Blogger Xin Hẹn – Giáo Già

Blogger Xin Hẹn – Giáo Già
Ta vui bia dớt lai rai
Nghiêng luôn mấy cốc, cụng dài mấy ly
Trăm năm hỏi có duyên chi
Mà răng thơ cứ thầm thì giọt châu
Thu về lá cũng chuyển màu
Duyên thơ bến đậu tìm nhau sang đò
Tròng trành sóng nhỏ sóng to
Sóng mang chiều nhớ men Mò Đeo Lâu (Bia Modelo).
[Nhiên Hạ / 9102016]

Đeo lâu say nhuốm cơ cầu
Ta say sợi tóc trên đầu lưa thưa
Em “sai*” hỏi quét nhà chưa [*sai khiến]
Ta ngồi “gõ phím” mắt đùa lim dim [Giáo Già]

Heineken khẳm xuồng chìm
Riêng tây* tế nhuyễn chẳng tìm chẳng ke[care]
Nâng ly chuyện kể như ve
Duyên thơ hội ngộ kết bè thi văn
Chẳng là Lý Bạch say trăng
Ta say tay chỉ cái “thằng ” kế bên
Năm south** như nước bồng bềnh (**Xa lộ 5}
Modelo thấm rượu thèm uống thêm 
[10XLGL / 9112016]
*Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham (Kiều)

Nghe Kiều Giáo bỗng nghe ham
Làm thơ lục bát gởi làm quà vui
Mà lòng bỗng thấy ngậm ngùi
Nhớ tà áo trắng rung đùi phân vân [Giáo Già]
[Hình lấy trên net]

Tử sinh chuyện nhỏ phong trần
Cỏ cây rồi cũng chết dần mà thôi
Phận người hạt bụi lên ngôi
Rồi trăm năm cũng cuối đời ra đi
Trái tim còn lại những gì
Như kim cương sáng, như vì sao khuya!
Lòng người khi nắng khi mưa
Ta, ai bôi bác vẫn thừa sắc son
Ta như cánh hạc vẫn còn
Bay trong trong giông bão càn khôn mịt mù
Ngày mai nước sạch bóng thù
Trái ngang như lá mùa Thu lìa cành! 
[Hải Triều gửi ông Giáo già một chút tâm sự... / 9102016]

Lá mùa ta vẫn còn xanh
Bốn mươi năm lẻ đâu đành buông tay
Nắng vàng cờ vẫn vàng bay
Blogger xin hẹn có ngày hồi hương
Ta về lại xứ Tân Hương
Thăm vườn thăm ruộng thăm đường xưa đi
Rượu thiền say đoạn từ ly
Em “sai*” ai đúng ai “sai**” ta ngồi [*sai lầm; **sai khiến]
Modelo uống bồi hồi
Elk Grove say nhớ… cũng rồi giỗ ông…[giỗ ông Nội: 10/9/2016]
Giáo Già [9122016]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?