rác có hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được những khoản tiền ủng hộ từ mạnh thường quân. Họ đều bất ngờ, mừng rơi nước mắt vì đây không phải là tiền lương mới về, càng không phải là khoản tiền của công ty nợ lương chi trả. 

Đó là tiền của những tấm lòng hảo tâm, của những người có tấm lòng nhân ái trong xã hội có thể giúp họ vơi bớt đi nỗi lo, khi đang trầy trật sống và vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền hàng ngày.

https://www.dkn.tv/thoi-su/tin-toi-28-6-de-xuat-dung-can-cuoc-gan-chip-thay-the-bao-hiem-y-te-ha-noi-giai-cuu-nam-thanh-nien-bi-ket-dau-trong-thang-may.html

------------------------------


Tin Trong Nước – 27/6/21

Posts ‹ Ðảng Tân Ðại Việt — WordPress (tandaiviet.org)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?