Thế là tiêu tan những hy vọng cuối cùng...



Mai Tú Ân/FB Mai Tú Ân 
Chính quyền đã lại làm thêm một việc thất nhân tâm và hoàn toàn mất lòng dân, qua việc kết án tù đối với chị Bùi Hằng, chị Thúy Quỳnh và anh Văn Minh, ba nhà đấu tranh dân chủ trong một phiên tòa độc diễn, hình thức... giống như bao phiên tòa ở xứ sở này. Chắc chắn Chính Quyền, những người ra quyết định bất công với chị Bùi Hằng, cùng với hệ thống "Tư Pháp" đều biết rằng chị Bùi Hằng và hai người bạn không phạm tội gì hết.
 
 Nhưng tất cả đều mau mắn thi hành những công việc để kết án những người vô tội trên bằng một phiên tòa hình thức, giả tạo như đã diễn ra hôm qua (26/6/2014) ở TX Cao Lãnh, Đồng Tháp...Một phiên tòa diễn ra như một vở tuồng nhạt, giả dối và chắc chắn là bất công với mọi dân đen, dân oan Việt Nam...

Cũng có một chút hy vọng của những người lạc quan trước khi vụ án này diễn ra, khi họ mong rằng vụ án của chị Bùi Minh Hằng và hai người bạn sẽ là một thứ thuốc thử cần biết, một bước đi của một bước ngoặt nào đấy cho thiên hướng dân chủ, thoát Trung...của chính quyền.

Cao hơn cả là những người dân mong muốn có sự thay đổi, qua vụ án này muốn thấy được sự đổi mới của chính quyền trong việc đối phó với những vụ việc "Đòi dân chủ"...của một thế lực đang lớn mạnh từng ngày với một sức mạnh không thể kiểm soát , không thể khuất phục...

Tiếp theo những động thái được cho là tích cực của chính quyền trong việc trả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung....thì đa phần những người dân thường Việt Nam chúng ta có quyền hy vọng, có quyền đòi hỏi chính quyền một mặt phải trả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ đang phải chịu cảnh tù đầy một cách bất công như Điếu cày, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Trương Duy Nhất, Basam..v..v..Mặt khác họ không được làm xấu thêm, không được làm dày thêm hồ sơ nhân quyền Việt Nam vốn đã dày, đã xấu lắm rồi, qua việc tiếp tục bắt giữ và kết án tù những người đấu tranh dân chủ khác...

Trong một chiều hướng tích cực hoặc tưởng như tích cực về dân chủ, nhân quyền đang diễn ra rộng khắp trên đất nước ta, thì người dân VN chúng ta có quyền trông mong, có quyền đòi hỏi chính quyền không được phép bắt giam và kết án vô lý những nhà đấu tranh dân chủ, khôngđược phép làm dày thêm danh sách những Tù nhân lương tâm như trước nữa...

Nhưng phiên tòa đã diễn ra hoàn toàn khác. Bất chấp mọi nỗ lực của rất nhiều người, chị Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và anh Văn Minh đã bị kết án một cách vô lý như đã diễn ra. Chính quyền đã hành động ngược lại với lòng dân khi vẫn tiếp tục đưa các nhà đấu tranh dân chủ vào vòng tù tội vô lý bằng những biện pháp phản dân chủ, và họ vẫn tiếp tục dày thêm danh sách các Tù Nhân Lương Tâm bằng các biện pháp vô lương tâm...

Và những hy vọng cuối cùng dường như tan biến....

27/8/2014
MTA

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?