Người bán sách Hong Kong 'tự thú'


Image copyrightBBC Chinese
Image captionÔng Quế Dân Hải mang quốc tịch Thụy Điển

Theo BBC
29 tháng 2 2016
Bốn trong năm người bán sách bị mất tích ở Hong Kong đã xuất hiện trên tivi Trung Quốc.
Họ nói họ đã bị tạm giam vì “buôn sách bất hợp pháp” ở đại lục.
Họ nói đã bán 4000 cuốn sách “phi pháp” cho 380 khách hàng, theo Đài Phượng hoàng.
Năm người bán sách, mất tích năm 2015, làm việc tại một nhà xuất bản in sách phê phán lãnh đạo Trung Quốc.
Một số người ở Hong Kong tin rằng họ bị bắt vì một cuốn sách về ông Tập Cận Bình.
Bốn người này, làm ở nhà xuất bản Cự Lưu, xuất hiện trên kênh Phượng hoàng hôm Chủ nhật.
Việc tự thú công khai là một phần trong luật hình sự Trung Quốc, nhưng các chuyên gia nói nhiều vụ như thế do cưỡng ép.
Ông Quế Dân Hải, quốc tịch Thụy Điển, nói ông giấu sách trong túi để “trốn” hải quan.
Những người bị tạm giam nói ông là nhân vật chủ chốt.
Một người khác, Lâm Vinh Cơ, tuyên bố nội dung sách “bịa đặt”.
“Chúng được download từ internet, tập hợp từ tạp chí. Chúng gây nên tin đồn trong xã hội, đem lại ảnh hưởng xấu.”
Ông Quế Dân Hải hồi tháng Giêng cũng đã lên truyền hình Trung Quốc, nói rằng ông tự nộp mình sau khi trốn tội say rượu khi lái xe 12 năm nay.


Còn một người thứ năm, công dân Anh Lữ Ba, không thấy lên truyền hình.
  1. Lữ Ba, mất tích ở Trung Quốc 10/2015
  2. Trương Chí Bình, 32, mất tích ở Hoa lục 10/2015
  3. Quế Dân Hải, 51, mất tích ở Thái Lan tháng 10/2015
  4. Lâm Vinh Cơ, 60, mất tích ở Hong Kong 10/2015
  5. Lý Ba, 65, mất tích ở Hong Kong 12/2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?