Nhớ Trường – Giáo Già

Nhớ Trường – Giáo Già
Remy Martin để đâu
Sao không khui uống quên sầu lưu vong
Lon beer Coors lạnh còn không
Sao chưa mở nắp nhậu cùng anh em

Rượu ngon càng nghĩ càng thèm
Môi khô nước mắt từng đêm thở dài
Rượu ngon chưa uống đã say
Bao năm biệt xứ nhớ hoài trăng thu
[Giáo Già/Trung thu 09152016]

thu về phai nhánh lá
úa vàng giấc chiều pha
cuộn tròn trong phiếm đá
cuốn lại xoáy lòng ta
sân trường xưa lữ thứ
gói trọn những tâm tư
một thời ta tư lự
còn gì giữa thực hư
con sông dù trăm nhánh
vẫn một lối biển xanh
bạn bè dù trăm mảnh
ghép lại lối trăng thanh [long lanh / 08062016]

Trường xưa nhà cũ cũng đành
Nhớ thương áo trắng tóc xanh mượt mà
Nhớ từng lời hứa lúc xa
Nghe tim nhói buốt sơn hà lê thê [Giáo Già / 09152016]

Ta chợt biết thu về
Bên trong lòng cây lá
Sân trường loang nắng hạ
Ôm ấp dấu chân qua!
Kỷ niệm xưa xa đó
Cuộn về như dòng sông
Sách vở màu mực nhớ
Cưu mang mãi bên lòng !
Bạn bè giờ mỗi ngả
Trăm đường như nhánh sông
Ngõ qua giờ vẫn nắng
Bạn hỡi về thăm không? 
[long lanh / 08032016]

Ở đây nghe gió lạnh lòng
Về thăm quá dễ sao không chịu về?
Sài gòn vạn dặm lê thê
Về thăm dù khó cũng về trường xưa
Áo vàng bay nắng đong đưa
Cộng thù sạch bách giọt mưa hồi đầu
Mương Khai  nước rửa sạch sầu
Giai nhân cởi áo qua cầu gió bay
Sân trường tiếng guốc vui tai
Hành lang rộn rã tiếng bài học ôn

Martell thoang thoảng mùi cồn
Say hương nhân ái Sài Gòn nở hoa

Đám con Ông Út từ xa
Nửa vòng trái đất tà tà hồi hương
Ly vine đỏ uống thêm thương
Én xuân chắp cánh sân trường ngày xưa

Giỗ Bà Tư cúng Thủ Thừa
Bài thơ Ông Giáo viết chưa trọn vần
Nay hoàn mãn hết lạnh lùng
Họ Trần sum họp quây quần chuyền tay
Cordon bleu uống cho say
Cho quên hoạn nạn quên ngày lưu vong
Giáo Già [09292016]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện