Mỹ: Nghi can vụ đánh bom ở Boston đã được chôn cất


 10.05.2013
Thi hài của người anh Tamerlan Tsarnaev trong vụ đánh bom ở Boston đã được an táng trong một nghĩa trang Hồi giáo cách xa chỗ nổ bom giết chết ba người và làm bị thương hơn 250 người tháng trước.

Báo chí trong thành phố Boston hôm thứ Sáu đưa tin Tsarnaev đã được chôn tại Doswell, một thị trấn nhỏ trong tiểu bang Virginia, cách xa chỗ nổ bom 850 kilomet.

Ông Ruslan Tsarni, người chú của Tsarnaev, hôm sáng thứ Năm đã đến nhà quàn ở Worcester, bên ngoài Boston để nhận xác người cháu và cử hành các nghi lễ an táng vào buổi chiều.

Việc chôn cất tại Virginia đã chấm dứt nhiều ngày tìm chỗ chôn cho Tsarnaev, chết hôm 19 tháng tư trong khi nổ súng với cảnh sát, bốn ngày sau khi xảy ra vụ nổ tại cuộc đua Marathon.

Từ nhiều ngày qua, chủ nhân nhà quàn ở Worcester lo lắng vì không tìm được ai chịu cung cấp một địa điểm an táng.

Cuối cùng một phụ nữ tốt bụng ở Virginia đã đứng ra thu xếp với một nghĩa trang Hồi giáo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?