Người Thái bị trăn tấn công vào 'của quý'

Image copyright APBBTV CH7                            

Image caption Trong khi vợ con choáng váng, ông Attaporn vẫn bình tĩnh
 
Theo BBC
27 tháng 5 2016
 
Một người đàn ông Thái đang được điều trị trong bệnh viện sau khi bị một con trăn dài 3m cắn vào hạ bộ khi đang ngồi trên bệ xí.
Attaporn Boonmakchuay cho hay con trăn giằng giật rất mạnh khi ông và vợ cùng tìm cách kéo nó ra.
Các bác sỹ nói ông Attaporn, vốn mất rất nhiều máu trong vụ tai nạn, đang dần hồi phục tốt.
Người ta đã phải tháo cả bệ xí để kéo con trăn ra. Con trăn này đã chui lên qua đường ống nước.
Nó đã được thả về rừng.
Tai nạn xảy ra khi ông Attaporn, 38 tuổi, người tỉnh Chachoengsao, đi cầu trước khi đi làm hôm thứ Tư 25/5.
Khi đang ngồi xổm, ông thấy đau thắt ở hạ bộ.
"Tôi tưởng là tôi bị vặt mất chỗ đó, con trăn giằng giật mạnh lắm."
Image copyright AP BBTV CH7
Image caption Người ta phải tháo cả bệ xí ra
Ông gọi vợ và hàng xóm vào giúp, theo báo Bangkok Post.
Ông Attaporn nói trên truyền hình Thái rằng vợ ông đã buộc dây thừng quanh người con trăn và ông bẻ miệng nó ra trước khi ngất xỉu.
Báo chí Thái đăng hình chiếc bệ xí đầy máu.
Các bác sỹ nói ông Attaporn đang nhanh chóng hồi phục.
Bác sỹ Chutima Pincharoen, giám đốc bệnh viện Chularat, nói: "Ông ấy rất bình tĩnh ... cho dù vợ con ông ấy vẫn còn bàng hoàng".
"Ông ấy tươi cười và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn từ trên giường bệnh."
Image copyright APBBTV CH7
Image caption Con trăn dài tới 3m
Ông Attaporn nói ông sẽ thay bệ xí xổm bằng bồn cầu loại mới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?