Xuân Quê Hương 2020 – Hoangnguyen


Xuân Quê Hương 2020 – Hoangnguyen
1. Xuân Quê Hương 2020
        
Năm cũ nay đã qua rồi
Mong sang năm mới nước tôi yên bình
Quê nhà đất nước điêu linh
Bởi tên Trọng lú u minh đốn hèn
Hăm Ba tháng Chạp lên đèn
Cung tiễn Thần Táo một phen về Trời
Nhờ Thần báo cáo khắp nơi
Dân oan khắp chốn, màn trời đau thương
Thủ Thiêm bị cướp, nhiểu nhương
Lộc Hưng quy hoạch tai ương dân lành
Đồng Tâm đã hết chiến tranh
Sao có tiếng súng “đoành đoành” bắn dân?
Xuân nầy dân Việt rất cần
Quốc tang vài đứa toàn dân ăn mừng
Gái Ngân, Trọng lú chung lưng
Tô Lâm, Phúc niễng cũng từng ấy thôi
Chúng nó bè lũ bầy tôi
Cho Thằng Cặn Bã* được ngồi trên cao
Đặc khu nhượng địa thế nào?
Tài nguyên biển đảo tại sao dâng Tàu?
Chúng mầy giết hại đồng bào
Dân lành cả nước khổ đau vô cùng
Ngọc Hoàng ngó xuống soi chung
Việt Nam đen tối mịt mùng khổ lao
Ngọc Hoàng sót dạ thế nào?
Nam Tào Bắc Đẩu gọi vào lảnh cung
Thiên Hoàng hạ lệnh tùy tùng…
Thiên lôi xuống thế đi lùng quân gian
Đây rồi! Đảng cộng Việt gian
Bưng bô chệt Hán tiêu tan nước nhà
Tiên Sư Bố Mẹ Hồ già
Theo thầy “Các Mát” hồn ma Ba Đình
Bơ vơ bóng uế lưu linh
Quốc tang “Việt cộng” dân mình vui Xuân
Cảm tạ Thần Táo chuyển luân**
Hợp cùng dân Việt Ăn Mừng Quốc tang
 
Xuân Canh Tý 2020
Hoangnguyen

Ps:
*  Tập Cận Bình.
** Hóa thân làm người

2.  Xuân Qu ê H ư ơng  2020
 
Heo đi Chuột mới đáo sang
Trong nhà ngoài ngõ Bình An xóm làng
*****
Việt cộng lệ thuộc ngoại bang
Cái Thằng Cặn Bả* ngang tàng xâm lăng
Cả nước trắc trở khó khăn
Bởi đảng cộng sản hung hăng bạo tàn
Cướp nhà, chiếm đất dân oan
Không nơi nương tựa lang thang ngoài đường
Ngày, đêm phơi nắng, phơi sương
Lề đường, gốc phố thảm thương vô cùng
Hải ngoại có một thằng khùng
Vịt kiều theo giặc phản thùng hại dân
Rỏ ràng nó đã ăn phân
Thanh Sơn Vịt cộng không cần nghĩ suy
Sơn Hà nay đã lâm nguy
Diên Hồng hội nghị dân thì đứng lên
Đập tan cái đảng “kên kên”
Giải oan dân tộc vững bền nước Nam
Bà nội cha lũ quan tham
Cậy quyền ỷ thế tham lam của người
Bày trò quy hoạch khắp nơi
Cưỡng chế nhà đất khổ đời nhân dân
Dân Việt nay đã bất cần
Cái đảng ăn cướp bán dần Quê hương
Tà quyền cộng sản bất lương
Ăn hại đái nát thảm thương dân lành
Bốn tên đầu xỏ lưu manh
Tô Lâm máu lạnh nở đành giết dân
Gái Ngân-Trọng lú bất cần
Miễn sao có lợi mười phần về ta
Phúc niễng là quỉ là ma
Lưu manh lừa đảo chiếm nhà của dân
Côn an, bộ đội góp phần
Đàn áp, đánh đập không cần nghĩ suy
Chúng nó đánh mất lương tri
Nhân quyền-Dân chủ còn chi trong đời
Từ ngày “giải phóng” khắp nơi
Từ Nam chí Bắc ngoài khơi, núi đồi
Nước Việt là của dân tôi
Không là của đảng bầy tôi Cận Bình
Ngươì dân cả nước bất bình
Trái ngang trắc trở thình lình họa tai
Do thằng cộng sản bất tài
Buôn dân bán nước tay sai Tàu phù
Bởi vì Trọng lú quá ngu
Gái Ngân, Phúc niễng đội khu Cận Bình
Toàn dân khốn khó bất bình
Tô Lâm độc ác dân mình máu rơi
Đồng Tâm súng nổ tối trời *
Cụ Kình mất mạng dân thời oán than
CSăn Của Đảng*, Côn An
Ba tên té giếng đời tàn thế thôi
Bây giờ nó đã chết rồi
Trọng lú, Phúc niễng đền bồi huy chương
Anh hùng-cứu nước” đáng thương
Giết dân té giếng mà thương quái gì
Trọng lú, Phúc niễng ngu si
Chúng bây thổ phỉ mà đi theo Tàu
Cướp nhà, chiếm đất đồng bào
Canh Tý đã đến cao trào đứng lên
Đồng tâm hiệp lực vững bền
Giải thể cộng sản cũng nên đấy mà
Bà nội cha lũ gian tà
Cáo già bán nước hồn ma Ba Đình
Đó là thằng khốn Chí minh
Bởi nó gian ác dân mình lầm than

Xuân Canh Tý 2020
Hoangnguyen
Ps:
* .- 4 giờ sáng, bầy CSăn Của Đảng (CSCĐ) tấn công vào nhà Cụ Lê Đình Kình, hạ sát bằng 4 phát súng; vào đầu, ngực và chân, Cụ chết tại chỗ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?