Người Việt được đối xử thế nào tại sân bay Changi: Nhục nhã và ê chề


Theo Dân Luận
Bởi Admin
84 lượt đọc
27/06/2015
0 phản hồi
Hoài Thiên Nguyễn Ngọc

Tác giả Hoài Thiên Nguyễn Ngọc chia sẻ sự bức xúc của mình trên Facebook.
Để kể cho nghe:
Sáng nay mình bay 1 mình qua Sing, tới hải quan Sing bị chặn lại, mình đã móc hết giấy tờ có thể và nói hết sức cùng cạn mà vẫn bị đưa vào phòng cách ly @.@" vào đó mới thấy ko những mình mình mà rất đông các chị em gái khác cùng các chàng trai đang vật vã ngồi chờ thời y như cái động hồng lưu mộng :))) mình không đồng ý ngồi chờ và yêu cầu được nói chuyện với người phụ trách nói lý do mình phải ngồi đây?
Lát sau họ đưa mình vào cái phòng kín kín hở hở, lăn tay lăn chân các kiểu xong kêu ngồi xuống ghế thẩm vấn có nguyên cái camera chĩa thẳng zô bản mặt! Mình cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cười hỏi mình đã làm gì sai mà phải làm những điều này?
Vì mình đơn giản qua đây đi du lịch và có chút công việc riêng, chứ không phải đi bán dâm, và mình cảm thấy hơi bị bẽ mặt. Họ nói đơn giản chỉ là check thôi chứ ko phải vào đây là bị đuổi về đâu yên tâm. Họ hỏi mình làm ở đâu, mang theo nhiêu tiền, móc hết cọc tiền mấy ngàn đô ra đưa cho coi. Xong lục túi xách, lục điện thoại kiểm tra gì đó, điện thoại mình mà nó đứng nó bấm coi cái quần hoè gì mình cũng ko biết? Xong mình đứng dậy hỏi "cô đang coi gì trong đt tôi vậy" thì nó kêu mình ngồi đó không được đứng lên. Nó kiểm tra đủ đường hỏi đủ nẻo mình trả lời xong xuôi nó kêu mình đứng ra góc kia sát tường chụp hình thiếu điều còn thiếu mỗi cái bảng là y chang tù nhân luôn :)))) lol
Có vẻ mình trả lời gọn ơ những gì nó hỏi nên nó kêu mình ok và vẫn bắt quay về phòng ban đầu ngồi chờ (phòng có khoá từ ng trong phòng ko thể tự mở cửa), lát sau thêm 1 ng vào kêu "okie you can go out", đưa lại passport mà mất vé máy bay có phiếu lấy hành lý ở trên đó, mình đòi cho bằng được xong bà đó bả nổi quạu bả nạt mình tao cho mày đi giờ mày ko đi phải ko vậy thì vào phòng ngồi lại đi hoặc đi về :)))
Má ơi hoảng hồn luôn mặt e khá tỉnh và bơ bơ vì thiếu ngủ haha.
Thế là hết câu chuyện bay 1 mình sáng nay, tội nghiệp mấy chị gái kia ko biết nói tiếng anh ko biết khi nào mới dc thả. Bị nhốt đâu có nhiêu lâu, từ khi ngta còn check out rầm rầm đến lúc bước ra ko còn 1 ai thôi mà huhuuhu có tiếng mấy hà. Mang nhục quá đi huhuuu
‪#‎cảmthấynhụcnhãvàêchề‬

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện