Một cảnh sát viên bang Virginia bị bắn chết trong ngày làm việc đầu tiên

Cô Ashley Guindon (giữa) đã bị bắn chết trong ngày đầu tiên mặc đồng phục cảnh sát.

Cô Ashley Guindon (giữa) đã bị bắn chết trong ngày đầu tiên mặc đồng phục cảnh sát.
Theo VOA
Một nữ cảnh sát viên ở bang Virginia, miền đông nước Mỹ, đã bị bắn chết vào chiều thứ Bảy, ngày đầu tiên mặc đồng phục cảnh sát của cô.
Cô Ashley Guindon cùng với hai cảnh sát viên nữa thuộc sở cảnh sát Quận Prince William đến hiện trường từ một cuộc gọi thông báo có gây gổ náo động tại một cộng đồng cách Washington gần 50 kilômét về hướng tây nam, và ba cảnh sát viên này đã bị bắn.  
Cả ba được đưa đến một bệnh viện. Cô Guindon đã chết ở bệnh viện.  
Không có thông tin được loan báo về tình trạng của hai cảnh sát viên kia.
Cô Guindon, trước đó đã phục vụ trong lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ một số năm, vừa tốt nghiệp trở thành cảnh sát viên hôm thứ Sáu.

3Sở cảnh sát đăng hình cô Guindon và một cảnh sát viên khác vừa mới tốt nghiệp với dòng chữ "Giữ an toàn!"
Một người đã bị bắt giữ. Chủ tịch chính quyền quận Prince William nói với hãng tin AP rằng một phụ nữ khác thiệt mạng trong vụ ẩu đả.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?