Học sinh Hàn Quốc trở lại trường sau thảm họa chìm phà

Những dải băng màu vàng và hoa được gắn trước cổng chính của trường trung học Danwon ở Ansan, ngày 24/4/2014 như dấu hiệu của niềm hy vọng cho sự trở về an toàn của các học sinh mất tích trong vụ chìm phà.

Những dải băng màu vàng và hoa được gắn trước cổng chính của trường trung học Danwon ở Ansan, ngày 24/4/2014 như dấu hiệu của niềm hy vọng cho sự trở về an toàn của các học sinh mất tích trong vụ chìm phà.

Theo VOA
Học sinh trường trung học thành phố Ansan tại Hàn Quốc đi học trở lại trong trạng thái đau buồn, 9 ngày sau thảm họa chìm phà cướp đi mạng sống của hàng trăm bạn học và nhiều người bạn khác mất tích.

Hoa và thiệp được đặt đầy trên bàn của những học sinh vắng mặt hôm nay, khi lớp học mở lại. Giới chức điều hành nhà trường cho biết là những ngày đầu tiên sẽ tập trung vào các hoạt động cố vấn các học sinh sau những mất mác đó.

Số tử vong được xác nhận đã lên tới 159 người hôm nay giữa lúc các thợ lặn tiến sâu hơn vào thân chiếc tàu bị lật úp trong vùng nước đục ngoài khơi bờ biển tây nam của Hàn Quốc.

Chiếc phà Sewol chở 476 hành khách, đa số là học sinh trung học, đang tham gia một cuộc du ngoạn tới hòn đảo du lịch Jeju. Chỉ có 174 người được giải cứu.

Ngoại trừ 7 người, tất cả trong tổng cộng 29 người trong thủy thủ đoàn, đều sống sót. 11 người đã bị bắt giữ vì đã rời tàu hoặc không sơ tán đúng cách các hành khách.

Các nhà điều tra chưa biết lý do vì sao chiếc phà có trọng tải 6.800 tấn bị đắm. Họ đang xem xét các yếu tố như gió lớn, các luồng nước ngầm chảy siết, và tàu chở hàng quá tải.

Các dữ liệu được ghi lại cho thấy chiếc phà đã quay hướng đột ngột trong những phút trước khi tàu bắt đầu bị nghiêng. Một số hành khách nói họ nghe một tiếng động lớn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện